"Harry Potter" yêu nhưng không dám tiến xa vì sợ mất bạn

,
Chia sẻ

Trong số mới nhất của tạp chí Essential Homme, Daniel Radcliffe đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình xoay quanh công việc cũng như chuyện đời tư.

Xuất hiện trên bìa tạp chí của Essential Homme số tháng 9/2014, cậu bé phù thủy Harry Potter Daniel Radcliffe không ngần ngại chia sẻ quan điểm của mình xoay quanh sự nghiệp cũng như chuyện tình cảm. Anh chia sẻ thẳng thắn và thừa nhận rằng bản thân khá thực tế, không tin vào định mệnh và chỉ thích chuyện tình yêu dựa trên tình bạn.
 
Daniel Radcliffe "râu ria" và trưởng thành trên bìa tạp chí Essential Homme.
 
Sau thành công hơn 10 năm trời với Harry Potter, Daniel Radcliffe gặp khá nhiều khó khăn trong việc thoát khỏi hình tượng cậu bé phù thủy ngây thơ và dũng cảm. Để tạo bước đột phá trong sự nghiệp của mình, Daniel thậm chí đã phải chấp nhận đột phá "nude" trên sân khấu với Equus và nhận lấy búa rìu của dư luận. 

Chia sẻ suy nghĩ của mình về các dự án mà mình đã tham gia, Daniel thẳng thắn nói: "Những dự án mà tôi chọn tham gia vào đều khiến tôi cảm thấy hứng thú. Đơn giản là bởi tôi không thể làm việc khi đầu óc cứ mãi suy nghĩ: "Liệu kịch bản này có thể khiến khán giả quên hình tượng "Harry Potter" của mình được không?" hay "Liệu khán giả có thể nhìn thấy một mặt khác trong mình không? Tôi không làm điều đó, bởi tôi biết mình không thể kiểm soát được những điều khán giả nghĩ. Điều duy nhất mà tôi có thể làm là chọn những dự án hay ho mà tôi nghĩ rằng người hâm mộ sẽ thật sự bị cuốn hút, bởi tôi đặt bản thân mình vào vị trí của một khán giả khi lựa chọn kĩ càng một dự án hay kịch bản".
 
Daniel khẳng định anh chọn kịch bản rất kĩ càng trên cương vị của một khán giả.
 
Bên cạnh đó, không chỉ chia sẻ về chuyện công việc, Daniel Radcliffe còn không ngần ngại nói về quan điểm của mình trong chuyện tình cảm: "Mỗi người đều có một nửa còn lại đang đợi mình ở đâu đó trên trái đất này" ư? Đó là điều ngu ngốc và vớ vẩn nhất mà tôi từng nghe. Với hơn 7 tỉ người trên thế giới, làm sao điều ấy có thể trở thành sự thật được chứ? Đối với tôi, tình yêu là khi bạn cảm thấy thoải mái khi dành thời gian ở cạnh một ai đó. Ngay cả khi bạn mệt mỏi và chán nản, chỉ cần người ấy xuất hiện, tâm hồn bạn sẽ phấn chấn trở lại ngay. Tôi vốn dĩ chưa bao giờ tin vào định mệnh hay số phận cả". 
 
Daniel khá mạnh miệng tuyên bố mình không tin vào định mệnh hay số phận.
 
Daniel Radcliffe cũng "bật mí" với người hâm mộ rằng anh từng "trót yêu" bạn thân và khiến mối quan hệ của hai người trở nên khó xử. Tuy nhiên, sau cùng Daniel đã tìm ra cách giải quyết thỏa đáng: "Cả hai chúng tôi từng nhận tình cảm với nhau, tuy nhiên cả hai đã chọn cách không làm gì cả. Tôi khá thoải mái và vui mừng với quyết định ấy, bởi đó là lý do giúp tình bạn của chúng tôi vẫn còn kéo dài đến ngày hôm nay. Việc thổ lộ tình cảm là một cách để giúp tôi và cô ấy có đủ dũng cảm để tìm đến đối tượng mới thay vì chỉ mãi hướng về nhau". 
 
Daniel Radcliffe từng cảm thấy khó xử khi trót yêu bạn thân của mình.
 
Trước đó, Daniel đã chia sẻ với tờ Toronto Star việc anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu được yêu một trong những người bạn gái tri kỉ của mình. Anh cho biết: "Tôi nghĩ sẽ tuyệt nhất khi bạn hẹn hò với bạn thân hay tri kỉ của mình. Cũng giống như bố mẹ của tôi vậy, bố mẹ tôi thân thiết với nhau trước khi họ hẹn hò và kết hôn... Họ đã sống cùng nhau được hơn 30 năm rồi và vẫn chia sẻ mọi chuyện với nhau mỗi ngày, tình yêu của họ thật tuyệt vời. Nhưng tôi nghĩ rằng bất kì ai cũng sẽ phải trải qua giây phút rối bời và khó xử như tôi, với suy nghĩ rằng liệu không biết đối phương có muốn tiến tới với mình hay không, hay liệu nàng chỉ muốn là bạn mãi mãi? Giây phút giằng xé nội tâm ấy thật là kinh khủng làm sao". 

Leslie (Essential Homme)
Chia sẻ