Hình ảnh mới nhất về các nạn nhân vụ nổ mìn tiệm vàng

Nhóm PV,
Chia sẻ

Theo thông tin mới nhất, hiện có 4 nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện Xanh-Pôn Hà Nội, trong đó có 2 người bị thương nặng, đang hôn mê.

Sau vụ nổ tiệm vàng kinh hoàng diễn ra sáng nay tại phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội, theo thông tin chúng tôi nhận được từ lực lượng chức năng và nhân viên của tiệm vàng Hoàng Tín, trong buổi sáng có 5 người bị thương, bước đầu đã được chuyển lên Trạm y tế Phường Điện Biên gần đó để sơ cứu.
 
Clip hiện trường vụ nổ.
 

Clip nạn nhân Thu ở cửa hàng Xuân Thủy.


Sau đó, theo chị Hương - một nhân viên của tiệm vàng Hoàng Tín xác nhận, tiệm vàng có 3 người bị thương, trong đó có chủ tiệm tên là Đường (1967) và 2 nhân viên. Hiện tại, một nhân viên đã được xuất viện về nhà do chỉ bị xây xát nhẹ. Còn chủ tiệm vàng và 1 nhân viên nữa tên Trịnh Thị Đào vẫn đang nằm trong bệnh viện Xanh-Pôn. Công an cũng đã vào cuộc lấy lời khai của các nhân chứng này.
 
Chị Đào, nhân viên tiệm vàng Hoàng Tín phải cấp cứu ở khoa Xương, Bệnh viện Xanh Pôn




Hai nhân viên khác của Hoàng Tín bị thương nặng cũng được nhập viện Xanh Pôn.




Một nạn nhân khác


Chị Thu, nhân viên cửa hàng mỹ phẩm Xuân Thủy vừa được sơ cứu.
 
Hai nạn nhân khác đều là nữ, làm ở cửa hàng mỹ phẩm Xuân Thủy bên cạnh tiệm vàng, bị thương khá nặng, hiện cũng đang được cấp cứu tại bệnh viện Xanh-Pôn. Theo thông tin mới ghi nhận của PV, một nạn nhân có tên là Thu hiện đã tỉnh lại, lực lượng công an bước đầu cũng đang thực hiện việc lấy lời khai. Như vậy nếu tính tổng số nạn nhân thì con số này là 11 người.

Người thoát chết kể lại vụ nổ mìn ở tiệm vàng

Còn nhớ như in giây phút xảy ra vụ nổ, anh Bình cho biết: “Vào khoảng hơn 10h, tôi đang lái xe lưu thông trên đường Nguyễn Thái Học, do đường đông, nên các phương tiện đều di chuyển chậm. Khi đi ngang số nhà 124, bất ngờ tôi thấy có một túi bóng màu đen bay vụt từ trong nhà ra ngay sát đầu ô tô cùng với đó là tiếng la hét thất thanh trong nhà. Còn chưa kịp định thần là chuyện gì xảy ra, thì tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả xe, vô số mảnh kính vỡ găm bắn vào mặt cùng sức ép khiến tôi choáng váng và bị ngất”.

Cũng tương tự như anh Bình, cô H. một người điều khiển xe máy đi ngang qua số nhà 124 đúng khi xảy ra vụ nổ cho biết: “Khi tôi vừa đi đến  trước cửa hàng, bất ngờ một tiếng nổ lớn rung chuyển khiến tất cả đều hoảng hốt, sức ép khiến tôi đổ xe và bị ngã lăn ra đường. Chiếc xe máy bị cháy rụi do ảnh hưởng của vụ nổ lựu đạn. Định thần lại, tôi thấy mọi người lao vào đỡ, cùng lúc đó, ở trong tiệm vàng có mấy người phụ nữ và đàn bà kêu khóc thảm thiết cũng được người dân đưa ra ngoài”. (Theo Infonet.vn)

Chia sẻ