Channing Tatum: "Mẹ khuyên tôi hãy là một miếng xốp rửa chén"

Leslie,
Chia sẻ

Mong con trai luôn muốn học hỏi và tiếp thu những điều mới lạ, mẹ đã khuyên nam diễn viên "Cớm học đường": "Hãy là một miếng xốp rửa chén".

Để thành công như ngày hôm nay, ít ai biết rằng Channing Tatum đã có một chặng đường rất gian khổ và mệt mỏi. Từng có thông tin khẳng định nam diễn viên 22 Jump Street mắc chứng tăng động giảm chú ý và khó đọc. Anh đã phải trải qua một khoảng thời gian dài rèn luyện bản thân trước khi thật sự hòa nhập vào ngành giải trí. Chia sẻ về gia đình cũng như khoảng thời gian trước khi thành công, Channing không ngần ngại bày tỏ nỗi lòng của mình.

Channing Tatum:
 Channing Tatum chia sẻ về tuổi thơ và cho biết anh từng cảm thấy tự ti, lạc lõng khi mắc chứng tăng động giảm chú ý và khó đọc.

Channing Tatum cho biết: "Bố mẹ tôi không có năng khiếu nghệ thuật. Một số người sinh ra đã may mắn được thừa hưởng "gen" âm nhạc từ bố mẹ, trong khi tôi còn không biết ca khúc yêu thích nhất của bố mẹ tôi là gì. Vì thế, khi tôi vừa bước vào ngành nghề này, tôi bị cuốn hút bởi những ai có vốn kiến thức sâu rộng về phim ảnh, âm nhạc, thời trang và nghệ thuật. 

Tôi đến New York và khởi nghiệp với nghề người mẫu, và nhờ đó tôi có thể học hỏi nhiều hơn. Tôi đã từng đọc kha khá các cuốn sách có tính chất hàn lâm, có lẽ đọc sách là việc duy nhất mà tôi giỏi. Tôi có thể nhìn một người và đoán được họ đang toan tính điều gì. Tôi lúc nào cũng chăm chăm về phía trước và nghĩ mình cần thích nghi với môi trường. Giống như mẹ tôi thường bảo: "Hãy là một miếng xốp rửa chén". Và tôi trưởng thành hơn nhờ môi trường làm việc, chứ không hẳn là nhờ sách vở".

Channing Tatum:
 Channing Tatum hiện là một trong những cái tên "vàng" của Hollywood.

"Tôi chưa bao giờ nhận định bản thân là một người thông minh, lý do thì nhiều lắm. Chật vật từ những ngày còn học ở trường lớp khiến sẽ bạn cảm thấy hoang mang cho tương lai của mình. Ví dụ như, bạn bị xếp lớp chung với những đứa trẻ tự kỉ hay mắc hội chứng down, vì thế bạn thường nhìn quanh mình và nghĩ: "Ồ hóa ra đây là nơi mình thuộc về". 

Hay là một ví dụ khác nhé, bạn hòa nhập vào một cộng đồng nhưng nhận ra mình là người duy nhất khác biệt. Bạn chỉ là không thể đáp ứng theo yêu cầu của môi trường xung quanh. Bạn cảm thấy lạc lõng và trống rỗng. Thực chất những điều tôi vừa nói là quá khứ của tôi. Tôi chỉ chia sẻ một phần câu chuyện của mình, để mong rằng nếu trong tương lai fan của tôi là ông chủ - bà chủ của những công ty trị giá hàng triệu đô thì hãy giúp đỡ hết mình với các em nhỏ có tuổi thơ khó khăn giống tôi!". 

Channing Tatum:

Trước đó, vào khoảng thời gian đầu 2014, Channing từng gây sốc với tiết lộ thói quen tiệc tùng của mình. Anh là một người nghiện rượu và rất thích được tiệc tùng thoải mái với bạn bè. Anh chưa bao giờ muốn vợ có công việc riêng mà chỉ ở nhà chăm sóc gia đình nhỏ. Đồng thời, ngay cả khi lấy bạn diễn Step Up, Channing vẫn cứng đầu giữ nguyên thói quen uống rượu của mình, chỉ khi có con thói quen này mới được kiềm chế. 

Channing chia sẻ: "Bạn chú tâm đến hành động của mình nhiều hơn, đến mức đôi khi bạn phải thầm nghĩ, bình thường mình đâu có siêng năng và kiên nhẫn như thế. Bạn phải làm mọi thứ để con gái bạn được phát triển trong môi trường lành mạnh trong vòng tay bố mẹ. Đến cuối ngày, bạn đưa con về giường ngủ, và thật tuyệt vời làm sao khi lúc này có người nói với tôi rằng: "Bố ơi, lúc nãy con với bố chơi vui quá!".

Channing Tatum:

Bên cạnh đó, không chỉ chia sẻ về chuyện gia đình, tuổi thơ và con cái, Channing cũng không quên nhắc đến công việc việc của mình. Nam diễn viên cho hay: "Tôi là người thích "nước đến chân mới nhảy". Vì lúc đó, sự sáng tạo của bạn sẽ hoạt động rất mạnh. Tham gia vào lĩnh vực này, tôi được gặp rất nhiều người mà trước đó tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ có cơ hội được gặp. Khi có người nói với tôi rằng họ muốn diễn xuất, tôi chỉ nói: "Okay, nếu bạn muốn thì cứ làm". Nếu bạn không có đủ tiền để sống qua ngày, hãy gặp những người khó khăn hơn và quan sát cuộc sống của họ. Hoặc là, bạn có thể đi học cách lớp diễn xuất khi còn nhỏ nữa. Tuy nhiên, đó không phải là cách làm của tôi. 

Đôi khi tôi ước mình được tiếp xúc với nghề sớm hơn, nhưng lúc đó có lẽ tôi sẽ không có thời gian để chiêm nghiệm về cuộc sống và có những cảm xúc rất "con người" - như ham muốn và sợ hãi. Như nỗi sợ mà bạn mời người yêu dùng bữa tối tại nhà hàng nhưng vì sợ không đủ tiền, bạn đành mời nàng đi ăn ở các quán vỉa hè, hay mời nàng đi cắm trại, tự tay cho chiếc bánh burger của mẹ vào giỏ xách và cố gắng làm nàng hài lòng với một bữa tối lãng mạn. Đó là những cảm giác tuyệt vời mà tôi từng trải qua". 

Hiện tại, Channing Tatum đang sống hạnh phúc bên mái ấm của mình. Từng có một thời gian anh và vợ bị đồn "đường ai nấy đi" vì Jenna Dewan - vợ của anh không chịu được thói nhậu nhẹt tối ngày của chồng. Song, ngay lập tức chàng tài tử Step Up đã lên tiếng phủ nhận tin đồn này, đồng thời bày tỏ sự bức xúc của mình với các tạp chí lá cải. 

Channing cho biết Jenna và anh vẫn đang sống hạnh phúc, đồng thời khẳng định anh rất hài lòng với gia đình nhỏ của mình. Mới đây, Channing còn tiết lộ rằng dù cuộc hôn nhân của anh đã trải qua 8 năm nhưng anh vẫn thường xuyên mời vợ đi khiêu vũ như thời còn trẻ. Một trong những lí do đó là bởi cả hai quen nhau qua bộ phim Step Up, và chính những điệu nhảy đã kết nối và mang đến hạnh phúc cặp đôi Jenna và Channing.

(Nguồn: T magazine)
Chia sẻ