Hết trăng mật vì Euro

,
Chia sẻ

Thay vì nghỉ tuần trăng mật như dự kiến, Diễm đành ngồi nhà do ông chồng mê bóng đá. May Euro 4 năm mới có chứ không cô đang tính bỏ về nhà mẹ nếu chồng mê bóng hơn vợ.

Chuẩn bị khai mạc Euro, nhà Diễm không khí bóng đá hừng hực. Lịch to, lịch nhỏ ngày giờ các trận thi đấu được Nam, chồng cô dán khắp nơi. Bực mình nhất là một chiếc to đùng dán ngay sát ảnh cưới của hai vợ chồng và một cái chễm chệ ở phòng khách. Cô bảo dán một tờ thôi, anh khăng khăng đòi để hai tờ lịch ở hai vị trí dễ nhìn.
 
Không dừng lại ở đó, chiếc tivi Sony 21 inch ở phòng khách được Nam dời vào phòng ngủ. Ngay ngày hôm sau anh vác về một chiếc LCD 32 inch để xem Euro cho đã.

Mấy ngày chưa khai mạc, Diễm còn có thể “ly khai” chồng ra khỏi cái tivi to vật vã đó bằng chiêu ngọt ngào dụ dỗ chồng vào phòng ngủ xem phim Hàn Quốc cùng vợ. Nhưng đến hôm khai mạc Euro thì chiến thuật đó chỉ còn là giấc mơ xa vời. Có nhiều hôm đang ngồi ăn cơm với vợ nghe tiếng bình luận viên trên TV, Nam phi ngay sang phòng khách, chẳng cần để ý vợ đã công phu nấu nướng thậm chí hụt hẫng thế nào khi ngồi ăn một mình.

Đó chỉ là những bình luận bên lề Euro. Vào trận, Nam say sưa bỏ mặc luôn vợ mới cưới. Thường ngày anh rất quan tâm Diễm, sẵng sàng chở vợ đi làm, nấu ăn chia sẻ công việc gia đình nhưng từ hôm có Euro tới giờ thì tất cả đều thay đổi. Diễm đơn độc xoay xở mọi việc trong tâm trạng bực dọc.

Những lúc nghe vợ lằn nhằn, Nam chỉ nhăn nhở làm lành “Vợ ơi, chịu khó vì anh vài hôm đi khi nào hết Euro anh sẽ bù đắp thiệt hại. Đời anh chẳng có ham hố gì, cờ bạc không, rượu chè không, gái gú thì càng không. Anh chỉ có một ham muốn tột bậc đó là được xem tất cả các trận bóng”.

Lúc bóng lăn là lúc Diễm cô đơn lủi thủi một mình trong phòng ngủ trống trải. Chiếc giường mới cưới thiếu hơi chồng cũng như sự “gần gũi” khiến chẳng đêm nào cô ngon giấc. Cô tủi thân còn Nam hào hứng với những trận cầu nảy lửa, vẫn la hét cười sảng khoái mỗi khi bóng vào lưới. 

Bản tính hay nói mê nói sảng, có đêm nằm ngủ với vợ Nam lại còn hét lên “vào rồi, lại không vào tiếc quá”. Diễm ấm ức mãi với chồng về đêm diễn ra trận Hà Lan gặp Italy. Sau khi đã lên giường đi ngủ, đang thiu thiu, cô bị đánh thức dậy với tiếng hét “sút… vào” của ông chồng yêu quý. 

“Bóng đá là một môn thể thao được hầu hết đàn ông ưa thích vì vậy các bà vợ cũng mất bao phen dở khóc, dở khóc dở cười khi chung sống cùng với niềm đam mê này.

So với những thú vui của đàn ông thì đây là một sự giải trí lành mạnh, các bà vợ chắc không ai khắt khe mà nên tôn trọng. Nhưng đôi khi các ông chồng lấn lướt trong việc “thưởng thức” niềm đam mê của mình gây nên những xáo trộn nhất định trong đời sống sinh hoạt của gia đình.Vì vậy, để tránh những xung đột xảy ra vợ nên trao đổi thẳng thắn ,chia sẻ một cách tế nhị để chồng hiểu được những tác động của chuyện đó đến tình cảm vợ chồng và sinh hoạt của gia đình nhằm giúp chồng kịp thời điều chỉnh cho phù hợp. Bạn không nên âm thầm chịu đựng rồi tình cảm vợ chồng ngày một xa cách”, chuyên gia tư vấn gia đình đưa ra lời khuyên.

 Theo Ngôi Sao

Chia sẻ