“Hẹn đẹp như mơ”: Ngay cả bất hạnh cũng dịu dàng vô cùng

Thụy,
Chia sẻ

Khi tuổi trẻ qua đi, khi những nông nổi đã lắng chìm đi bởi sự trải nghiệm sương gió thì thứ tình cảm mơ mộng đã trở nên xa xôi hơn bao giờ hết.

Hẹn đẹp như mơ

Tác giả: Phí Ngã Tư Tồn

Dịch giả: Huyền Trang

Nxb Văn học
Giá bìa: 86.000 VNĐ
 

“Tình mềm như nước, hẹn đẹp như mơ…”

Sau một giấc mơ đẹp vô cùng với ngàn hoa trắng mờ ảo, giữa biển trời mênh mang hạnh phúc… thế rồi, hình như người con gái ấy bỗng giật mình, tỉnh dậy. Và giấc mơ ấy tan biến đi như mộng ảo vô thường không bao giờ có thể chạm tay vào được.

Cô gái đang mơ giấc mơ ấy chính là tôi. Và người đem đến cho tôi giấc mơ ấy chính là tác giả Tư Tồn, và rồi chính Phí Ngã Tư Tồn cũng đã đánh thức tôi qua cơn mộng mị để trở về với hiện thực giữa mặt đất này.
 
 
Câu chuyện “Hẹn đẹp như mơ” đã khắc họa đủ đầy vô vàn những cảm xúc yêu đương đầy thi vị, lãng mạn của những người trẻ tuổi. Đó là một Mạnh Hòa Bình, một Vưu Giai Kỳ, với một giấc mơ đẹp đến tinh khôi và dịu dàng, với những ấp ủ như đang đi trong mơ. Thế rồi, khi tuổi trẻ qua đi, khi những nông nổi đã lắng chìm đi bởi sự trải nghiệm sương gió thì thứ tình cảm mơ mộng ấy đã trở nên xa xôi hơn bao giờ hết. Họ bắt đầu những ngày tháng xa cách nhau như cái lẽ tự nhiên nhất của trời đất này. Và từ từ, trái tim của người này khép lại với người kia. Không còn lời hẹn ước đã đi qua. Không còn những giấc mơ của quá khứ. Những người xưa cũng chìm đi trong những khoảng lặng mờ mịt nào đó. Tình yêu cũ trở thành vô nghĩa.
 
Một người khác bước vào cuộc đời của Giai Kỳ. Để rồi tiếp diễn sau đó là những trang cuộc đời hoàn toàn lạ lùng và khác biệt mà bản thân những người đọc như tôi cũng không thế nào tưởng tượng được. Nhưng chính từ khi ấy, câu chuyện lại như diễn ra chân thực giữa cuộc đời này, bởi tất cả chúng ta đều là con người.
 
 
Những khoảnh khắc trong câu chuyện này đã đặt Giai Kỳ vào những sự lựa chọn đôi lúc là nghiệt ngã. Những hạnh phúc, mộng mơ! Những hiện thực trần trụi! Những hận thù, trả giá! Những cao thượng, yêu thương…. Rồi cô gái ấy sẽ phải chọn lựa ra sao để có thể tìm được hạnh phúc cho mình và cho chính những người mà cô nhất mực thương yêu?
 
Cho đến tận những giây phút cuối cùng của câu chuyện, lúc mọi thứ đã đi đến giới hạn của những cảm xúc triền miên, tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng với những gì đã và đang diễn ra. Trạng thái như đang trôi trên một áng mây bồng bềnh với những con người, những nụ cười, những lời hẹn ước đâu đó… Tôi đã cố gắng kiếm tìm, nhưng hình như sau tất cả điều duy nhất còn lại là những mất mát, xót xa và bất hạnh.
 
 
Câu chuyện dịu dàng bởi giọng văn như thủ thỉ giữa gió giữa nước của người tác giả đầy mơ mộng. Nhưng chính khi ấy, những cảm xúc mãnh liệt nhất lại đã được bộc lộ một cách cụ thể và chân thực nhất, như gào thét giữa đất trời tự nhiên nỗi tâm can của mỗi số phận - có lẽ đó là cách duy nhất để người ta bày tỏ. Đó là cái cách mà Phí Ngã Tư Tồn đã dùng để chinh phục chúng ta.
Chia sẻ