Tám chuyện showbiz Việt:

Andrea - Baggio: Chẳng cần tới "con vịt"; Nam nghệ sĩ Việt có biết chiều vợ?

Nope,
Chia sẻ

Andrea - Baggio gây ra những lùm xùm không bao giờ dứt, còn Lý Nhã Kỳ thể hiện sự ngưỡng mộ với người cô chưa từng gặp là Hà Anh.

Nhờ mạng xã hội, Hà Anh suýt được một bữa ăn của Lý Nhã Kỳ

Từ video phát âm tiếng Anh "không được chuẩn cho lắm" khiến dư luận chê bai, cựu Đại sứ Du Lịch Việt Nam Lý Nhã Kỳ sau khi "hứng đá" chán chê, cô đã gửi lời cám ơn và lời mời đi ăn một bữa thịnh soạn tới siêu mẫu Hà Anh và ca sĩ hải ngoại Phi Nhung.



Andrea - Baggio: Chẳng cần tới
Lời cảm ơn rất dài của chị Kỳ.

Trước đó, Hà Anh và Phi Nhung đã có những lời lẽ bênh vực Lý Nhã Kỳ trước sự việc không mong muốn trên Facebook cá nhân. Theo quan điểm của Hà Anh và Phi Nhung thì không phải ai cũng có thể nói "tròn vành rõ chữ" tiếng Anh được, kể cả với một người ở Mỹ nhiều năm như Phi Nhung.

Andrea - Baggio: Chẳng cần tới
Bữa ăn "online" Lý Nhã Kỳ gửi tặng Hà Anh.

Nữ đại gia Lý Nhã Kỳ rất cảm kích trước những tình cảm này của các nữ đồng nghiệp. Chính vì vậy, chị đã gửi lời mời đi ăn tới Hà Anh cũng trên... Facebook để tỏ ý cảm ơn. Thế mới biết sức mạnh của mạng xã hội đáng sợ đến nhường nào. Hà Anh có lẽ cũng sẽ hài lòng với... tấm hình bữa ăn rất thịnh soạn mà Lý Nhã Kỳ gửi tặng chân thành.

Andrea - Baggio: Chẳng cần tới một "con vịt"

Câu chuyện tình ái giữa cặp đôi hotboy, hotgirl "siêu ồn ào" của làng giải trí Việt tưởng rằng "sóng đã yên, biển đã lặng" sau khi Baggio cưới vợ, dè đâu sau một thời gian "dắt mũi" dư luận với đủ thứ chuyện, scandal năm xưa lại "bùng cháy" với thừa nhận "Chuyện ngủ với Andrea là có thật" của Baggio.

Dư luận lại được phen "sốc lên sốc xuống" và tha hồ bàn ra tán vào trước câu chuyện đã quá ư cũ kỹ. Thực ra mà nói, ai nấy cũng đều là người trưởng thành, đều kiểm soát được mọi hành vi, lời nói của mình, chuyện có ra thế nào thì cũng chỉ là chuyện riêng tư, không nói ra thì không ai biết. Thế nhưng, Baggio đã chọn cách khui ra, lật tung quá khứ.

Andrea - Baggio: Chẳng cần tới
Chưa có người thứ 3, chuyện tình của 2 người đã quá đủ ồn ào.

Và thế là cuộc khẩu chiến mới lại bắt đầu. Baggio nói, Andrea nói, vợ Baggio - Quỳnh Trâm nói... Khán giả như hoa mắt, như quay cuồng trước những lí lẽ chẳng đi đến đâu của mỗi nhân vật. Người khẳng định, người phủ nhận, không biết nên tin ai, người ta bắt đầu cảm thấy phiền nhiễu.

Người xưa có câu: "2 người đàn bà cộng thêm con vịt thành cái chợ", nhưng thiết nghĩ, tới ngày hôm nay, showbiz lúc nào cũng có thể biến thành "cái chợ" với 2 người không cần phân biệt giới tính, thậm chí chẳng cần tới một con vịt.

Mua quà hay không mua, sao mới là chiều chuộng?

Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, diễn viên hài Lê Hồng Giang khá quen thuộc với khán giả truyền hình qua cái tên Giang Còi đến với người vợ thứ 2 kém anh tới gần 20 tuổi và có thêm 2 người con. Giang Còi chia sẻ về cuộc sống gia đình của anh bên người vợ trẻ: "Phải nó là tôi cực kỳ chiều vợ, nhưng tôi không chiều một cách vô lối. Tôi chẳng mấy khi tặng hoa vợ vào những ngày như 20/10, 8/3, hay Valentine. Tôi thấy những cái đấy phù phiếm lắm...

Tôi đi làm về, có bao nhiêu tiền, buộc dây chun ném vào két. Chìa khóa két thì bà ấy cầm, thích cái gì thì cứ đi mua. Sau những ngày tôi đi diễn, về nhà thấy đôi dép của con rách hay cuốn vở của nó bị nhàu thì ngay ngày hôm sau chở nó đi mua... thế là chiều vợ rồi còn gì".

Andrea - Baggio: Chẳng cần tới
Giang Còi chia sẻ chân chất về gia đình.

Trong khi đó, nhiều nhân vật chưa bước "nửa chân" vào showbiz lại chọn cách chiều vợ, chiều bồ rất khác. Đó là hiện kim, là hàng hiệu, là những chuyến du lịch dài ngày... Kể cả người được nhận, nếu đúng dịp mà không có quà thì chỉ có nước... "sống dở chết dở". Thế mới có vụ "anh không đòi quà" hay "anh nhất định phải đòi quà".

Từ bao giờ, tình cảm đến từ những thứ "phù phiếm" mà nghệ sĩ Giang Còi nhắc đến ở trên. Cho đến khi những điều này mất đi hay không đủ đầy, tan vỡ là chuyện gần như hiển nhiên. Scandal cũng vì thế mà ngày càng chất đầy trong cái giới showbiz rộng lớn mà cũng nhỏ bé vô cùng.
Chia sẻ