Hồ Ngọc Hà: 'Tình mẫu tử giúp vượt qua áp lực dư luận'

,
Chia sẻ

Chia sẻ về lần đầu làm mẹ, Hồ Ngọc Hà nói: “Vượt lên trên tất cả, tôi đón chờ đứa con đầu lòng của mình trong niềm vui và hạnh phúc khôn tả”.



Chuyện Hồ Ngọc Hà mang bầu đã khiến báo chí tiêu tốn khá nhiều giấy mực trong thời gian qua. Ban đầu, chân dài này giấu nhẹm chuyện mình mang bầu và không đưa ra bất kỳ một phát ngôn nào về việc này. Nhưng rồi cuối cùng, khoảng vài tháng trước khi sinh, Hồ Ngọc Hà đã lên tiếng thừa nhận mình mang bầu.

Sau hơn 38 tuần mang thai vào lúc 11h00 ngày 21/6/2010 Hồ Ngọc Hà đã hạ sinh cậu con trai nặng 3,1kg và được đặt tên là Nguyễn Quốc Hưng. Đây là cái tên mà Hồ Ngọc Hà và Cường Dollar đã cân nhắc khá kỹ, chọn lựa từ khi mang thai mới 5, 6 tháng. Trực tiếp thực hiện ca hạ sinh cho Hồ Ngọc Hà là một bác sỹ người Pháp cùng một ê-kíp tại bệnh viện Pháp Việt TPHCM.

Hồ Ngọc Hà tâm sự: “Khi làm mẹ rồi mới biết mang nặng đẻ đau vất vả và cực khổ thế nào, làm mẹ rồi mới biết đứa con quan trọng như thế nào với người phụ nữ. Hơn bao giờ hết, thời gian vừa qua chính nhờ tình cảm thiêng liêng này đã giúp tôi vượt qua bao áp lực từ dư luận, bao khó nhọc khi mang thai. Nhìn đứa con tự nhiên cảm giác thật bình yên và hạnh phúc, tôi nghĩ ai lần đầu tiên làm mẹ sẽ cảm nhận được điều này."

"Cám ơn tất cả những ai đã âm thầm ủng hộ tôi để tôi mạnh mẻ vượt lên trên tất cả. Cám ơn những tình cảm quý báu đó, tôi sẽ không làm mọi người thất vọng khi quay trở lại”.

Theo Dân Trí

Chia sẻ