Ngô Tôn: "Tôi không vung tiền chơi bời, phá gia chi tử"

,
Chia sẻ

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Ngô Tôn đã chia sẻ nhiều điều thú vị về gia đình, sự nghiệp cũng như bí quyết giúp anh tránh xa scandal.

Trong gia đình, bà xã của anh chiếm vị trí như thế nào? Anh có bị vợ quản chặt không?  Vợ chồng anh ai là người quản lý tài chính trong nhà?

Vị trí của chúng tôi tương đương nhau. Tôi và vợ thường phân công nhau làm việc nhà, ai làm tốt việc gì sẽ đảm nhận việc đó. Chúng tôi không bao giờ so đo ai làm ít ai làm nhiều. Tôi cũng không bị vợ quản lý chặt chẽ. Còn về vấn đề tài chính, hai vợ chồng tôi cùng giữ tiền, nói chung chúng tôi không quá coi trọng chuyện tiền nong.

Ngô Tôn:

Khi con gái lớn, anh muốn bé sẽ trở thành một người phụ nữ như thế nào, nết na hiền dịu hay độc lập mạnh mẽ?

Đương nhiên tôi muốn Nội Nội sẽ là người độc lập mạnh mẽ. Tuy nhiên, con bé cũng phải biết hiểu chuyện và sống có trách nhiệm. Tôi thấy có rất nhiều người sở hữu cá tính mạnh song lại không hề có trách nhiệm. Họ chỉ muốn mọi người làm theo ý của mình mà không quan tâm đến suy nghĩ của người khác, như vậy không phải là điều tốt.

Nếu sau này con gái lấy được một người chồng tốt, tôi cũng muốn con bé trở thành một người vợ đảm mẹ hiền, chỉ lúc nào cần phải mạnh mẽ thì mới nên mạnh mẽ.

Anh nghĩ một người phụ nữ hoặc một người đàn ông tốt cần có phẩm chất gì?

Đó phải là một người có trách nhiệm và biết làm những việc có ý nghĩa. Khi phụ nữ chưa có con, họ tập trung vào công việc, tôi thấy chuyện này rất OK. Tuy nhiên, khi đã sinh con ra thì họ cần dành nhiều thời gian cho gia đình. Trên thực tế, nếu bà xã giỏi giang, mẫn cán hơn tôi, tôi hoàn toàn có thể ở nhà chăm con để cô ấy ra ngoài phấn đấu cho sự nghiệp.

Ngô Tôn:
 
Bên cạnh việc là một nghệ sĩ, anh còn là một ông chủ của nhiều trung tâm thể hình. Ai cũng biết cha anh là một tài phiệt nổi tiếng của Brunei, như vậy đồng nghĩa với việc anh chính là một thiếu gia đích thực. Anh có bao giờ dựa dẫm vào tiền bạc và quyền lực của cha để xây dựng sự nghiệp cho mình không?

Không, tôi là một người thích làm mọi việc bằng chính năng lực của mình. Tôi chưa bao giờ để cha phải đứng ra giúp đỡ, cũng chưa từng xin xỏ ông bất cứ thứ gì. Tôi thích trải nghiệm, thích mạo hiểm, thích học hỏi thật nhiều điều. Tuy vậy, tôi nghĩ việc các thiếu gia tiếp quản công việc của cha chẳng có gì không tốt. Tôi cũng không vung tiền chơi bời, phá gia chi tử.

Anh nghĩ gì về những công tử nhà giàu?

Tôi thấy họ là những người không quan tâm người khác sẽ nghĩ gì về mình. Họ thường làm những việc mà họ cho là đúng. Rất nhiều người cho rằng những thiếu gia nhà giàu chỉ biết dựa hơi cha, chẳng có tài cán gì, song tôi nghĩ chỉ cần làm tốt công việc của mình, đâu cần phải quan tâm đến những lời đánh giá của người đời.

Cuộc sống của ngôi sao cũng tương tự như vậy. Chỉ cần nhìn ngoại hình, người ta đã có thể phán xét tại sao bạn lại thế này, vì sao bạn lại thế kia. Vậy nên, cách tốt nhất là bạn không nên để tâm đến những nhận xét như vậy.

Ngô Tôn:

Gần đây, làng giải trí Hoa ngữ có rất nhiều vụ bê bối gây “rúng động”, ví dụ như việc hàng loạt sao nam bị bắt vì dính dáng đến ma túy. Là một ngôi sao luôn nói không với scandal, làm sao anh có thể giữ được bản thân trong sạch trước mọi cám dỗ của showbiz?

Vì tôi yêu gia đình và những người thân của mình. Tình yêu này giúp tôi luôn có trách nhiệm với những việc mình làm. Một người sống trách nhiệm, nhất định sẽ biết nên làm gì, nên kết bạn với ai. Đặc biệt khi là một người nghệ sĩ, bạn cần phải nhạy cảm hơn, nghiêm khắc hơn với bản thân vì xung quanh mọi ánh nhìn đang đổ dồn về bạn.

Anh đã bao giờ bị lôi kéo vào những cám dỗ chưa?

Đương nhiên là có rồi. Tôi nghĩ bất cứ nghệ sĩ nào cũng từng bị như vậy. Trong cuộc sống đôi lúc bạn sẽ bị người xung quanh rủ rê làm những việc không hay, khi ấy bạn cần phải biết đâu là điểm dừng và kiềm chế bản thân.

Trước đây, rất nhiều cô gái mơ ước được trở thành người trong mộng của anh. Tuy nhiên, sau này, anh lại bất ngờ tuyên bố đã lấy vợ và sinh con. Anh không sợ làm như vậy sẽ khiến cho sức hút của mình giảm đi sao?

Tôi sợ chứ, nhưng thực ra chuyện này cũng không phải là điều quan trọng nhất. Đối với tôi gia đình mới là số một.  

Tiểu Lâm (Theo Ent.163)
Chia sẻ