"Sao Mai" Ngọc Anh: Tôi đã trót yêu Hà Nội quá nhiều...

Sơn Gia,
Chia sẻ

Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, Ngọc Anh khẳng định sẽ không bao giờ rời bỏ Hà Nội dấu yêu để định cư ở một thành phố khác, bởi tình yêu với mảnh đất này đã quá lớn lao...

 

- Nghe nói,  năm sau chị chuyển địa điểm hoạt động vào Sài Gòn?

Ồ không! Tôi chỉ đi Sài Gòn để quảng cáo cho album mới thôi, chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ vào Sài Gòn. Hoạt động âm nhạc ở Hà Nội không sôi động như ở thị trường phía Nam nhưng luôn có chiều sâu. Mỗi sản phẩm âm nhạc ra lò tại Hà Nội đều mang lại cho thị trường âm nhạc một luồng khí mới, một giá trị nghệ thuật mới. Tôi cũng đã trót yêu Hà Nội quá nhiều, từng ngôi nhà, từng dãy phố đều gắn bó thân thuộc. Tình cảm ấy làm tôi không thể rời xa nơi này được.

- Cái tên Ngọc Anh sau Sao Mai Điểm Hẹn 2006 được đánh giá rất cao về cả giọng hát và ngoại hình. Nhưng dường như sự nổi tiếng của chị hiện giờ không tương xứng với những kì vọng của giới chuyên môn và người hâm mộ ngày đó?

- Đó là thiếu sót của tôi. Khi mới bước chân vào làng nhạc, tôi luôn nghĩ giọng hát là yếu tố quan trọng nhất để chinh phục khán giả, cứ để mọi thứ “hữu xạ tự nhiên hương” là hoàn mĩ nhất. Tôi không biết cách đưa hình ảnh của mình ra đông đảo công chúng hơn. Vì vậy những thành công của tôi dường như chưa trọn vẹn.

Tuy vậy, vấn đề gì cũng có hai mặt của nó. Hiện nay, tuy tôi chưa thật sự bước lên đỉnh cao nhưng vẫn có chỗ đứng riêng trong làng nhạc, tên tuổi của tôi không bị scandal làm hoen ố. Khán giả yêu thích tôi sẽ không phải thất vọng vì gặp phải những tin đồn này nọ. Truyền thông luôn là một con dao hai lưỡi. Chính vì vậy, người nghệ sĩ bây giờ không chỉ cần giọng hát, ngoại hình, mà còn cần cả sự thông minh nữa.


- Theo chị, thông minh ở đây có nghĩa là gì?

- Sự thông minh của nghệ sĩ thể hiện ở cách xử lí và tiếp nhận bài hát. Phải có những kiến thức sâu sắc về văn hóa, về cuộc sống họ mới hiểu được nội dung mà bài hát truyền tải, thể hiện bài hát bằng nội lực của mình khiến các ca từ có khả năng nhảy múa, trở nên sinh động đối với người nghe. Người nghệ sĩ cũng cần táo bạo trong nghề, dám sáng tạo, dám làm mới.  Họ cũng phải có lối ứng xử văn hóa khi tiếp xúc với giới truyền thông, khán giả hâm mộ để giữ cho mình một hình ảnh tốt.
 
Thông minh không có nghĩa là tạo scandal hay dùng mưu mẹo hất cẳng người khác để nổi tiếng. Thông minh cũng cần đi kèm với cái tâm sáng và lòng tự tôn nghề nghiệp một cách mãnh liệt. Tôi thấy những ca sĩ lớn đều vô cùng thông minh và tinh tế.

 
- Vậy chị cho mình là một ca sĩ thông minh?

- Tôi đánh giá rất cao việc trau dồi kiến thức văn hóa của người nghệ sĩ và luôn tham vọng sẽ hoàn thiện mình hơn. Vừa rồi, tôi đã đạt học vị Thạc sĩ Văn hóa học tại trường Đại học Văn Hóa. Sắp tới, tôi sẽ còn tiếp tục học lên Tiến sĩ nữa. Tôi tin tri thức chẳng bao giờ là đủ cả.

- Công ty TNHH Phương Anh chuyên về biểu diễn và dàn dựng các chương trình văn hoá - nghệ thuật  của chị  đang hoạt động như thế nào?

- Công ty của tôi vẫn tham gia vào các hoạt động văn hóa, nghệ thuật ở phía Bắc khi có hợp đồng. Thật ra, công việc cũng không nặng nề lắm bởi tôi là người làm trong ngành nghệ thuật nên việc liên hệ các nghệ sĩ, thiết kế lịch diễn không quá khó khăn. Chỉ có phần sổ sách giấy tờ là cần thuê người làm hộ. Thị trường âm nhạc miền Bắc năm 2009 không sôi động, nhưng đầu năm 2010 đã có những tín hiệu đáng mừng, tôi hi vọng là công việc kinh doanh của tôi  trong năm 2011 sẽ có nhiều tiến triển.
 
- Xin cảm ơn chị về những chia sẻ đó và chúc chị ngày càng thành công trên con đường mình đã chọn!
Chia sẻ