8 chuyện showbiz Việt

Ly hôn thành "vấn nạn" showbiz Việt; Ngọc Trinh: Cứ có tiền là cởi

Jay,
Chia sẻ

Trong khi Trấn Thành phê phán trào lưu "Không hài lòng gì hết", thì "sao" Việt lại đang bắt đầu một trào lưu khác, đó là ly hôn. Còn Ngọc Trinh đang bị lên án bởi hình ảnh phản cảm.

Trấn Thành tố trào lưu “Không hài lòng cái gì hết”

“Sáng ra đọc báo thấy thật lạ khi chiến thắng thuyết phục của Hoài Lâm như vậy mà vẫn có người nói ra nói vào là mua giải! Sợ thật. Dưới góc nhìn của một khán giả có chuyên môn về diễn xuất và dưới góc độ của một nghệ sỹ cũng hay biểu diễn bắt chước người khác, Dr. Thành hoàn toàn bái phục tài năng và sự nghiêm túc cũng như tính tập trung cao độ của Hoài Lâm trong từng tiết mục. Phải nói là xuất chúng!”, Trấn Thành chia sẻ.

Ly hôn thành

Phần trình diễn xuất sắc của Hoài Lâm hoá thân thành nghệ sĩ Thanh Nga, vẫn bị nhiều người chê.

Hiện tượng này được Trấn Thành gọi là “Không hài lòng cái gì hết”, nôm na là một sự phát triển của thói “ghen ăn tức ở” với người khác. Nó đơn giản được nhìn nhận khi người ta không muốn thấy những điểm tích cực ở người khác mà chỉ tập trung “vạch lá tìm sâu” và kéo những gì người khác thể hiện đi xuống dưới mặt bằng chung dựa trên quy chuẩn cá nhân.

Ly hôn thành

Trấn Thành là nghệ sĩ tiếp theo, sau Thu Phương, Bằng Kiều, phát biểu về việc thích "vạch lá tìm sâu" của nhiều người.

Điều này cũng trùng hợp phần nào với tâm thư của 2 ca sĩ hải ngoại là Bằng Kiều và Thu Phương trong thời gian gần đây. Cả 2 cho rằng, một số lượng số ít công chúng và một số nghệ sĩ đang có những cái nhìn thiển cận vào sự cố gắng của các nghệ sĩ chân chính mà không hề giúp ích cho sự phát triển nói chung.

Một sự việc mới xảy ra gần đây cũng trở thành tâm điểm chú ý, đó là đám cưới ca sĩ Trà My Idol với hàng loạt siêu xe đắt tiền của anh chồng đại gia và vợ chồng trẻ này đi bar ngay sau đám cưới. Chuyện người ta có xe xịn đi cũng bị nhòm ngó đã đành, đây nhiều người còn "bắt" cô dâu, chú rể phải về nhà ngay chứ không được “đi lang thang”, cũng là một suy nghĩ cố hữu đã trở thành lối mòn.

Ly hôn thành

Hình ảnh đi bar ngay sau đám cưới của cặp vợ chồng trẻ này bị lên án.

“Sao” Việt ồ ạt ly hôn – Vì đâu?

Dù là người công chúng và được quan tâm nhiều, nhưng sao Việt lại ồ ạt ly hôn và để lại không ít tiếc nuối trong lòng công chúng, nó như hiệu quả tất yếu của nền showbiz đang phát triển, giá trị gia đình không phải là thứ được giữ gìn và trân trọng trên hết. 

Hay kể cả 2 cặp đôi hàng đầu showbiz Việt dù ở với nhau và có con cũng không hề tính đến chuyện đám cưới là Hồ Ngọc Hà – Cường Đô La, và Thuỷ Tiên – Công Vinh, đó là còn chưa nói đến cặp đôi Hồ Ngọc Hà – Cương Đô La cũng đang có thông tin lục đục sau rất nhiều áp lực dư luận gây ra.

Ly hôn thành

Việc ly hôn của Trần Bảo Sơn - Trương Ngọc Ánh vẫn gây bất ngờ.

Trương Ngọc Ánh – Trần Bảo Sơn, Quách Ngọc Ngoan – Lê Phương và mới đây là diễn viên Hùng Thuận (nổi tiếng từ bộ phim Đất phương Nam) cũng lộ chuyện đã ly hôn. Trước đó, 2 mối tình kín tiếng hơn nhưng vốn được công chúng mến mộ của diễn viên Dustin Nguyễn và nhạc sĩ Dương Khắc Linh cũng kết thúc trong sự ngỡ ngàng. Cả 2 vốn được đánh giá là hiền lành, chuẩn mực, coi trọng giá trị gia đình, cũng không gỡ rối được vòng tơ vò của showbiz Việt. Vậy điểm mấu chốt vấn đề là ở đâu?

Ly hôn thành

Đa số đều cho rằng gia đình Quách Ngọc Ngoan tan vỡ chỉ là chuyện thời gian.

Lý do đầu tiên, showbiz Việt quá nhiều thứ hấp dẫn khiến cho người ta dễ sa ngã, mà người ta vẫn gọi vui là “giá trị bản xứ”. “Sao” Việt vốn nổi tiếng vì 2 thứ liên quan đến tan vỡ hôn nhân là đánh bạc và người thứ 3. 

Mà chuyện người thứ 3 ở đây mới nghiêm trọng, các cô gái trẻ trung hấp dẫn, sẵn sàng lao đầu như thiêu thân vào những người đàn ông hấp dẫn, đẹp trai, thành đạt, nhiều tiền, dù họ đã có vợ đẹp, con khôn. Dù là người đàn ông chung thuỷ có trái tim sắt đá, anh ta có thể đứng vững được 1 lần, 2 lần, nhưng đến hàng chục lần cái bẫy được giăng ra thì cái gì đến cũng phải đến. 

Chi tiết những câu chuyện này không tiện để kể ra, nhưng 2 lý do cơ bản trên đủ để thấy rằng, chẳng có gì mong manh như chuyện hôn nhân của showbiz Việt.

Ngọc Trinh – Cứ có tiền là cởi

Sự việc Ngọc Trinh với quảng cáo phản cảm thời gian gần đây đặt cho người ta câu hỏi rằng, đâu thực sự là “giới hạn” của cô trong "công việc" cởi quần áo, dù chỉ là vì công việc. Ngọc Trinh nổi tiếng với danh vị “nữ hoàng nội y” và cô đi catwalk không nhiều, thu nhập chính của cô là từ việc tham dự sự kiện, quảng cáo, và gần đây là công việc kinh doanh. 

Trong những bộ hình, clip quảng cáo cho sản phẩm, gần đây Ngọc Trinh càng ngày càng “nóng”, và càng ngày càng cởi bạo. Có khán giả còn bình luận rằng: “Nếu ở Mỹ thì Ngọc Trinh lên bìa Playboy liên tục”.

Ly hôn thành

Ngọc Trinh ngày càng cởi mạnh bạo hơn.

Chuyện cởi để kiếm tiền trong thời đại này đã được nhìn nhận rất thoáng đãng và không còn bị lên án nhiều như trước. Ngọc Trinh không có một công việc cần nhiều tính chuyên môn riêng biệt như cách ngành nghề khác, nên những người có nhu cầu tìm đến cô vì mục đích công việc đa phần đều muốn Ngọc Trinh phải... cởi, càng nhiều càng tốt, nhưng dựa trên khía cạnh đạo đức của người Việt, cô mẫu nội y này có vẻ đã đè lên vạch giới hạn của yếu tố đó.

Ly hôn thành

Trước đó, cô đã nổi tiếng về sự "mát mẻ".

Còn nhớ thời điểm Ngọc Trinh có phát ngôn: “Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à” đã gây nên một làn sóng tranh cãi trong dư luận, bên cạnh số lượng lớn phản đối cô nàng vật chất này vì phát ngôn có phần cay nghiệt và vụng dại, thì một số khác có tư tưởng cấp tiếng cho rằng Ngọc Trinh nói thẳng, thật và đáng khen ngợi. 

Từ đó đến nay, xem ra Ngọc Trinh ngày càng lấn sâu vào cái tư tưởng “không có tiền thì cạp đất mà ăn” và chưa khiến cho người ta nể cô ở khía cạnh nào khác hơn. Một cô gái mà khi nghĩ đến chỉ làm người ta muốn cởi, cởi, và… cởi, Ngọc Trinh xinh đẹp, hấp dẫn và sống rất đủ đầy, nhưng không biết có khi nào cô thấy giật mình vì điều đó.

Chia sẻ