Hồ nước đẹp và tĩnh lặng như một chiếc gương soi bầu trời

Vân Anh,
Chia sẻ

Bạn sẽ có cảm giác như mình đang đứng trên cả bầu trời khi đặt chân đến hồ nước kỳ lạ đẹp tuyệt vời này.

Tại thị trấn Chaka, huyện Ô Lan, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc có một hồ nước kỳ lạ. Hồ dài 9km, rộng 15km. Vào mùa khô, nước rút nhiều nhưng đến mùa mưa, hồ Chaka lại trải dài hết diện tích vốn có thành một vùng nước rộng lớn.

Điểm đặc biệt nhất của hồ Chaka là nó được phủ một lớp muối dày. Thực tế, lòng hồ rất nông, du khách hoàn toàn có thể đi bộ trên mặt hồ. Vào những ngày nắng, mặt hồ trong suốt cùng những tinh thể muối lấp lánh như phản chiếu lại toàn bộ bầu trời. Đó là lý do hồ muối Chaka còn được mệnh danh là “tấm gương của bầu trời”.

Theo các nhà khoa học, khu vực hồ Chaka trước kia là một vùng biển nông. Sau nhiều chuyển động kiến tạo, vùng đất được nâng cao hơn 3.000 mét tạo thành cao nguyên Thanh Hải – Tây Tạng. Một số khu vực nước biển còn lại biến thành hồ nước mặn, trong đó có hồ muối Chaka. Vào mùa mưa, muối theo nước mưa từ trên cao chảy xuống hồ càng làm tăng độ mặn. Hiện lớp muối trong hồ dày khoảng 5 mét.
 
Hồ muối Chaka nhìn từ trên cao.
 
Hồ Chaka rộng 9km, dài 15km, được bao phủ bởi một lớp muối dày.


Vào những ngày đẹp trời, hồ Chaka như phản chiếu hình ảnh cả bầu trời.


Mặt hồ Chaka lúc chiều.


Mức nước ở hồ Chaka khá nông, du khách có thể đi bộ trên mặt hồ.


Hồ Chaka được mệnh danh là “chiếc gương của bầu trời”.


Hồ Chaka còn là nơi khai thác muối của người dân.


Hồ Chaka xứng đáng là thiên đường trần gian.

(Nguồn: Amusingplanet)
Chia sẻ