Đổng Khiết “phờ phạc” sau khi hôn nhân sụp đổ

Linh nguyễn,
Chia sẻ

Với cặp mắt u buồn được giấu kín dưới cặp kính đen, nàng “Chúc Anh Đài” lẳng lặng xuất hiện tại sân bay đến Thượng Hải.

Vào khoảng 12 giờ trưa ngày 21/10, cánh phóng viên đã chộp được hình ảnh Đổng Khiết có mặt tại sân bay để bắt chuyến bay từ Đại Liên đến Thượng Hải.

Đổng Khiết “phờ phạc” sau khi hôn nhân sụp đổ 1
 
Đổng Khiết “phờ phạc” sau khi hôn nhân sụp đổ 2
 
Đổng Khiết “phờ phạc” sau khi hôn nhân sụp đổ 3 Đổng Khiết xuất hiện bơ phờ tại sân bay sau khi thừa nhận hôn nhân tan vỡ

Được biết, cô nhanh chóng di chuyển nhằm chuẩn bị cho một hoạt động diễn ra vào buổi tối. Ăn mặc giản dị với quần bò kết hợp với áo khoác ngoài sáng màu, nàng “Chúc Anh Đài” không giấu nổi vẻ tiều tụy trên khuôn mặt.

Mặc dù đã đeo kính để giấu kín mọi cảm xúc từ đôi mắt nhưng có thể thấy sự mệt mỏi hằn in trên cơ thể kiều nữ họ Đổng. Nhằm tránh sự soi mói của giới truyền thông sau khi lên tiếng xác nhận chuyện hôn nhân tan vỡ, Đổng Khiết đã không nói một lời mà chỉ đi thẳng với sự bảo vệ của 4 vệ sỹ.

Đổng Khiết “phờ phạc” sau khi hôn nhân sụp đổ 4
 
Đổng Khiết “phờ phạc” sau khi hôn nhân sụp đổ 5
 
Đổng Khiết “phờ phạc” sau khi hôn nhân sụp đổ 6 Nàng “Chúc Anh Đài” đi thẳng không nói nửa lời 

Theo thông tin có được, các nhà tổ chức sự kiện ở Thượng Hải đã huy động đến 60 vệ sỹ cho chương trình có sự tham gia của Đổng Khiết vào tối ngày 21/10.

Sau 2 ngày im lặng trước tin đồn ly hôn, ngôi sao Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài đã thông qua công ty sản xuất gửi tâm thư tới người hâm mộ trần tình về việc cô và Phan Việt Minh chia tay. Trong đó, bức thư nhấn mạnh nguyên nhân gây nên sự đổ vỡ trong hôn nhân của Đổng Khiết là vì tính ham mê cờ bạc, nợ nần chồng chất của Việt Minh.

Nội dung bức thư như sau:

“Xin chào, mọi người!

Từ ngày 19 đến hôm nay, mặc dù chưa được 2 ngày nhưng chúng tôi và Đổng Khiết cảm thấy thời gian sao mà dài đến vậy. Bởi tin đồn đã làm tất cả đều phiền lòng. Chúng tôi đang trải qua thời kỳ đen tối và thử thách nhất của một con người. Đổng Khiết đã giữ kín mọi chuyện để bảo vệ con trẻ, cô ấy nhất quyết im lặng không đáp trả. Tuy nhiên lòng tốt không thể bị người khác lợi dụng.

Đổng Khiết “phờ phạc” sau khi hôn nhân sụp đổ 7Gia đình kiểu mẫu của làng giải trí Hoa ngữ đã “sụp đổ” 

Đổng Khiết đã gắn bó với chúng tôi nhiều năm nay, chúng tôi đã chứng kiến hạnh phúc và những nỗi đau mà cô ấy phải trải qua. Trong trái tim chúng tôi, cô ấy là một diễn viên tuyệt vời, một người vợ tốt, một người con thảo và một người mẹ mẫu mực. Cô ấy là người chỉ biết quan tâm tới người khác mà gần như quên đi chính bản thân mình.

Dẫu khoảng thời gian 2 ngày ngắn ngủi nhưng chúng tôi đã cùng im lặng với Đổng Khiết. Tin đồn nói cô ấy đi ăn với một người đàn ông vào Ngày Quốc Khánh. Trên thực tế, chúng tôi biết phóng viên đã theo dõi cô ấy một tháng trời nhưng chẳng thu hoạch được gì. Ngày mai hay những ngày sau nữa, liệu có ai với tư cách là những người bạn bình thường dám ăn tối với cô ấy?


Đổng Khiết “phờ phạc” sau khi hôn nhân sụp đổ 8Đổng Khiết chịu khổ vì thói ham mê cờ bạc của Phan Việt Minh

Là một người đàn ông, sao anh không thể dũng cảm tuyên bố về chuyện chia tay? Anh vẫn tiếp tục coi mình dũng cảm khi đam mê cờ bạc? Anh có nhớ nhiều lần cô ấy cần anh nhất thì anh lại vội vã tới Macao hay không? Thật đáng tiếc, chúng tôi không biết sao anh luôn trốn sau lưng những người đàn ông như Lương Triều Vỹ, Trần Khôn và sau này không biết còn bao nhiêu người nữa.

Đổng Khiết rất yếu mềm và dễ tổn thương. Mọi thứ có thể kết thúc hoặc có thể sẽ có thêm những người đàn ông vốn không tồn tại xuất hiện theo tin đồn. Chúng tôi không muốn nói thêm một từ nào ngoài 3 từ: Không ý nghĩa.

Công ty sản xuất của Đổng Khiết

Ngày 20 tháng 10 năm 2012”.

Chia sẻ