Maya nổi tiếng khắp làng từ khi còn bé

Kevin Cường,
Chia sẻ

Ngay từ khi còn bé, Maya đã rất nổi tiếng và được mọi người yêu quý, đó là khoảng thời gian cô không bao giờ quên cho tới hiện tại.

Ngay từ nhỏ Maya đã bắt đầu làm quen với sự nổi tiếng. Ngày ấy, cô đã hát những bài hát của người lớn trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của những người xung quanh, Maya có rất nhiều kỷ niệm về thời ấu thơ đó.

Maya nổi tiếng khắp làng từ khi còn bé 1
Maya hồi cấp hai và Maya bây giờ

Nổi tiếng từ năm học lớp ba

Cho đến bây giờ, mỗi lần nhắc đến Maya, người ta lại nhớ đến cụm từ "Giai nhân của Hà Dũng", dù sau lưng chị không còn bóng dáng của vị  nhạc sĩ nổi tiếng. Có bao giờ chị buồn vì điều đó?


Tôi nghĩ ai cũng có một thời điểm để được nhớ đến. Đối với Maya, đó là ấn tượng đầu tiên trong lòng khán giả. Thời điểm ấy, Maya vẫn còn là một giai nhân đầy ngô nghê, đó cũng là thời gian rất đẹp trong những ngày đầu dấn thân vào showbiz. Thế nên cho dù sau này có thế nào đi nữa, tôi vẫn luôn vui khi được mọi người gọi như thế. Dễ gì được người khác nhớ lâu đến vậy? (Cười).

Maya nổi tiếng khắp làng từ khi còn bé 2
Maya cùng với gia đình ngày xưa và bây giờ

 Tách ra khỏi vị nhạc sĩ tài hoa, chị ắt hẳn đã gặp không ít khó khăn?

Khó khăn lúc nào cũng có, làm nghề thì có bao giờ dễ dàng đâu? Nhưng thời gian và những gì đã trải qua giúp tôi trở nên cứng cáp và thấy tự tin vào bản thân hơn. Hiện tại, tôi vẫn đang đi và luôn đi bằng chính đôi chân của mình.

 Yêu nghề hát nhưng cho đến giờ, Maya vẫn chưa có được một giải thưởng nào. Trong khi đó, chỉ một phút dấn thân sang điện ảnh, chị đã gặt hái được thành công. Có bao giờ Maya nghĩ đến việc rẽ lối?

Tôi tham lam lắm, chỉ muốn thêm, chẳng muốn bớt đâu. Khi nhận được giải thưởng Cánh diều vàng, tôi sung sướng đến không biết diễn tả như thế nào. Nó khiến tôi phải cố gắng hơn nữa trong âm nhạc.


Maya nổi tiếng khắp làng từ khi còn bé 3
Khuôn mặt của Maya hồi cấp một và bây giờ không khác nhau là mấy

 Chia sẻ một chút về ước mơ nổi tiếng xem nào, bao nhiêu tuổi chị bắt đầu nghĩ đến nó?

Từ năm lớp 3. Ngày ấy, tôi đã nổi tiếng khắp làng rồi, mọi người đi hát karaoke toàn phải thuê Maya đi hát cho họ nghe. Đến tận bây giờ, tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình có thể cảm nhạc tốt như vậy nữa. Hãy thử tưởng tượng việc một đứa trẻ lớp ba chỉ hát toàn nhạc người lớn cho người lớn nghe. Điều đó không phải ai cũng làm được đâu.

Hồi ấy, tôi đã mơ được trở thành ca sĩ nổi tiếng như các anh chị, cô chú trong băng đĩa Hải ngoại để được mặc nhiều đồ đẹp, được trang điểm xinh xắn như nàng tiên.

Đến năm lớp 6, tôi phát hiện ra khả năng diễn xuất của mình, rồi thích được lên tivi đóng tiểu phẩm như các bạn cùng trang lứa. Muốn là làm, tôi đã ghi danh lớp kịch của cung thiếu nhi Hà Nội. Học được một tuần, tôi đã được đi đóng phim khiến các bạn trong lớp đều phải tròn xoe mắt.

Maya nổi tiếng khắp làng từ khi còn bé 4
Maya cùng với họ hàng ngày xưa và những bạn bè thân thiết bây giờ

 Còn việc học tập thì sao?

Dù đam mê nhưng tôi vẫn duy trì việc học, cấp 3 Maya đậu trường quốc lập dư đến hai điểm. Như vậy là ổn rồi, đúng không? (Cười).

Chia tay tình yêu tuổi học trò để giữ phẩm giá

 Người ta chỉ thấy một Maya trưởng thành, xinh đẹp, quyến rũ trên sân khấu và trên màn ảnh nhưng chưa ai biết được về một cô bé Maya ngày xưa. Kể cho tôi nghe về tính cách và tuổi thơ của cô bé ấy xem nào.

Ngày bé ư? Hồi ấy tôi nhút nhát lắm. Nhưng bù lại, tôi được các bạn đồng tuổi rất yêu mến, thậm chí có phụ huynh chỉ cho con họ chơi với Maya thôi.

Thời ấy, gia đình khó khăn nên tôi có rất ít đồ chơi, ít đến nỗi khi có búp bê cũng chẳng biết phải chơi với nó như thế nào nữa. Thế là đi tong thứ đồ chơi mình rất yêu quý.

Maya nổi tiếng khắp làng từ khi còn bé 5
Maya cùng các thầy cô và bạn học hồi cấp hai và những người bạn bây giờ

 Không biết chơi cả búp bê ư? Vậy niềm vui của cô gái nhỏ lúc ấy là gì?

Ngày ấy, gia đình tôi buồn bã và vất vả lắm, vì vậy dù còn bé nhưng tôi luôn có ý thức giúp đỡ mẹ. Việc gì mẹ làm, tôi cũng đòi giúp. Nhưng gọi là giúp thôi chứ tôi toàn làm vướng tay mẹ, chủ yếu chỉ ngồi líu lo cạnh mẹ thôi.

Tôi nhớ mình vẫn thường nói với mẹ: “Mẹ ơi, con là cái đuôi của mẹ, mẹ đi đâu con đi đấy mẹ nhé”. Lúc ấy, mẹ chỉ cười. Kể ra thì nhiều niềm vui lắm nhưng cũng chẳng ít nỗi buồn.

Maya nổi tiếng khắp làng từ khi còn bé 6
Maya trong một buổi tiệc sinh nhật ngày xưa và bây giờ

 Đó là lý do tại sao công chúng thường thấy bạn và mẹ thân thiết chẳng khác gì hai chị em?

Hai mẹ con đúng là như hai chị em. Maya thường xuyên tâm sự với mẹ về cuộc sống, mẹ cũng là người hiểu tôi nhất. Tôi còn nhớ, năm lớp 8 tôi bị bệnh kéo dài, bị ho suốt đêm và khó thở. Đêm nào mẹ cũng thức để quạt giúp tôi dễ thở hơn.

Đến năm tôi học lớp 12, mẹ bị bệnh nằm viện. Lúc đó cũng chỉ có mỗi mình tôi chăm mẹ trong bệnh viện. Sáng nào mẹ cũng là bệnh nhân ăn sáng muộn nhất phòng vì phải chờ con gái ngủ. Khi bị con gái trách sao không gọi con dậy đi mua đồ ăn, mẹ luôn trả lời: “Mẹ chờ con, mẹ không đói”. Mẹ thương tôi như vậy nên suốt đời này, tôi sẽ cố gắng để chăm sóc và trả ơn cho mẹ, tất nhiên là cả bố nữa.

Maya nổi tiếng khắp làng từ khi còn bé 7
Maya và mẹ của mình, mẹ luôn là người gần gũi nhất với Maya hổi nhỏ và bây giờ

 Xinh đẹp như thế này, chắc hẳn ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, anh trai của Maya đã phải vất vả “bảo vệ” em gái trước sự “tấn công” dồn dập của bạn khác giới?

Sự thật hoàn toàn ngược lại. Vì tôi cao quá nên các bạn nam ít thích lắm. Trong mắt họ, Maya không được bình thường. (Cười).

Maya nổi tiếng khắp làng từ khi còn bé 8
Maya cùng bạn học ngày xưa và bạn diễn bây giờ

 Nhưng ai cũng có tình yêu tuổi học trò…

Thật ra cũng có. Năm lớp 10, tôi bắt đầu yêu, một bạn cùng lớp rất đẹp trai. Thời ấy, hai đứa nổi tiếng nhất trường luôn vì luôn dính nhau như hình với bóng. Cả hai cũng chẳng có tâm lý ngại ngần nên thường xuyên cầm tay nhau đi dưới sân trường nên ai cũng biết. Có thể gọi là một đôi trai tài gái sắc, nhưng tiếc là tình yêu tuổi học trò chỉ kéo dài một năm. Maya quyết định chia tay để giữ phẩm giá của một người con gái.

Maya nổi tiếng khắp làng từ khi còn bé 9
Maya cùng với người em họ ngày xưa và người bạn thân thiết bây giờ

CUỘC THI ẢNH GIA ĐÌNH XƯA VÀ NAY CỰC HAY - WE ARE AFAMILY

Được tổ chức từ 17/06/2013 - 28/06/2013

Bạn có thể bắt đầu gửi ảnh từ ngày 17/06/2013. Mỗi bạn được gửi 02 ảnh dự thi, bao gồm 01 ảnh cũ và 01 ảnh mới chụp tái hiện lại khung cảnh, hành động trong bức hình cũ. Bạn cũng có thể chia sẻ thêm kỉ niệm về gia đình (không quá 200 từ)

Những giải thưởng vô cùng hấp dẫn lên tới hơn 60 triệu đồng đang chờ bạn rinh về!




Chia sẻ