Hiền Thục tự tay làm quà ý nghĩa tặng con gái Giáng sinh

H.T,
Chia sẻ

Hiền Thục đã "hô biến" đôi giày cũ của con thành 1 đôi có giày lấp lánh để con gái đi tham dự vũ hội Giáng Sinh ở trường.

Ca sĩ Hiền Thục khiến mọi người thực sự ngưỡng mộ vì một mình chăm sóc, nuôi dưỡng con con gái Gia Bảo suốt 12 năm qua. Đối với cô, tình cảm dành cho con gái không sao kể xiết, và cô cũng rất hạnh phúc khi Gia Bảo cũng là cô bé tâm lý và tình cảm. Mới đây, Hiền Thục còn khiến mọi người không khỏi xúc động khi tự tay chuẩn bị món quà nhỏ cho con gái nhân dịp Giáng Sinh.

Hiền Thục tự tay làm quà ý nghĩa tặng con gái Giáng sinh 1
Hiền Thục tiết lộ cô sẽ tặng con gái món quà Giáng sinh ý nghĩa.

Hiền Thục bày tỏ cảm xúc của mình khi ngày Noel đã cận kề, cô cho biết con gái nay đã lớn và biết rõ Ông già Noel là ai nên cũng không có ý định viết thư đòi quà như hồi bé nữa: "Viết cho thiếu nữ của mẹ... Vài hôm trước mẹ hỏi sao con gái không viết thư cho ông già Noel? Con bảo con không thiếu thứ gì... Năm ngoái mẹ cũng hỏi vậy, con bảo con biết tỏng ông già Noel là ai rồi và mẹ đẹp hơn ông già Noel...".

Hiền Thục tự tay làm quà ý nghĩa tặng con gái Giáng sinh 2
Cô chia sẻ quá trình làm thay đổi đôi giày cũ thành 1 đôi giày lấp lánh.

Nhưng không vì thế mà Hiền Thục quên việc tặng cho con 1 món quà ý nghĩa nên cô quyết định tự tay "hô biến" đôi giày cũ của con thành đôi mới phủ đầy những hạt kim tuyến lấp lánh phù hợp với bữa tiệc nhỏ của trường cô bé sẽ diễn ra tối 22/12. Nữ ca sĩ đã chia sẻ đầy đủ các bước thực hiện để đôi giày của Gia Bảo hoàn toàn thành 1 đôi khác lạ và cá tính hơn.

Hiền Thục tự tay làm quà ý nghĩa tặng con gái Giáng sinh 3
Con gái Hiền Thục năm nay 12 tuổi và đã ra dáng người lớn.

Hiền Thục cũng cho biết cô sẽ dành thời gian để trang điểm cho con gái tham dự vũ hội Giáng Sinh đầu tiên của Gia Bảo. Hiền Thục chia sẻ: "Năm nay con thiếu nữ, tối này sẽ dự prom (mà con bảo là vũ hội Giáng Sinh) hỏi mẹ rằng mẹ có vơi việc để trang điểm cho con trong buổi dạ vũ đầu tiên này không? Có chứ con gái, mẹ không thể để lỡ dịp đáng nhớ nhất này của con, nhất định thế! 

Lại nghĩ, con không phải là thiếu nữ xinh đẹp xuất sắc, nhưng với mẹ, con cực kì đáng yêu, dễ thương nhất quả đất này. Thế nên, đừng chú ý đến ngoại hình không chuẩn như ý, con hãy cứ là cô gái với tâm hồn đẹp trong sáng của con là được rồi. Phần còn lại, để mẹ lo! 

Mẹ chẳng biết con cần gì cho Giáng Sinh này, nhưng mẹ nghĩ một đôi giày lấp lánh ánh sao sẽ tăng thêm vẻ cá tính của một cô gái đêm nay. Giày cũ của con, nhưng mẹ làm mới đấy, hy vọng con sẽ thích... Mẹ không khéo tay, nhưng mẹ sẽ kiên nhẫn vì con... Mẹ làm nó mất chút thời gian, nhưng thấy vui và hài lòng lắm! Quà Noel, chỉ bấy nhiêu thôi".
Chia sẻ