Thành Trung 'cưa' Thu Phượng bằng cách... cài hộ khóa áo

,
Chia sẻ

Sau hai tuần trăng mật ngọt ngào, chàng MC dí dỏm tiết lộ về cách cưa đổ bà xã Thu Phượng.


Khi còn là sinh viên ĐH Sân khấu Điện ảnh, Thành Trung đã được khán giả biết đến với “duyên” diễn hài của bộ tam “Xuân Bắc, Tự Long, Thành Trung” trong chương trình Gặp nhau cuối tuần và nhiều chương trình khác dành cho thiếu nhi. Bây giờ Thành Trung đang dần khẳng định mình trong vai trò MC truyền hình. Thành Trung chia sẻ quan niệm về hạnh phúc và gia đình nhỏ sau hai tuần trăng mật.

- Chào Thành Trung! Xin “phát biểu cảm tưởng” sau hai tuần trăng mật?

- Rất may mắn là không bị “vỡ mật”. Mọi việc diễn ra bình thường (cười).

- Về phía nàng dâu mới thì sao?

- Thì vẫn loanh quanh với công việc đầu tiên là dọn nhà cửa, bếp núc và làm thế nào để hòa nhập tốt với gia đình mới. Người ta bảo: “Giàu con út, khó con út”, Thu Phượng là nàng dâu út nên phải hết sức khéo léo, thay đổi bản thân cho phù hợp với gia đình chồng, mặc dù bố mẹ Trung không khó tính.

- Thành Trung quan niệm thế nào về hạnh phúc?

- Hạnh phúc là sự cân bằng mọi thứ trong cuộc sống, hãy để mọi việc đều hướng tới sự hài hòa. Trung tin rằng những người hạnh phúc là người có “phúc”. Để được như vậy, mọi người cần phải tích lũy nhiều điều tốt ngay từ cuộc sống hàng ngày.

Bản thân Trung cố gắng làm tốt những gì mình đang có, mơ ước phải gắn với thực tế và trong khả năng của bản thân. Không ngồi chờ cơ hội, phải vận động thì cơ hội mới tới.
 

- Vậy cơ hội lớn nào đã đến với Trung bắt nguồn từ sự tự vận động?

- Nếu mình không vận động thì mình đã không có người yêu, không có người yêu thì làm sao lấy được vợ. Vợ chồng lấy được nhau là nhờ có “duyên”, nhưng mình phải vận động. Có những thời điểm mình cảm thấy phải làm một điều gì đó thật đúng lúc, như khi quay xong chương trình Tôi yêu thể thao do Trung làm MC, cô ấy cứ loay hoay với cái áo, không cài được vì mắc khóa. Trung đi qua cô ấy, thời gian đủ để đảm bảo cho cô ấy biết, cô ấy không thể tự mình làm được, sau đó mình quay lại, cúi thấp xuống, cài khóa và kéo lên giúp cô ấy. Cô ấy rất ngạc nhiên và cảm động về hành động của mình. Và đương nhiên, hai tuần sau mình gọi lại, cô ấy nghe máy vì mình đã có hành động đẹp.

- Sau đó Trung “cưa đổ” nàng có khó và mất nhiều thời gian không?

- Thực ra khó mà dễ. Khó vì Phượng là người khá cá tính, có suy nghĩ rất khác với Trung. Tư duy khác, nhìn nhận vấn đề… đều khác. Dễ ở đây vì Phượng là người có tâm hồn giống mình, rất nghệ sỹ nhưng cũng rất thực tế, đặc biệt trong tâm hồn có cái “thiện”. Trung rất thích điều ấy bởi vì không phải ai cũng sống biết nghĩ cho người khác, nhất là những người trong giới giải trí.

- Đi qua những ấn tượng ban đầu, khi lấy vợ về rồi, đôi lúc Trung có cảm thấy cư xử của vợ không giống như khi còn yêu nhau?

- Yêu nhau gần hai năm, Trung và Thu Phượng có thời gian ở bên cạnh nhau rất nhiều trong một ngày, chỉ có tối là ai về nhà nấy ngủ nên rất hiểu cách sống, tính tình của nhau vì vậy không có gì ngạc nhiên. Trung vẫn nói với vợ: “Em lấy anh là sướng. Sướng không phải vì lấy được anh đâu mà vì em có người mẹ chồng tuyệt vời như mẹ em”.
 

- Là diễn viên chuyên nghiệp, lại đang khẳng định mình trong vai trò MC, Trung còn có dự định gì nữa?

- Nếu mọi người để ý, trong ba năm trở lại đây, mật độ lên hình của Trung khá nhiều. Đó là thời điểm Trung muốn mọi người biết và nhớ đến mình. Nhưng khi mọi người biết rồi, Trung muốn dừng lại để chọn một hoặc hai chương trình thực sự phù hợp và phát huy được hết khả năng của mình. Hiện giờ Trung đang làm chương trình Một ngày cùng phong cách phát trên kênh Style TV. Đó là dạng truyền hình thực tế, có ưu điểm là máy quay và tất cả mọi thứ phải đi theo MC và nhân vật của chương trình. Họ phải làm thế nào để bắt được góc máy đẹp nhất hay thích ứng được các tình huống của chương trình. Ngoài ra, MC phải ứng biến rất tốt, linh hoạt vì có những điều không có trong kịch bản. Còn trong vai trò là diễn viên, Trung đang chờ vai diễn mình thấy phù hợp và tâm đắc.

Theo Gia Đình và Trẻ Em

Chia sẻ