“Hết hồn” vì vợ ngoáy mũi, “thả bom”

Thạch Lan,
Chia sẻ

Trời mùa đông, vợ chồng vừa trùm chăn ngủ thì chị "thả bom" khiến anh ngạt thở vì mùi thối, phải chạy ra phòng khách ngủ.

Mới kết hôn được 2 tháng, nhưng anh Bình (Hưng Yên) cho biết bản thân có những lúc rùng mình khi nhìn lại phía người vợ... Anh có cảm giác như mình bị lừa vì người vợ mà anh đang sống cùng sao quá đổi khác. Trước đây, chị Hà – vợ anh, là người phụ nữ hết mực ý tứ và rất cẩn thận trong hành vi lẫn thói quen ứng xử. Vậy nhưng giờ đây, khi đã về sống chung dưới một mái nhà, anh mới thấy hóa ra chị chỉ tế nhị, lịch sự khi còn yêu.

Chị Hà xuề xòa, tự nhiên đến mức khi anh đang xì xụp ăn cơm, chị không ngại ngần ngoáy hết lỗ mũi này đến lỗ mũi khác. “Kinh khủng hơn là cô ấy lôi ra một cục gỉ mũi sau đó ngồi búng tách ra nền nhà. Đang ăn cơm, chỉ muốn ói tại trận vì hành động mất vệ sinh của cô ấy” – anh Bình nói. 

Anh còn cho biết, thói quen ngoáy mũi một cách bừa bãi, bất kể đó là nơi riêng tư hay chốn công cộng của chị cũng khiến anh trải qua vài phen mất mặt. Đơn cử như lần hai vợ chồng vừa cưới xong, đi trăng mật ở Nha Trang chị đã khiến anh vừa xấu hổ, vừa sốc đến độ ngồi đần mặt. “Tối đó hai vợ chồng vào một nhà hàng. Trong lúc tôi đang hí húi nhìn vào thực đơn chọn đồ ăn thì cô ấy trong lúc vừa ngó nghiêng xung quanh, tay vừa cho lên mũi và ngoáy mà không thèm che chắn gì. Tôi vô cùng sửng sốt khi vợ lại hành động hồn nhiên như thế” – anh Bình kể lại.

“Hết hồn” vì vợ ngoáy mũi, “thả bom” 1
Anh "hết hồn" vị vợ thoải mái ngoáy mũi trước mọi người mà cứ như không (Ảnh minh họa)

Cũng mang nỗi niềm tương tự như anh Bình, trên một diễn đàn, thành viên ongchongkhonkho (ông chồng khốn khổ) chia sẻ: "Có bác nào thấy ghê ghê mỗi khi nhìn thấy vợ như em không? Giờ em rất sợ hôn vợ. Chả là vợ em có thói quen ngoáy mũi nơi công cộng rất kinh hồn. Đi đâu, làm gì, cô ấy cũng không thể từ bỏ được cái thói quen ấy. Ai lại nhà có khách đến ăn cơm, vừa mới bưng được mâm cơm lên thì cô ấy mặt hớn hở, vô tư hết sức vừa ngoáy mũi, vừa đon đả mời khách ăn. Nhìn thấy thế thử hỏi có bác nào ăn nổi không? Đến em là chồng, em còn ghê khi nghĩ đến cảnh nhỡ trong lúc nấu cô ấy cũng vừa ngoáy mũi, vừa đảo thức ăn và biết đâu có cái thứ gì đó theo bàn tay cô ấy rơi vào...".

Ngoài ra anh chồng có nhiều nỗi niềm này cũng than thở không những chị vợ khiến anh "rụng rời" vì thói quen xấu đó mà chị còn là "truyền nhân" khiến hai đứa con của anh cũng sinh tật xấu hệt như mẹ. 

Anh Hưng (Hà Nội) thì có nỗi niềm khó có thể tỏ cùng ai. Anh than ở Duyên là tên của vợ anh, thế nhưng chị chả duyên dáng một chút nào. Anh kể: "Cô ấy có thói quen 'thả bom' không thương tiếc những người chịu trận. Bình thường không nói làm gì, vợ chồng thì có thể thoải mái những lúc cần thoải mái. Đằng này cô ấy cứ vô tư như chốn không người. Ngồi với bố mẹ chồng, với chồng, ấy thế mà cô ấy cứ nhổm một bên mông lên 'thả bom' ùm ụp. Có nhiều hôm mẹ tôi thấy nàng dâu thái quá thì lớn tiếng nhắc nhở. Cô ấy không những không tiếp thu mà còn bảo rằng mẹ tôi 'lắm chuyện, rách việc' rồi vì mỗi chuyện cô ấy xì hơi mà mẹ chồng, nàng dâu, mặt nặng với nhau".

Chính thói quen xấu nhưng không chịu sửa đổi của chị Duyên cũng khiến anh lắm hôm điêu đứng, nửa đêm phải ôm chăn ra phòng khách ngủ vì... suýt chết ngạt. "Trời ơi. Đêm nào cũng như đêm nào cô ấy cứ 'tủm tủm, bủm bủm' cả đêm. Mùa hè còn đỡ vì có quạt, có điều hòa nó nhanh chóng thanh lọc không khí. Nhưng mà mùa đông thì thôi rồi. Ai đời, hai vợ chồng đang trùm chăn ngủ thì tự dưng thấy không thở được vì mùi thối. Tôi cáu thì cô ấy bảo, có thấy mùi gì đâu, có thối gì đâu... Bảo tôi 'lắm chuyện, rách việc hệt mẹ' rồi lăn ra ngủ tiếp. Tôi hoàn toàn bó tay với cô ấy rồi" - anh Hưng nói.

Anh Chính (Bình Thạnh - TP.HCM) thì chia sẻ rằng mình “mất cảm giác” muốn tình tứ, âu yếm với vợ cũng chính vì lý do vợ "thả bom" vô tổ chức. Anh kể, ngày hai người còn yêu nhau, chị rất để ý lời ăn tiếng nói. "Điệu bộ, cử chỉ của cô ấy ngày đó đứng đắn bao nhiêu thì bây giờ cô ấy thay đổi theo chiều hướng xấu bấy nhiêu. Ở nhà với chồng, đầu tóc thì bù xù, quần áo thì xộc xệch, không những thế còn vô tư vừa đi vừa nhún nhảy và... xì hơi theo nhạc. Tôi thấy phục cô ấy luôn làm sao cô ấy có thể hồn nhiên, thoải mái thế chứ. Đến tôi nhiều hôm xì hơi cũng phải ý tứ ra ngoài để tránh làm ô nhiễm không khí, còn cô ấy thì 'thả bom' xả cửa rồi còn cười khanh khách" - anh Chính tâm sự. 

Chia sẻ