Byung Hun xấu hổ vì danh hiệu “Sao thế giới”

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Nam tài tử nổi tiếng Hàn Quốc cho biết rất ít người nhận ra anh khi anh sang Mỹ đóng phim.

Là một trong những nam diễn viên hàng đầu tại xứ sở kim chi, Lee Byung Hun không chỉ tham gia nhiều bộ phim nội địa mà anh còn xâm nhập thị trường Hollywood và được vinh dự in dấu tay trên Đại lộ danh vọng.

Gần đây, khi xuất hiện trong một buổi phỏng vấn, Byung Hun đã rất cởi mở khi nói về mức độ nổi tiếng của mình.

Byung Hun xấu hổ vì danh hiệu “Sao thế giới”
Lee Byung Hun không nghĩ mình là sao Hollywood dù anh là một trong những ngôi sao Châu Á đầu tiên được in dấu tay trên Đại lộ danh vọng

Lee Byung Hun cho biết, anh không hề tán thành ý kiến cho rằng hiện tại anh là một ngôi sao Hollywood cả trên danh tiếng lẫn thực tế. Ngôi sao điển trai chia sẻ: “Tôi không phải là một ngôi sao Hollywood. Nếu tôi là sao Hollywood thì mọi người đi đâu cũng nhận ra tôi chứ, đằng này chẳng ai nhận ra tôi cả”.

“Một lần khi tôi xuất hiện ở tiệm cà phê, các nhân viên ở đây nhìn tôi và rỉ tai nhau điều gì đó. Một trong số họ tiến lại gần tôi và hỏi tôi có phải là diễn viên hay không". 

"Tôi nghĩ, cô gái ấy nhận ra tôi. Tuy nhiên khi cô ấy đưa cà phê, cô ấy nói rằng: Tôi thích bộ phim Hangover 2 của anh. Hóa ra, cô ấy nghĩ tôi là nam diễn viên lai Hàn – Mỹ Ken Jung”, Byung Hun lý giải.

Byung Hun xấu hổ vì danh hiệu “Sao thế giới”

Anh tiếp lời: “Tôi không có ý coi thường Ken Jung nhưng tôi thất vọng khi bị so sánh với anh ấy”. Tuy không muốn mọi người gọi mình là ngôi sao thế giới nhưng Lee Byung Hun cho biết có một số fan vẫn nhận ra anh khi anh xuất hiện ở Mỹ.

Byung Hun tiết lộ: “Có lần, cả đoàn làm phim G.I.Joe đi chơi bowling. Một nhân viên ở sân chơi hỏi tôi có phải là diễn viên thủ vai Storm Shadow hay không. Anh ấy nói rằng đã mua cho con trai một bộ đồ giống hệt nhân vật này”.
Chia sẻ