Vân Dung: "Tự kinh doanh chính mình là sướng nhất!"

Theo Đời sống PL,
Chia sẻ

"Không giống ngoài đời, khi trên sàn diễn thấy sao mà sướng thế, mình chỉ tự kinh doanh mình thôi...", đó cũng chính là lý do Vân Dung sẽ vào vai táo Kinh tế năm nay.

Trăn trở trong nghề diễn
 
Nghệ sĩ hài Vân Dung
- Là một danh hài chắc hẳn dịp Tết này chị rất bận rộn?

- Bận lắm lắm, lịch của mình kín mít từ giữa tháng 12 Dương lịch đến hết Tết ta. Đầu tiên là ghi hình 7 tập của bộ phim truyền hình "Tháng củ mật", thực hiện đĩa hài "Siêu nịnh" để phục vụ nhân dân dịp Tết. Rồi lại bận rộn bay ra nước ngoài diễn Táo quân ở châu Âu phục vụ kiều bào nước ngoài sau đó thì về nước tập diễn Gala cuối năm và Táo quân 2011.

- Vậy chương trình Táo quân ở nước ngoài có khác Táo quân của Việt Nam không?

- Táo quân mang đi biểu diễn bên ngoài hoàn toàn khác với Táo quân vẫn thường diễn ở Việt Nam. Nội dung của Táo quân này là phản ánh đời sống của người Việt xa xứ. Toàn bộ đời sống tinh thần và đời sống vật chất cũng như những khó khăn, vất vả của họ khi bôn ba kiếm sống ở nước ngoài.

Cái khó khăn của mình khi diễn là phải hiểu được cuộc sống khó khăn của họ ở bên đó như thế nào. Họ phải đổ mồ hôi nước mắt và kể cả máu... như thế nào để kiếm sống.

Nghệ sĩ Vân Dung năm nay diễn ấn tượng với vai Táo Điện lực. Chị không chỉ khiến khán giả cười nghiêng ngả với màn cắt điện ngẫu hứng và vui nhộn mà còn mang lại cho người xem những phút giây trầm xuống để suy ngẫm.

- Chị làm sao để thực sự hiểu được cuộc sống của họ?

- Có chứ, cả gia đình chị gái của mình ở nước ngoài nên mình rất hiểu, chính vì thế đó cũng là những thuận lợi của mình khi nhập vai diễn xuất.

- Trong chương trình Táo quân 2011 trong nước, nếu được chọn chị muốn vào vai nào nhất?

- Các vấn đề về kinh tế năm nay có rất nhiều điều để nói khiến mình muốn vào vai Táo kinh tế. Mình là diễn viên nhưng cũng tham gia kinh doanh nên khá hiểu về lĩnh vực này. Có những cái mình biết họ làm sai đấy nhưng không thể làm gì được.

Khi trên sàn diễn thấy sao mà sướng thế, mình chỉ tự kinh doanh mình thôi, nhưng khi làm kinh tế thì muôn vàn cái mệt mỏi, phức tạp. Với diễn viên điều quan trọng nhất là cái duyên trời cho, sau đó mới là sự cố gắng của diễn viên. Nhưng làm kinh tế thì còn bị tác động và phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.

- Vậy chị sợ vào vai nào nhất?

- Mình xem mấy cái clip cô giáo hành hạ học sinh, xem xong mà thấy buồn. Đã là con người thì không thể đối xử với nhau như thế, huống chi đó là những người mẹ, người phụ nữ. Mình cứ đặt địa vị của mình vào, nếu như con mình bị như thế, liệu mình có thể đủ nghị lực để vượt qua không?

Năm nay, mình không đóng vai Táo Giáo dục đâu. Mình sẽ không làm đâu, bởi vì mình là một người mẹ, mình không thể làm thế dù chỉ là vai diễn. Có thể đóng vai cãi nhau, chửi nhau thậm chí chém giết nhau nhưng người lớn với người lớn thôi chứ người lớn với trẻ con thì dù biết là diễn nhưng mình cũng không thể làm được. Nó khủng khiếp quá.

Táo điện lực Vân Dung thi tài năng với màn múa Ba lê 360 độ Điện lực gồm 4 chương được dàn dựng công phu với sự trợ giúp của nhiều vũ công.

Trả nhiều tiền cũng không diễn dịp Tết

- Tết là quãng thời gian người ta bên nhau, trong khi các chị lại tối mắt tối mũi với công việc. Có khi nào chị phải đón Tết khi đang đi diễn không?

- Năm nào cũng vậy. Khoảng một tháng trước Tết, từ 9h30 tối đến 5h sáng bọn mình thường tập trung lại để luyện tập. Tầm này mọi người mới không có điện thoại gọi đến, mới lo xong công việc ở đoàn. Giờ này cũng là thời điểm bọn mình minh mẫn để làm việc. Mệt nhưng vui lắm.

Trước Tết thì luyện tập và làm việc hết mình nhưng cứ đến 30 Tết thì mình sẽ nghỉ. Ngày Tết là ngày Vân Dung quây quần cùng gia đình, đi chơi và thăm bạn bè. Còn nhớ có một năm, ngày 30 Tết đi diễn ở nước ngoài, hình như là năm 1999, tâm trạng rất khổ sở. Sau năm đó mình tự nhủ sẽ không bao giờ đi diễn ở nuớc ngoài vào dịp Tết nữa. Thật nhiều tiền cũng không đi.

- Không giống như nhiều người, tuổi thơ của chị lớn lên trong sự khó khăn vất vả và thiếu thốn. Ấn tượng Tết của những ngày thơ bé là gì? Thưa chị?

- Cái cảm giác ấm áp khi được cùng gia đình chuẩn bị gói bánh chưng theo mình đến mãi bây giờ. Mình thường ngồi gói bánh chưng cùng bố. Mình gói bánh bằng khuôn rất đẹp. Sau đó cả nhà ngồi trông nồi bánh chín. Hơi ấm ngọn lửa đốt từ củi và mùi bánh chín phả ra thơm ngây ngấy làm sao mà có thể quên được chứ. Đến tận bây giờ mình vẫn thích luộc bánh chưng. Chỉ buồn một nỗi là giờ không có chỗ mà luộc, luộc ở ngoài đường thì bọn nghiện nó nhấc cả nồi đi ngay. (cười)

 
- Tết của cuộc sống tiện nghi có gì khác trước không chị?

- Ngày xưa, có một đĩa thịt để ăn thì khó lắm. Cả nhà thường chỉ được ăn lạc rang, mắm tép, cá khô. Nhưng giờ kinh tế đã đầy đủ rồi, không còn phải lo cơm áo gạo tiền nữa. Cả hai chị em đều tâm niệm kiếm tiền là để hướng đến bố mẹ, để mong cho bố mẹ sống sung sướng hơn. Tất cả những điều tốt đẹp nhất mình sẽ dành cho bố mẹ sau đó mới đến con.

Niềm vui của Vân Dung vào dịp Tết là được đi chợ sắm đồ cho cả nhà. Đi chợ mua hoa đào, mua quất, mua hoa lay ơn, mứt tết. Bao giờ mình cũng là người tranh phần đi chợ tết. Ngày Tết, truyền thống của gia đình từ ngày xưa vẫn được duy trì cho đến tận bây giờ là cả nhà sum vầy làm mâm cơm vào ngày Ba mươi, rồi đi lễ chùa vào mồng Một, mồng Hai lên thăm ông bà các bác dì và mồng Ba, mồng Bốn mới đi thăm bạn bè.

- Xin cảm ơn và chúc chị cùng gia đình năm mới dồi dào sức khoẻ và thật nhiều hạnh phúc.

Chia sẻ