Khi không là "sao", người nổi tiếng muốn làm gì?

Danbo,

Châu Nhuận Phát muốn trở thành nông dân, trong khi chàng "Dương Quá" Cổ Thiên Lạc lại muốn làm ông chủ trường đua ngựa...

Luôn xuất hiện hào nhoáng dưới ánh đèn sân khấu với hàng triệu người hâm mộ, trong mắt công chúng, các ngôi sao luôn là hình mẫu khiến nhiều người ao ước đạt được. Thế nhưng với các nghệ sĩ, đôi lúc họ cũng mong muốn rời khỏi làng giải trí, vứt bỏ những lịch trình làm việc dày đặc áp lực để làm người bình thường và mơ ước đến một cuộc sống giản dị.

Lưu Đức Hoa học trở thành nhà ảo thuật


Nói về kế hoạch về hưu trong tương lai, Lưu Đức Hoa từng chia sẻ: "Sau khi về hưu không đóng phim nữa, tôi muốn trở thành nhà ảo thuật. Làm nhà ảo thuật phải mất rất nhiều thời gian, phải bắt đầu học hỏi lại từ đầu, thế nên tôi phải chờ sau này có thời gian mới dành hết tâm trí để học!"

Trịnh Tú Văn mở nhà trẻ


Cha của diva Hong Kong Trịnh Tú Văn hồi trẻ ước mơ làm thầy giáo, nhưng sau này vì mưu sinh phải ra kinh doanh, thế nên để hoàn thành mong ước của cha, Trịnh Tú Văn quyết định sau khi về hưu sẽ mở một nhà trẻ và đặt tên là "Nhà trẻ chú ong nhỏ".

Châu Nhuận Phát làm nông dân


Nam tài tử này rất coi trọng ngày Tết Nguyên Đán, trong dịp Tết đến tham quan nông trại, anh từng bộc bạch: "Nếu sau này về hưu, tôi muốn rời xa khỏi thành phố, mua đất trồng rau, hưởng thụ cuộc sống thiên nhiên!"

Cổ Thiên Lạc mở trường đua ngựa


Anh chàng "Dương Quá" vốn rất thích đua ngựa, tuy cha anh luôn mong anh sau này về hưu làm một công chức, nhưng với Cổ Thiên Lạc, anh luôn ấp ủ sau khi "về vườn" có thể tự mở trường đua, làm ông chủ những chú ngựa đua.

Quách Phú Thành mở tiệm vàng


Thiên vương Hong Kong này từng cho biết: "Từ ông cố đến đời cha tôi đều mở tiệm vàng. Sau khi tôi tốt nghiệp, công việc đầu tiên là đến tiệm vàng thực tập làm kế toán. Cha tôi rất mong tôi kế thừa sự nghiệp của ông. Đợi sau 10 năm nữa, tôi nhất định sẽ mở một tiệm vàng lấy tên cha tôi để hoàn thành di nguyện của ông ấy."

Chân Tử Đan mở rạp chiếu phim


Ngôi sao kungfu thổ lộ: "Nếu một ngày thức giấc tôi cảm thấy không còn hứng thú diễn xuất nữa, tôi sẽ về hưu. Lúc đó tôi sẽ mở rạp chiếu phim, vì tôi cảm thấy cách tốt nhất để truyền bá võ thuật của mình thì không có phương tiện nào tốt hơn là phim điện ảnh."
Chia sẻ