Bé Jeong Ah-young, nạn nhân của vụ bạo hành chấn động tại nhà trẻ Hàn Quốc năm 2019, vừa qua đời sau 3 năm hôn mê. Cha mẹ bé đã quyết định hiến tạng con với một lá thư đầy xúc động.
2 tháng sau khi em trai mất, người chị 29 tuổi cũng ra đi do một tại nạn giao thông. Gia đình đã quyết định hiến tạng của con gái để hồi sinh những cuộc đời mới.
Chứng kiến hình ảnh chồng của Trương vừa khóc nghẹn vừa run rẩy cầm bút ký vào bản xác nhận hiến tạng, các y bác sĩ và nhân viên có mặt đều không khỏi xúc động.
Bệnh viện Trung ương Huế đã vào tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vận chuyển quả tim từ một công nhân bị tai nạn giao thông hiến về Huế, ghép thành công cho một bệnh nhân 34 tuổi bị suy tim đã 7 năm.
Trong giây phút xúc động tiễn biệt cậu con trai 19 tuổi gặp tai nạn, hiến lại mô tạng của con đổi lại sự sống cho nhiều người khác, chị Hương đã bật khóc. Cầm trên tay bó cúc trắng, chị bảo con sống đẹp thì chết cũng phải đẹp…
Một việc làm cao cả mà không phải ai cũng đủ dũng cảm để hành động! Cô bé 10 tuổi ấy mãi ra đi nhưng nụ cười trong trẻo của em vẫn luôn tồn tại trong trái tim mỗi người ở lại.
Tưởng rằng thi thể mẹ sẽ được sử dụng để phục vụ nghiên cứu y học nhưng nhiều năm sau, Jim Stauffer mới phát hiện việc làm thất đức của tổ chức tiếp nhận cơ thể hiến tặng đối với xác của mẹ ông.