Thành Long trải lòng về chuyện con trai ngồi tù

Hân Như,
Chia sẻ

Thành Long đã chia sẻ khá nhiều về tình hình của Phòng Tổ Danh cũng như những suy nghĩ của ông khi con trai phải ngồi tù.

Vào giữa tháng 8 năm nay, làng giải trí Hoa ngữ "rúng động" trước thông tin Phòng Tổ Danh - con trai của Thành Long bị bắt vì ma túy. Trước đó, Phòng Tổ Danh luôn được đánh giá là ngôi sao có cách cư xử lễ độ, và luôn cố hoàn thiện hình ảnh của bản thân để không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của bố. Chính vì thế, việc con trai bị bắt chính là một đòn giáng mạnh đối với Thành Long. Kể từ đó đến nay, ngôi sao Vua Kungfu rất ít chia sẻ về chuyện của con ngoài một lần công khai xin lỗi người hâm mộ trên trang cá nhân.

Thành Long trải lòng về chuyện con trai ngồi tù 1

Tuy nhiên, mới đây, Thành Long đã nhận lời phỏng vấn và chia sẻ khá nhiều về tình hình của Phòng Tổ Danh, cũng như những suy nghĩ của ông khi con trai phải ngồi tù. Ông cho biết mình đã vô cùng kinh hoàng và tức giận đến mức chỉ muốn đánh chết con khi biết thông tin này. Thành Long thậm chí còn yêu cầu luật sư thay mặt ông tát cho Phòng Tổ Danh mấy cái.

Thành Long cũng đồng tình với những hình phạt mà tòa án đưa ra cho con trai. Theo ông, Phòng Tổ Danh bị ngồi tù chính là cái giá phải trả cho những sai lầm của mình. "Những gì mà Phòng Tổ Danh trải qua bây giờ không là gì so với quá trình tôi rèn luyện võ thuật. Tôi biết sau khi mãn hạn tù, một Phòng Tổ Danh mới sẽ ra đời", Thành Long nhấn mạnh.

Trong cuộc phỏng vấn, Thành Long cũng tiết lộ những tin nhắn mà con trai ông gửi cho bố mẹ khi ngồi tù. Trong tin nhắn, Phòng Tổ Danh yêu cầu luật sư đừng để bố mẹ đến thăm mình vì anh muốn tự gánh vác tất cả những rắc rối do mình gây ra. Phòng Tổ Danh nói chỉ cần mẹ không suy sụp là anh thấy yên lòng, còn với Thành Long, anh tin bố mình sẽ vượt qua tất cả.

Thành Long trải lòng về chuyện con trai ngồi tù 2

Theo lời kể của Thành Long, Phòng Tổ Danh đã học được những thói quen tốt trong những ngày bị giam giữ. Tổ Danh thường xuyên đọc sách, mỗi lần gặp luật sư đều đề nghị họ mua sách giúp mình. Anh thậm chí đã biết tự giặt đồ, tự gấp chăn cho mình.

Kể từ khi Phòng Tổ Danh bị bắt, Thành Long liên tục phải đối mặt với những tin đồn như tìm mọi cách để giúp con chạy tội hay tận dụng các mối quan hệ để con được sống thoải mái hơn trong tù. Trước những tin đồn này, ngôi sao võ thuật khẳng định: "Quốc gia có luật pháp, gia đình có gia quy, chúng ta phải tuân thủ. Tôi chưa từng dựa vào bất cứ mối quan hệ nào để giải quyết chuyện này. Nếu Phòng Tổ Danh chỉ ở trong tù 1 tuần rồi ra thì mọi người sẽ nghĩ sao về Thành Long và Phòng Tổ Danh? Chúng tôi là người nổi tiếng nên càng phải tuân thủ pháp luật".

Thành Long trải lòng về chuyện con trai ngồi tù 3

Thành Long cũng chia sẻ ông rất an tâm vì con trai ở tù: "Chính Phòng Tổ Danh nói chúng tôi không phải làm gì cho nó cả, bản thân nó sẽ tự gánh trách nhiệm. Tôi cũng không nói gì nhiều, chỉ nói với nó 2 câu: "Bố không sao, mẹ con cũng không sao cả. Con cứ an tâm mà nhận phạt đi." Tôi cảm thấy sau vụ việc này con trai mình đã trưởng thành nên tôi cũng an tâm khi nó ở trong tù".

Khi nhắc đến Lâm Phung Kiều, Thành Long cho biết bà xã chính là người ông cảm thấy có lỗi nhất. Trước nay vì quá bận rộn đóng phim nên ông giao lại toàn bộ việc dạy dỗ con cái cho vợ. Lâm Phụng Kiều đã dành hết tâm huyết để dạy con song Phòng Tổ Danh lại vấp phải sai lầm này. Thành Long tâm sự khi con trai bị bắt, Lâm Phụng Kiều đã đã không rời khỏi nhà hay gặp mặt bất cứ ai trong suốt 4 tháng để tự trừng phạt bản thân. "Thỉnh thoảng tôi lại thấy cô ấy đang viết gì đó, viết được vài chữ lại bật khóc, lại hỏi mới phát hiện cô ấy đang viết thư cho Tổ Danh", Thành Long xót xa nói.

Thành Long trải lòng về chuyện con trai ngồi tù 4

Khi vụ việc Phòng Tổ Danh sử dụng ma túy bị vỡ lở, Thành Long vẫn đang đảm nhận vai trò đại sứ chống ma túy. Chính vì thế, ngôi sao Vua Kungfu đã từng thấy rất xấu hổ và áy này và muốn rút khỏi vị trí đại sứ trên. Tuy nhiên, sau đó ông lại nghĩ nếu buông xuôi tức là ông đã đầu hàng trước ma túy. "Hiện tại gia đình tôi cũng đang là nạn nhân của ma túy nên tôi phải tiếp tục làm. Tôi hy vọng cả đời này mình sẽ được làm đại sứ chống ma túy. Tôi mong rằng Phòng Tổ Danh cũng sẽ trở thành đại sứ chống ma túy khi mãn hạn tù. Con trai tôi sẽ kể lại cho giới trẻ nghe những kinh nghiệm mà nó đã phải trải qua để mọi người cùng tránh xa ma túy!", Thành Long cho biết.

(Nguồn: Xinhuanet)

Chia sẻ