Michael Jackson không “xâm hại tình dục” 24 bé trai

Trangmory,
Chia sẻ

"Thật là kinh tởm khi có những người vẫn đang cố gắng để thu lợi và kiếm tiền sau cái chết của Michael Jackson", luật sư Tom Mesereau cho biết.

Sau khi tờ People đưa tin Michael Jackson chi 734 tỷ để “xâm hại tình dục” 24 bé trai thì 1 luật sư cũ từng bảo vệ giúp Michael Jackson thoát khỏi tội lạm dụng tình dục năm 2005 đã lên tiếng phủ nhận.

Luật sư Tom Mesereau nổi tiếng tại Los Angeles cho biết: "FBI không bao giờ có bất kỳ thông tin nào tuyên bố rằng Michael Jackson đã lạm dụng tình dục 24 bé trai, bởi vì điều đó không bao giờ xảy ra".

Michael Jackson không “xâm hại tình dục” 24 bé trai 1
Luật sư Tom Mesereau

"Hãy nhớ rằng, trong năm 2009 FBI đã phát hành tập thông tin của họ liên quan đến Michael Jackson. Mặc dù 1 số nội dung đã được biên tập lại nhưng với vai trò là người đại diện cho khách hàng của mình thì tôi tuyên bố Michael hoàn toàn không có dấu hiệu sai trái nào. Năm 2005, FBI và Interpol cùng làm việc và đưa ra kết luận là không có bằng chứng nào cho thấy có dấu hiệu lạm dụng tình dục ở đây cả. Tôi tin rằng, nếu họ có thông tin đó thì đã được đưa ra tại phiên tòa."

Michael Jackson không “xâm hại tình dục” 24 bé trai 2
Luật sư Tom Mesereau và Michael Jackson

Một người đàn ông tên Wade Robson mới đây tố Michael Jackson đã lạm dụng tình dục mình, anh này cho biết từng thường xuyên bay tới trụ sở chính của FBI ở Quantico, bang Virginia, trong năm 2005 để tìm kiếm "bằng chứng chống lại Michael". Nói về điều này, luật sư Tom Mesereau khẳng định: "Làm gì có chuyện đó. Thật là kinh tởm khi có những người vẫn đang cố gắng để thu lợi và kiếm tiền sau cái chết của Michael Jackson".
Chia sẻ