Học trò Trần Lập bị ung thư: Vừa nằm viện vừa lo tiền chữa bệnh

Leslie,
Chia sẻ

Căn bệnh ung thư gan đã khiến cuộc sống của gia đình Kim Loan The Voice đảo lộn hoàn toàn.

Chiều 16/11, "sư tử" Kim Loan đã có thể tỉnh táo trò chuyện, đồng thời ăn uống, sinh hoạt bình thường tại bệnh viện Chợ Rẫy. Sáng cùng ngày, bác sĩ đã thông báo tình trạng bệnh tật của chị đến người nhà. Chị chia sẻ: "Bác sĩ bảo cô phải uống thuốc cả đời, vì gan không hồi phục chức năng được như trước. Buông thuốc ra thì chỉ có chết thôi. Nói thật là giờ cô thấy hối hận, hối hận kinh khủng, vì bệnh tật rồi làm khổ con cái". 

"Cô nghe bảo tiêm thuốc thì có hy vọng diệt được vi-rút gan, mà mỗi mũi tiêm tầm hơn 1 triệu, 2 - 3 ngày phải tiêm một lần. Thế nhưng nếu tốn vài chục triệu mà khỏi hẳn bệnh thì "ngon", cũng đáng để tốn. Cô bây giờ thì sao cũng được, để mọi người tính, ai muốn làm gì thì làm. Nói chung là cô chẳng lo mấy, chỉ không biết khi nào ra viện vì mình cứ lúc mê lúc tỉnh. Chắc cũng chỉ nằm đây tầm 1,2 tuần nữa thôi. Mình bệnh nặng thế này thì có khi chỉ sống được 10, 20 năm là cùng".

Sư tử Kim Loan
"Sư tử" Kim Loan trên giường bệnh (Ảnh: Internet)

Không ngừng khẳng định "không sao", "cứ mặc kệ thôi", nhưng thực chất lòng chị vẫn còn không ít lo toan. Học trò Trần Lập chia sẻ: "Ở bệnh viện, 1 ngày dài như 1 tháng. Từ đêm qua đến giờ cô không ngủ được, mà cũng không dám nằm xuống nữa, sợ nằm xuống ngủ rồi "đi" luôn. Dưới quê cô có nhiều người bị như vậy, nằm xuống ngủ rồi không tỉnh nữa. Không ngủ được thì đau đầu, phải uống thuốc, giờ mắt cô nhìn không rõ. Nãy cô còn đi loạng choạng còn suýt té trong nhà tắm"


(Ảnh: Internet).

Tự nhận thức về bệnh tình của mình, Kim Loan tỏ ra khá bi quan khi thi thoảng lại nói những câu tiêu cực như: "Trước sau gì cũng chết", "Đời không ai biết trước được điều gì". Điều khiến chị vẫn cố gắng chống chọi với bệnh tật và không gục ngã là vì thương chồng, thương con. Nói về căn bệnh quái ác, chị vẫn không khỏi uất ức: "Có bao giờ nghĩ đàn bà bệnh gan đâu con? Có bia rượu gì đâu mà gan? Đàn bà 40 mấy tuổi, khỏe khoắn thế này tự dưng lại bị gan. Mà lúc trước, da mặt cô hồng hào lắm nên không biết có bệnh đâu. Hồi sắp phát bệnh, cô thấy mình hay đau bụng nhưng cứ nghĩ là đã ăn vớ vẩn thôi. Ai ngờ đến lúc đi kiểm tra, cầm kết quả mà run hết tay chân, mặt tái đi như mất hồn. Chú chở cô đi khám, từ chỗ khám về nhà có 10 mấy cây số mà hoảng quá chạy nhầm đường rồi lạc luôn...".

Về nỗi lo viện phí, đến nay, gia đình chị vẫn chưa giải quyết được ổn thỏa. Cô con gái 16 tuổi (Đan Trang) đi hát bất kể ngày đêm, còn hai cậu con trai chi tiêu dè sẻn để dồn hết tiền cho mẹ. Các anh chị em trong gia đình vợ chồng Kim Loan vẫn giúp đỡ chút đỉnh, thế nhưng số tiền họ đóng góp thật sự không nhiều. Song, anh chị cũng không trách móc họ hàng hai bên, chỉ tự trách bản thân ngày xưa khá giả nhưng buôn bán không thuận lợi, dẫn đến sa cơ lỡ vận, làm khổ con cái. 

Sư tử Kim Loan
Con gái Kim Loan cật lực kiếm tiền, kêu gọi sự giúp đỡ từ bạn bè vì mẹ (Ảnh: Facebook).

Do mang trong người nhiều bệnh tật nên tâm trạng chị vẫn ngổn ngang, lúc tiêu cực bi quan, lúc lạc quan tích cực. Song, dù vậy, chị vẫn vui vẻ, nhiệt tình tiếp đón khách khứa đến thăm. Khi được hỏi về nỗi sợ lớn nhất hiện tại, chị lại thở dài: "Cô chỉ sợ con bé Trang mồ côi, nó còn nhỏ quá... !".

Chia sẻ