Tom khởi kiện tờ báo nói anh "bỏ rơi" Suri

Trangmory,
Chia sẻ

Tom Cruise muốn tạp chí Life & Style bồi thường cho anh 50 triệu đô vì dám tuyên bố là anh đã “bỏ rơi” công chúa nhỏ, Suri.

Mới đây, Tom Cruise đã đệ đơn kiện nhà xuất bản tạp chí Life & Style về tội phỉ báng và phải bồi thường cho anh 50 triệu đô. Luật sư của nam diễn viên, Bert Fields, cho biết, họ nói nam diễn viên “bỏ rơi” con gái của anh là một lời nói dối đáng nguyền rủa.

Fields cho hay, nếu thân chủ của ông thắng kiện, họ sẽ dùng tiền này để làm từ thiện.

Luật sư Bert Fields cho biết thêm: "Tom luôn quan tâm, thương yêu và luôn muốn được chăm sóc Suri. Cô bé là một phần quan trọng trong cuộc sống của Tom và sẽ luôn luôn là như thế”. Khi nói đến từ “bỏ rơi” khủng khiếp đó khiến chúng tôi liên tưởng tới hình ảnh đầy nước mắt của Suri. Những cáo buộc như thế thật là vô tâm".

Tom khởi kiện tờ báo nói anh

Tom đã đâm đơn kiện lên tòa án liên bang ở Los Angeles và một thông báo bằng email đã được gửi tới phát ngôn viên của nhà xuất bản Bauer - nơi xuất bản tờ Life & Style, nhưng hiện vẫn chưa có phản hồi nào.

Tom Cruise và mẹ Suri, Katie Holmes, đã ly dị hồi đầu năm nay kết thúc cuộc hôn nhân 6 năm. Chủ đề chia tay của cặp đôi là cơ hội cho các tạp chí lớn bé có được “đục nước béo cò”, và Suri thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí giải trí.

Tom khởi kiện tờ báo nói anh

Fields cho hay: “Cruise vốn không muốn khởi kiện, nhưng anh không thể chịu đựng được khi các tờ báo đang kiếm tiền trên mối quan hệ của anh và con gái. Đây là lời cảnh báo cho các công ty ở nước ngoài có trụ sở ở Hamburg rằng họ đang “moi tiền”  từ những người Mỹ cả tin bằng cách reo rắc suy nghĩ độc hại. Họ sẽ phải trả giá về tội phỉ báng để họ biết đường mà “kiềm chế” mình lại”.
Chia sẻ