Madonna thổ lộ về sự ra đi của Amy Winehouse và Whitney Houston

Hải An ,
Chia sẻ

Nhà thiết kế lừng danh của hãng Chanel, Karl Lagerfeld đã nhận xét về nữ ca sỹ Adele rằng cô “quá béo”. Tuy nhiên, nữ ca sỹ 53 tuổi, Madonna đã lên tiếng và phản đối cách nói khiếm nhã này của ông.

Madonna đã nói: “Thật kinh khủng. Thật lố bịch, đó là thứ vớ vẩn nhất mà tôi đã từng nghe.”

“Tôi không thích khi ai đó nói xấu một người khác. Tôi hoàn toàn không thích. Adele là một tài năng tuyệt vời và chẳng có gì phải bàn tán về trọng lượng hay cơ thể của cô ấy.”
 

Madonna (phải) được biết là người cởi mở và dễ gần trong giới nghệ sĩ

Và khi được hỏi về ra đi của Amy Winehouse và Whitney Houston – cả hai nghệ sỹ đã công khai việc chiến đấu với rượu và ma túy – Madonna đã thừa nhận rằng cô cảm thấy rất khó khăn khi đầu cô phải quanh quẩn bởi sự lãng phí tài năng như vậy.

Madonna đã nói: “Tôi đã bị sốc và ngã gục khi nghe những tin này – đặc biệt là với Whitney Houston. Đó không phải là bí mật khi cả hai đều đã phải trải qua những khó khăn. Họ đều là những nghệ sỹ tài năng và sự ra đi của họ là một tổn thất rất lớn.”
 

"Nữ hoàng nhạc pop" lên tiếng bảo vệ đàn em Adele
“Nhưng khi những điều đó xảy ra, tôi đã luôn bị sốc và nó giống như một sự mất mát của bản thân tôi. Và ngay lập tức, câu hỏi đầu tiên mà tôi nghĩ đến là, làm sao điều đó xảy ra? Tại sao những người xung quanh họ để cho điều đó xảy ra?”

Madonna nói thêm: “Một điều mà tôi ấn tượng với Whitney Houston là cô ấy cùng thời với tôi. Tôi rất nhớ những kỷ niệm khi được xem cô ấy hát và nghe những người xunh quanh nói về cô ấy, và tôi chợt nghĩ, “Lạy chúa, cô ấy là một người phụ nữ tuyệt đẹp, một giọng hát tuyệt với. Ước gì tôi có thể hát như Whitney”. Đã có lúc tôi ghen tị và bị rung động trước sự trong sáng của cô ấy. Tôi hoàn toàn bị ấn tượng bởi điều đó nhưng tại sao cô ấy lại bắt đầu và kết thúc tấm thảm kịch của đời mình như vậy?”
Chia sẻ