Hãy như người phụ nữ này: Khi bị cướp chồng, đừng dại đánh ghen hay đau đớn vô ích, hãy bình thản như bỏ đi "đôi giày cũ"

Kẹo ,
Chia sẻ

Sau tất cả, người ta thấy phụ nữ mất mát lớn nhất lại là người hạnh phúc nhất, là bởi...

Phụ nữ bị phản bội, muôn đời vẫn dại dột và yếu đuối

Bị phản bội là nỗi đau muôn đời mà không có phụ nữ nào từng trải qua cảm thấy dễ dàng. Người ta bảo, đàn bà càng yêu nhiều thì tổn thương càng chồng chất. Khi hôn nhân còn êm ấm, khi chồng mình còn ngọt ngào âu yếm thì phụ nữ chẳng bao giờ tin được có ngày mình sẽ trở thành nạn nhân trong những câu chuyện ngoại tình. Họ từng bình tĩnh lắm, từng sáng suốt đánh giá những kiểu giữ chồng xưa cũ, những màn đánh ghen tàn bạo mà vô tác dụng. Nhưng đến khi chính họ là nhân vật chính thì họ lại bế tắc vô cùng.

Cũng phải thôi, đàn bà khi bị phản bội, mấy ai mà đủ bình tĩnh. Khi bão gió ập tới, đàn bà chỉ có lửa giận ngùn ngụt che lấp lý trí. Họ chẳng nghĩ được gì nhiều ngoài việc tìm cách cấu xé tình địch cho hả lòng hả dạ. Và rồi những gì họ nhận được vẫn là đau đớn vô vọng.

Có người lại văn minh hơn, chẳng ghen tuông cũng không phí công hoài sức chường mặt trên đường đánh ghen cho thiên hạ bình phẩm, các chị lẳng lặng chịu đựng, mặc kệ đời đến đâu thì đến. Nhưng những giọt nước mắt, những nỗi đau luôn thường trực về đêm, một nỗi đau không thể bày tỏ, cứ ngấm ngầm giết chết tâm can người vợ mỗi ngày.

Nói thì hay nhưng đặt vào hoàn cảnh lại chẳng có mấy phụ nữ mạnh mẽ được. Điều sai lầm lớn nhất sau khi họ nhận ra chồng mình có dấu hiệu ngoại tình là lại tiếp tục đào bới tìm thêm bằng chứng để "khẳng định lại cho chắc". Việc làm tưởng chừng như chi tiết, tỉ mỉ ấy lại chính là nhân tố nhấn chìm hi vọng của các chị thêm một lần nữa.

Rồi đến khi chồng lún quá sâu vào cái bẫy tình, các chị lại nhún nhường, cố gắng vật nài kẻ phụ tình sau đó thay đổi bản thân để anh ta thấy hài lòng nhất. Nhưng chẳng bao giờ các chị biết được việc anh ta phản bội không phải chiếc gương phản chiếu giá trị của người vợ, nhưng nó là dấu hiệu cho thấy trách nhiệm của anh ta đối với việc xây dựng một gia đình. Người đàn ông trưởng thành sẽ đủ chín chắn để nhận ra mình có gì, nên níu giữ điều gì, dù họ có trót mắc sai lầm. Trái lại, người đàn ông không bao giờ biết sửa chữa sai lầm và ý thức được những giá trị trong cuộc sống của mình thì cũng chẳng đáng để đàn bà phải níu giữ.

Đặc điểm chung của các chị bị chồng phản bội thường là đổ mọi tội lỗi lên kẻ thứ 3 mà không chịu nhìn nhận lại bản thân mình. Việc nhìn nhận thiếu xót của bản thân khác hẳn việc cố gắng thay đổi theo ý muốn của chồng nhé các chị.

Có rất nhiều lý do để đàn ông sa vào vòng tay đàn bà khác. Bên cạnh những gã bản tính lăng nhăng thì cũng không ít các ông chồng cảm thấy chán nản và ngột ngạt với một điểm nào đó của vợ mà cô ấy chẳng chịu hiểu. Và rồi hoàn cảnh đưa đẩy, hôn nhân tan vỡ là điều quá đáng tiếc.

Jennifer Aniston - một người vợ bị phản bội tự mình trở nên hạnh phúc theo những cách rất riêng

Có muôn vàn cách đối phó, ứng xử khi chồng ngoại tình, phản bội. Và cũng thật khó để bảo người phụ nữ phải bình tĩnh khi đánh ghen... Nhưng chỉ một bằng chứng sống dưới đây sẽ cho bạn thấy càng sóng gió, càng yên tĩnh, hạnh phúc càng có cơ hội ở lại!

Angelina Jolie, Brad Pitt và Jennifer Aniston là những cái tên không hề xa lạ với những ai đã theo dõi cuộc tình tay 3 của những ngôi sao hàng đầu Holywood hàng thập niên này. Khi kẻ thứ 3 như Angelina đã tự mình kết thúc cuộc hôn nhân ồn ào bất chấp mọi dư luận với Brad Pitt thì người ta lại thấy sau tất cả, Jennifer - người phụ nữ mất mát lớn nhất lại là người hạnh phúc nhất.

Khi bị cướp chồng, đừng dại đánh ghen hay đau đớn vô ích, hãy bình thản như cách Jennifer bỏ đi đôi giày cũ - Ảnh 1.

Angelina được coi là kẻ thứ 3 trong cuộc hôn nhân giữa Jennifer và Brad Pitt

Khác hẳn với những người phụ nữ bị chồng phản bội, sau những cung bậc cảm xúc ngỡ ngàng, bất ngờ, choáng váng rồi đau khổ tột cùng thì Jennifer Aniston từng thừa nhận cô thấy mãn nguyện về cuộc chia tay của mình và Brad. Mặc dù nữ diễn viên chưa bao giờ thật sự mong muốn điều này xảy ra nhưng có lẽ, cô hiểu được cái gì là cần và đủ.

Suốt những năm diễn ra cuộc "tranh đấu" tình cảm giữa 3 người, chẳng bao giờ người ta thấy Jen chủ động đánh ghen hay nói xấu chồng và tình địch. Cách mà cô bình thản đối diện khiến người ta cảm thấy thương cảm nhiều hơn. Cô vẫn sống bình thường và tích cực như bao ngày khác, nụ cười của cô tươi sáng như thể gã chồng phản bội và kẻ thứ 3 ấy như chưa từng tồn tại.

Khi bị cướp chồng, đừng dại đánh ghen hay đau đớn vô ích, hãy bình thản như cách Jennifer bỏ đi đôi giày cũ - Ảnh 2.

Cặp đôi từng được ngưỡng mộ nhất Holywood

Nhưng hơn ai hết, Jen là người hiểu nhất sự thất bại của mình trong cuộc hôn nhân này. Cô nhìn nhận lại chính bản thân mình. Jen thật sự thấy hối hận khi quá yêu công việc mà không nghĩ đến cảm xúc của chồng, không cho anh ta những đứa con. Nếu được quay trở lại thời gian, khi Jen sớm nhận ra sai lầm ấy có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Thế nên, khi biết Angelina đã mang thai với chồng mình, không thể phủ nhận Jen là người đau đớn nhất. Nhưng hơn ai hết, cô hiểu được do bản thân mình đã gián tiếp đẩy chồng vào tay kẻ khác.

Sự bản lĩnh và cao thượng của Jen còn thể hiện qua cách cô mở lòng mình mà "chiếu cố" những nỗi niềm của kẻ thứ 3. Angelina trong bức thư gửi Jen đã bày tỏ nguyện vọng muốn hai người phụ nữ có thể nhìn nhau một cách hòa bình và cô ấy đang rất háo hức chào đón đứa con đầu lòng của mình với Brad. Jen chưa bao giờ hết đau nhưng ngay giờ phút đó, niềm đau lại nguôi ngoai chút ít.

Cái nguôi ngoai ấy không phải là sự hèn nhát không dám giành giật hay tình cảm với Brad bấy lâu chỉ là hời hợt mà Jen tỉnh táo và văn minh ngay cả lúc bản thân suy sụp nhất. Có lẽ, cùng là đàn bà, cô thấu hiểu cho con tim của Angelina. Và khi biết tình thế không thể cứu vãn, nhân tình của chồng có thiện chí xây dựng một gia đình nghiêm túc, Jen đã tin rằng sẽ có người đàn bà khác làm tốt vị trí của cô. Đó cũng chính là lý do mà Jen bình thản buông tay nhẹ nhàng.

Đừng nói Jen ngờ nghệch hay cô không thực sự cần Brad. Nỗi đau bị phản bội ấy luôn in hằn trong tim. Kể cả khi Jen tuyên bố mình đã hoàn toàn tha thứ cho cả Brad và Angelina: "Nếu bạn không dung thứ, sự hận thù sẽ bào mòn bạn như một chất độc. Không gì tồi tệ hơn việc cứ mãi hận thù" thì người ta vẫn nhận ra Jen chưa một ngày quên đi quá khứ.

Mặc dù câu chuyện đã xảy ra rất lâu, bản thân Jennifer cũng đã thất bại với cuộc hôn nhân thứ hai nhưng cách mà cô đối mặt với mọi chuyện lại rất nhẹ nhàng và thanh thản. Khi biết chồng cũ của mình có cuộc sống hôn nhân không mấy êm ấm, Jen đã đánh giá Brad bằng sự thấu hiểu mà không phải phụ nữ nào cũng biết. Đó không chỉ đơn giản là một lời bình phẩm, nó là trải nghiệm, như một lời nhắc nhở với kẻ đã có được chiến thắng nhưng rốt cuộc vẫn thất bại rằng: Tôi vẫn là người hiểu anh ấy nhất, cô chỉ là kẻ hiếu thắng đáng thương.

Khi bị cướp chồng, đừng dại đánh ghen hay đau đớn vô ích, hãy bình thản như cách Jennifer bỏ đi đôi giày cũ - Ảnh 3.

Sau khi bất chấp đến với nhau, Brad và Angelina lại đường ai nấy đi

Kết quả của cuộc hôn nhân Brangelina đúng như những gì Jen dự cảm. Từng là nạn nhân nhưng đến giờ này Jen đã không ngần ngại nói lên cảm xúc chân thật nhất của mình: "Đúng, đó chính là quả báo dành cho các người!". Phải rồi, người đàn bà ấy đã từng mạnh mẽ gồng mình vượt qua nỗi đau bị phản bội, từng đứng khóc sau xe nhìn chồng mình đi theo người ta mãi mãi mà giờ chứng kiến cảnh này không thể cao thượng đến mức đồng cảm hay chia sẻ được. Đó mới là con người thật của Jen - một người phụ nữ khiến bao người ngưỡng mộ.

Trong khi truyền thông luôn chĩa mũi tên vào 3 nhân vật chính với câu chuyện tưởng chừng chẳng có hồi kết thì Jen lại khảng khái tuyên bố: "Tôi đã trải qua ly hôn mà vẫn giữ cho mình được sự lạc quan và vui vẻ.

Không phải vì tôi không coi trọng cuộc hôn nhân đó, mà vì tôi cho rằng chuyện ấy giống như 'đôi giày cũ', khi không dùng được thì nên bỏ đi và mua đôi mới".

Kể cả, thời điểm Jen bị Angelina ghen tuông khi nghĩ rằng cô đang tìm cách kéo chồng cũ về thì Jen cũng rất thoải mái mời Angelina đi ăn tối để giải quyết hiểu lầm. Cô hành động thong thả, điềm tĩnh y như cách khẳng định vị thế mãi không thể thay đổi của mình.

Ngược lại, dù hiếm khi xuất hiện cùng nhau, Jennifer vẫn giữ khoảng cách bạn bè với Brad. Cô còn không tiếc lời ca ngợi những thành tích trong nghề của tình địch. Với Jennifer người ta không chỉ thấy được một người đàn bà bản lĩnh, thâm trầm mà còn thực sự đẳng cấp hơn bao lần cái vị thế ngôi sao mà cô đang có.

Xin tạm kết lại câu chuyện đã xưa rất xưa của người phụ nữ tiếng tăm làng giải trí Holywood bằng chính tuyên ngôn mà cô ấy đưa ra: "Chính phụ nữ chúng tôi sẽ là người quyết định xem chúng tôi có xinh đẹp hay không, có hạnh phúc hay không chứ không phải vì ai khác bảo chúng tôi phải thế!".

Chia sẻ