BÀI GỐC Phải lòng bà thông gia

Phải lòng bà thông gia

Tôi chẳng biết phải làm sao bây giờ khi trong lòng vương đầy hình bóng của bà thông gia...

1 Chia sẻ

Ý kiến cá nhân cho chú

,

Chẳng ai có thể cưỡng lại được dục vọng. Nhưng con người có ý chí. Nếu chú với 1 người khác mà không phải cùng với bà thông gia thì mọi chuyện sẽ khác. Mỗi quốc gia, đân tộc và vùng lãnh thổ có một phong tục tập quán và bản sắc văn hóa riêng.

Chào chú!

Đọc bài viết của chú và tôi cũng là một người đàn ông nên hiểu được.

Nhưng ở cái tuổi của chú hiện nay cộng với một gia đình mà con cái đã yên bề gia thất thì có lẽ ham muốn và dục vọng cá nhân nên nhường chỗ cho tình cảm gia đinh và lòng tự trọng.

Chẳng ai có thể cưỡng lại được dục vọng. nhưng con người có ý chí. Nếu chú với 1 người khác mà không phải cùng với bà thông gia thì mọi chuyện sẽ khác. Mỗi quốc gia, đân tộc và vùng lãnh thổ có một phong tục tập quán và bản sắc văn hóa riêng. Chú hãy nghĩ đến những điều đó trước khi nghĩ đến dục vọng cá nhân của mình chú à.

Thân!

Chia sẻ