Sắc màu Hồ Quỳnh Hương

,
Chia sẻ

Sau những đình đám và ồn ào, Hồ Quỳnh Hương dường như thu mình trong một ốc đảo kín đáo và cách biệt với thế giới bên ngoài. Thế giới xung quanh Hồ Quỳnh Hương có những màu gì?

Sắc đen

Hồ Quỳnh Hương thích nhất màu đen vì nó có vẻ gì đó rất huyền bí. Cô cũng luôn tự nhận mình là một người huyền bí: "Mỗi người tiếp xúc với Hương mỗi ngày sẽ hiểu thêm một chút những thú vị về Hương.

Việc yêu thích nhất sắc màu này được chứng minh bằng tên công ty riêng cũng là Diamond noir - Kim cương đen. Hầu hết mọi thứ trong căn nhà của Hồ Quỳnh Hương đều màu đen. Bàn ghế trong phòng khách đen tuyền, hai chiếc xe của Hương ở Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh cũng là màu đen.

Cô ca sĩ của Bức thư tình thứ hai nhấn mạnh: “Mặc đồ đen thấy tự tin hơn nhiều” nên đương nhiên phần lớn tủ quần áo của Hồ Quỳnh Hương cũng là màu đen.

Màu trắng

Thích màu đen không đồng nghĩa với việc không yêu màu trắng.

Hồ Quỳnh Hương yêu nhất là những bông quỳnh trắng chỉ nở lúc nửa đêm. Không chỉ cô mà cả gia đình Hương đều thích loài hoa này. Chữ Quỳnh trong Hồ Quỳnh Hương xuất phát chính từ tên loài hoa này.

Nhắc đến màu trắng, Hồ Quỳnh Hương luôn nhớ tới chiếc áo dài trắng năm nào cô mượn bạn đi học. Thỉnh thoảng gặp lại bạn bè xưa để ôn kỷ niệm cũ, cô nhận ra rằng những nỗ lực, cố gắng bấy lâu nay của mình đã được đền đáp xứng đáng.

Đỏ nồng nàn

Chỉ cần nhìn thấy một giọt máu, Hồ Quỳnh Hương có thể xỉu ngay lập tức!

Thuở còn thơ, ham chơi nên bị ngã rồi máu chảy đỏ loang một chậu nước, nhưng sợ bị đánh đòn nên Hương giấu mẹ tự băng bó. Tuy nhiên, không có kinh nghiệm nên mất máu khá nhều, cuối cùng cô nhóc tinh nghịch đã ngất xỉu.

Có một lần tới diễn cho các công nhân của một nhà máy, sân khấu trơn tuột khiến Hồ Quỳnh Hương bị ngã nhào. Đang xấu hổ đứng lên định hát tiếp, cô bất chợt nhìn thấy máu chảy loang dưới chân nên đột ngột tự ngã thêm lần nữa. Cũng nhờ các khán giả công nhân cổ vũ nhiệt tình, Hương mới có đủ can đảm đứng lên hoàn thành phần biểu diễn. Thế nhưng, lúc lên xe ra về, cô gần như xỉu hoàn toàn!

Màu xanh

Cứ nhắc tới màu xanh, Hồ Quỳnh Hương lại nhớ tới biển. Sinh ra và lớn lên ở thành phố biển, tất nhiên cô yêu biển vô cùng. Biển là chủ đề cô có thể "tám" cả ngày không chán. Khi còn nhỏ, cô rất thích cùng đám bạn đi mò ốc rồi khi đầy giỏ ốc thì vội vã đem về khoe cả nhà. Thế nhưng cả nhà chẳng ai ăn, tiếc công tiếc sức, một mình Hồ Quỳnh Hương... ngồi ăn hết! Bây giờ, mỗi lần về Quảng Ninh, cô vẫn rủ bạn bè thân thiết cùng đi ăn ốc rồi buôn chuyện, tâm tình.

Cô cũng nhớ những lúc một mình trèo lên đồi sim ngồi ngắm biển. Tính Hồ Quỳnh Hương lãng mạn nên cũng dễ hiểu tại sao những sáng tác của cô đều lãng mạn và tha thiết đến thế.

Ánh vàng

Chào đời đúng năm Thân nên bạn bè hay đùa Hồ Quỳnh Hương là Khỉ vàng. Mãi tới khiHoney trở thành hit, họ mới ưu ái đổi sang gọi cô theo đúng tên ca khúc này. Nhiều lần đi diễn tỉnh, khán giả hô to "Hồ Quỳnh Hương - Honey" khiến cô rất cảm động. Nhưng cũng có lần xấu hổ tới mức chẳng biết nói sao. Hôm đó, khi đang đi ngoài đường bất chợt nghe thấy có người gọi Honey, Hồ Quỳnh Hương giật mình quay lại tìm người quen. Nhưng hóa ra đó lại là một anh chàng đang gọi bạn gái!

Màu vàng còn khiến Hồ Quỳnh Hương nhớ tới món quà của một anh bạn ảo thuật gia tặng từ ngày xửa ngày xưa. Đó là một con chim màu vàng rất đáng yêu. Nhưng do thường xuyên đi diễn xa nhà, Hương chẳng thể chăm lo nhiều nên nó bị bệnh nặng rồi chết. Tự tay chôn con chim, cô ca sĩ Quảng Ninh hối hận vô cùng và nhủ với lòng mình từ nay sẽ không nuôi bất kì con vật nào nữa.
 
TheoZing
Chia sẻ