Gia đình Bong Bóng bùng nổ, “thiên thần” Tri Giao giảm nhiệt

Nguyễn Nguyễn,

Bán kết 6 của Vietnam’s Got Talent vẫn chưa tạo được ấn tượng trong lòng khán giả xem truyền hình.

Vietnam’s Got Talent đang dần đi đến hồi kết, những cặp thí sinh cuối cùng cũng đã bước vào bán kết thứ 6 diễn ra vào tối qua (8/4). Khác với những đêm thi trước đây, khán giả kì vọng bao nhiêu vào nhiều bứt phá của 7 nhóm thí sinh lần này thì lại thất vọng bấy nhiêu. Bởi các thí sinh vẫn chưa tạo được ấn tượng nhiều trong lòng khán giả xem truyền hình, dường như các thí sinh đã tung sai “chiêu” cho phần thi của mình.

Hai thí sinh nhỏ tuổi Vũ Đình Tri Giao và Nguyễn Hoàng Anh được kì vọng nhiều nhất nhưng các em đã không thể vượt qua cái bóng của mình trong vòng loại sân khấu.

Hẳn chúng ta vẫn không quên hình ảnh cô bé thiên thần Tri Giao với giọng ca trong vắt đưa khán giả vào cảm xúc âm nhạc với ca khúc “You raise me up” trước đây. Tuy nhiên, tại bán kết 6, Tri Giao đã khá liều lĩnh khi chọn ca khúc nổi tiếng “When you believe” từng được thể hiện bởi hai diva lừng lẫy Mariah Carey và Whitney Houson.

Vẫn là chất giọng trong veo mê hoặc bao khán giản đó nhưng dường như ca khúc hơi quá sức so với độ tuổi của em, đã để lộ nhiều điểm yếu. Ở những đoạn cao, em chưa thể làm nó lay động, mãnh liệt, còn ở những quãng thấp, giọng em lại chùng xuống, thiếu đi sự sâu lắng.






Bài hát quá sức với cháu. Đây là bài hát khó đến cả ca sĩ chuyên nghiệp cũng không dám chọn để hát. Cháu dám lựa chọn bài này đủ để thấy cháu lớn hơn rất nhiều, tự tin hơn trên sân khấu” – giám khảo Huy Tuấn cho biết.

Còn giám khảo Thành Lộc cũng cho rằng: Bài hát này có âm vực rất rộng, ở những nốt cao cháu ngân rất dễ thương, rất đẹp; còn ở những quãng thấp giọng của cháu bị tối. Nhưng đứng về mặt tạo hình, cháu đúng là một thiên thần”.

Bên cạnh đó, cả ba thành viên ban giám khảo đều dành lời tán dương giọng ca đẹp và giàu tiềm năng của Tri Giao, đồng thời khuyến khích cô bé tiếp tục trau dồi thêm khả năng thanh nhạc của mình.

Phần trình diễn của "thiên thần" Vũ Đình Tri Giao

Cùng gặp “nguy hiểm” giống Tri Giao là Nguyễn Hoàng Anh khi quyết định thử sức với lĩnh vực mới mẻ. Mặc dù, Chú ếch con nhảy Michael Jackson Nguyễn Hoàng Anh tái xuất với một hình ảnh lột xác và cá tính cùng bài dân ca Trống cơm. Đây là bài hát do gia đình Hoàng Anh chọn cho em. Lấy ý tưởng từ ca khúc Thriller Billie Jean của Michael Jackson, Hoàng Anh mạnh mẽ khi bật tung chiếc hòm màu đen và “tỉnh giấc” bằng âm nhạc. Khúc hát Trống cơm quen thuộc được trình diễn trên phần vũ đạo của vua nhạc pop nhưng Nguyễn Hoàng Anh đã cho thấy một sự phối hợp không ăn khớp và có phần hụt hẫng trong phần thi.





Nhạc sỹ Huy Tuấn cho rằng: “Hai phần thi của cháu có sự khác biệt rất rõ, lần trước cháu kết hợp nhảy MJ với “chú ếch con” khá duyên dáng và hồn nhiên nhưng lần này sự kết hợp MJ với “trống cơm” có phần hơi bị sượng, không còn nuột nà như trước nữa.”

Nguyễn Hoàng Anh cùng khúc hát "Trống cơm"

Trái ngược hoàn toàn, Gia đình bóng bóng chưa gây được tiếng vang tại vòng loại sân khấu thì tại bán kết 6 đã mang lại tiếng cười sảng khoái cho công chúng với màn trình diễn mạo hiểm, hài hước.

Môn Parkour vốn cần nhiều thao tác ngoan mục. Tuy nhiên, nhóm đã biết cách sắp xếp đôi hình và kết hợp với âm nhạc để cống hiến một tiết mục ấn tượng và gây bất ngờ, gần như một bộ phim hành động được chiếu sống trên sân khấu. Mô phỏng lại trò chơi Mario trên nền nhạc quen thuộc của trò chơi này, qua những động tác nhảy nhuần nhuyễn, đẹp mắt của mình, các chàng trai đã dẫn dụ khán giả tham gia vào trò chơi dễ thương này lúc nào không biết.


Giám khảo Thúy Hạnh không giấu nổi sự phấn khích: “Tiết mục của các bạn rất cuốn hút. Tôi phải vỗ tay rất nhiều lần. Các bạn đã đưa được trò chơi Mario và không gian âm nhạc vào tiết mục nhảy một cách rất hoàn hảo. Đội các bạn có 12 người, tối nay tôi sẽ dành 12 tin nhắn để bình chọn cho các bạn”.

Nhạc sỹ Huy Tuấn cũng hứng khởi: “Tôi rất bất ngờ. Ở vòng loại các bạn chỉ mới dừng lại ở động tác cơ bản để giới thiệu bộ môn này đến khán giả nhưng trong tiết mục này bạn đã có tính sân khấu, sự hài hước, duyên dáng. Tôi có cảm giác mình đang chơi trò chơi đó, một trò chơi nghẹt thở và lôi cuốn”.

Nhóm gia đình bong bóng tạo được phần nào tiếng vang

Trong khi đó, giọng ca đến từ Tây Nguyên Y Kroc lại đưa khán giả vào một buổi sáng nhẹ nhàng và trong lành với một ca khúc tiếng Anh do chính anh sáng tác Hello Mr Morning. Tuy nhiên, khán giả nghe lần đầu thì chưa cảm nhận được những gì Y Kroc muốn kể, khó lòng cảm nhận được ca khúc này.

“Bạn có một kiểu hát và một cách hát mà khiến tất cả những người xung quanh nhún nhảy trong khi bạn chỉ đứng yên,” giám khảo Thành Lộc xúc động nói. Nhưng điều đó sẽ khó giúp anh giành ưu thế trong việc tranh một tấm vé đi tiếp vào vòng chung kết của Vietnam’s Got Talent.






Chị em song sinh Song Thảo - Song Thư cũng có sự chọn bài chưa tốt trong vòng này. Nhóm Song song đã chọn một ca khúc vui nhộn nhưng thiên quá nhiều về vũ đạo, để lộ chất giọng chưa tốt của mình đã khiến phần biểu diễn của họ chưa hoàn hảo như mong muốn. “Ca khúc các bạn thể hiện không thuận lợi để hát bè và khí solo đã lộ ra nhiều điểm yếu, điểm mờ trong giọng hát…” – Giám khảo Huy Tuấn nhận xét.

NSƯT Thành Lộc chia sẻ: “Ở vòng loại các bạn đã phô diễn được cách hòa thanh và chất giọng thì ở tiết mục này các bạn đã mất hết điểm quan trọng đó. Song ca thì hòa thanh là rất quan trọng, đó là điều tôi hơi tiếc”.





Có lẽ đây là một đêm đáng buồn cho các giọng hát khi các thí sinh mặc dù sở hữu những chất giọng tốt, hút khán giả nhưng cách lựa chọn bài hát không phù hợp với giọng hát đã khiến họ bị mất điểm như trường hợp của chàng khiếm thị Trần Văn Thương. Chọn một ca khúc sôi động của Lưu Thiên Hương “Em sẽ là giấc mơ”, Trần Văn Thương đã biết tận dụng thế mạnh vừa đàn vừa hát của mình để mang đến màn trình diễn cho khán giả ngay từ phút đầu xuất hiện. Nhưng điều đáng tiếc là chất giọng của anh còn xứng đáng để hát một bài hát khó hơn như thế để khoe được kỹ thuật hát của mình.






Cặp đôi Hoàng Nhật – Trần LiNa thể hiện câu chuyện bị… lừa tiền giữa chàng ăn mày và cô gái làng chơi. Tuy nhiên, do đầu tư quá kỹ càng vào nội dung lại làm cặp đôi này “bỏ quên” kỹ thuật múa đương đại điêu luyện từng mê hoặc ban giám khảo ở vòng loại.





Bán kết 6 Vietnam’s Got Talent khép lại với nhiều nuối tiếc trong lòng khán giả, chính vì vậy việc lựa chọn hai trong bảy nhóm thí sinh bước tiếp vào vòng chung kết càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Tất nhiên, dễ dàng thấy rất nhiều khả năng tấm vé đi tiếp vào chung kết sẽ được ưu ái dành cho một thí sinh nhí. Bởi từ đầu chương trình, có thể nhận thấy rõ sự ưu ái này từ phía BTC chương trình.
Chia sẻ