Quân tử trọng danh, tiểu nhân trọng lợi. Nhìn vào biểu hiện khi tranh giành phần lợi của những người xung quanh, chúng ta mới hiểu được phải tránh xa kiểu người nào.
Suốt ngần ấy năm, một mình tôi chăm sóc mẹ chồng mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Trong khi 2 chị chồng lại sợ mẹ là gánh nặng nên chẳng bao giờ ngỏ ý giúp đỡ.
Trường hợp đồng nghiệp nghỉ phép mình phải ra tay trợ giúp là chuyện không hiếm trong môi trường công sở, tuy nhiên "gánh" việc và bị sếp "hành" đến mức đổ bệnh như cô nàng dưới đây quả thật trần đời có một.
"Thời gian nghỉ việc cũng đúng 30 ngày theo luật, tuy nhiên sếp chửi mình vô ơn. Còn nói nuôi đẻ mình 6 tháng mà nghỉ không báo trước đúng theo hợp đồng (hợp đồng ghi báo trước 3 tháng)".
Bàn về nét văn hóa độc hại mang tên đổ thừa, vừa mới đây trên trang cá nhân của mình, chuyên gia nhượng quyền Nguyễn Phi Vân cũng đã có đôi lời gửi gắm.