Dương Mịch thấy may vì sớm yêu được Khải Uy

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Nữ diễn viên “Cung tỏa tâm ngọc” thực sự thấy nhân duyên giữa cô và bạn trai quả thật là “định mệnh”.

Gần đây, Dương Mịch đã nhận lời trở thành người mẫu trang bìa cho tạp chí Darizi. Không chỉ đem đến cho người hâm mộ những hình ảnh lung linh trong các trang phục váy cưới mà cô còn cởi mở chia sẻ về chuyện đời, chuyện nghề suốt những năm tháng bước chân vào làng giải trí.

Nữ diễn viên Cung tỏa tâm ngọc phải thừa nhận rằng cô rất may mắn cả về con đường sự nghiệp lẫn cuộc sống tình cảm.

Dương Mịch thấy may vì sớm yêu được Khải Uy
 Dương Mịch đẹp lung linh trên tạp chí Darizi

Dương Mịch cho biết, trước khi gặp bạn trai hiện tại là Lưu Khải Uy, cô không hề chắc chắn mẫu bạn trai mà mình ưa thích cụ thể như thế nào. 

Trên thực tế, cô chưa bao giờ phải lòng ai. Ngôi sao Cô đảo kinh hoàng chia sẻ: “Trước lúc gặp Khải Uy, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ hẹn hò với 1 nam diễn viên Hồng Kông. Có lẽ, định mệnh là một thứ gì đó mà chúng ta khó lòng lý giải được".

"Khi tôi yêu Lưu Khải Uy, đó có thể là một sự may mắn bởi tôi đã nhanh chân phát hiện ra được những điểm tích cực trong con người anh ấy trước những người khác. Khải Uy rất giàu lòng hiếu thảo với bố mẹ. Anh ấy làm việc hết sức nghiêm túc. Tôi yêu anh ấy không phải bởi sự hoàn hảo mà bởi chúng tôi rất hợp nhau”.


Dương Mịch thấy may vì sớm yêu được Khải Uy

Được đánh giá là ngôi sao thế hệ 8X sáng giá của nền điện ảnh Hoa ngữ, Dương Mịch liên tiếp có mặt trong nhiều dự án phim. Chỉ riêng năm nay, kiều nữ xinh đẹp này đã có tới 8 bộ phim. Chú ý nhất phải kể đến là bộ phim Đại Võ Đang. Đây là phim võ thuật đầu tiên mà Dương Mịch thủ diễn.

Dương Mịch thấy may vì sớm yêu được Khải Uy

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc lột tả nhân vật nhưng cô lại bắt tay vào dự án với một tinh thần hết sức lạc quan. Dương Mịch bày tỏ: “Với tôi, những cảnh quay chiến đấu rất khó. Trong quá trình làm phim, tôi phải hoàn tất các pha mạo hiểm và làm việc với nhiều diễn viên võ thuật chuyên nghiệp. Đây cũng chính là áp lực lớn”.

Tuy phải quay phim trong tiết trời mùa đông nhưng sau mỗi lần diễn xuất, mồ hôi Dương Mịch chảy ra như suối. Vất vả là vậy nhưng cô luôn cảm thấy hài lòng và thỏa mãn khi hoàn thành tốt vai diễn của mình.
Chia sẻ