Anh "Hều" tiết lộ kế hoạch đám cưới

,

Đám cưới của Hiếu Hiền sẽ theo phong cách nhà quê bình dị. Anh và vợ chưa cưới may mắn khi có sự giúp đỡ của mọi người trong gia đình trong việc chuẩn bị cho đám cưới.

- Anh từng tiết lộ dự định sẽ kết hôn vào tháng 3 năm nay nhưng đến giờ khán giả vẫn chưa thấy tin vui này. Kế hoạch của anh có gì thay đổi?

- Đúng là tôi và bạn gái dự định kết hôn vào đầu năm nhưng thời điểm đó gia đình tôi xảy ra một số việc không mong muốn. Cha tôi bất ngờ nhập viện vì tai biến mạch máu não nên chúng tôi phải dời đám cưới lại. May mắn là do phát hiện sớm nên bệnh tình cha tôi không quá nặng. Bác sĩ nói điều trị khoảng 2-3 tháng là cha tôi có thể bình phục. Hiện tại, tôi chưa thể công bố chính xác ngày giờ kết hôn nhưng khẳng định là sẽ cho bạn bè uống rượu mừng trong năm nay.
 
 Nghệ sỹ hài Hiếu Hiền và bạn gái

Anh và người yêu đã chuẩn bị gì cho ngày vui của mình?

- Công việc của tôi khá bận rộn nên không có nhiều thời gian chuẩn bị cho đám cưới. Nhưng tôi may mắn được người thân hỗ trợ, giúp đỡ rất nhiều. Vốn tính chu đáo nên khi biết tôi có ý định kết hôn, cha mẹ đã bàn bạc cùng các cậu, dì... chuẩn bị tất cả. Tôi và bạn gái dự định đợi bệnh tình cha tôi đỡ một chút, hai đứa sẽ cùng gia đình đi Australia để ba chữa bệnh, nhân thể thăm bác ruột tôi đang định cư ở đó. Khi trở về, chúng tôi mới tổ chức một hôn lễ theo phong cách nhà quê, bình dị. Tôi đã lên kế hoạch cưới xong sẽ tạm gác mọi dự án phim ảnh để dành thời gian đi du lịch 1 trong 3 nước Malaysia, Hong Kong hoặc Mỹ cùng vợ và gia đình.

- Anh có thể chia sẻ một chút về vợ sắp cưới của mình?

Cô ấy tên Thùy Liên, là một chuyên gia trang điểm. Lần đầu gặp gỡ, tôi bị ấn tượng bởi vẻ hiền dịu và nụ cười rất dễ thương của nàng. Thùy Liên rất hiểu và ủng hộ tôi theo đuổi nghệ thuật. Phim nào có tôi đóng cô ấy cũng xem và đóng góp ý kiến. Đôi khi tôi tự cảm thấy mình có lỗi vì đã dành quá nhiều thời gian cho công việc. Chúng tôi luôn cố gắng sắp xếp mọi việc để có nhiều thời gian bên nhau. Từ khi cha tôi bị bệnh, những ngày tôi phải đi đóng phim, Thùy Liên luôn túc trực ngày đêm trong bệnh viện để lo cho cha tôi. Có thể nói, tuy chưa chính thức làm đám cưới nhưng với gia đình tôi, từ lâu Thùy Liên đã trở thành người nhà. 

- Để tiến tới ý định kết hôn, gắn bó lâu dài, anh và bạn gái có bao giờ phải đương đầu với những sóng gió, bất hòa trong tình yêu?

- Tính tình chúng tôi tuy hợp nhau nhưng lại hơi khắc khẩu. Tôi nghĩ trên khắp thế giới này, cuộc tình nào cũng không tránh khỏi những lúc sóng gió, cãi vã. Nhưng tôi và Thùy Liên đều hiểu, có tranh cãi, bất hòa để rút kinh nghiệm và thông cảm với nhau hơn. Bản thân tôi nóng tính còn Liên thì bướng bỉnh. Sau mỗi lần xảy ra tranh cãi, cả hai đều tự suy nghĩ về mình. Người nào cảm thấy có lỗi thì chủ động làm lành còn nếu không ai chịu làm lành trước thì từ từ cơn giận cũng nguôi đi và mọi chuyện lại đâu vào đó (cười).
 
 
- Người yêu anh có ngoại hình xinh đẹp, hiền dịu. Khi đi bên cạnh cô ấy, anh có ngại người ta bàn tán về sự chênh lệch hình thức giữa hai người?
 
- Việc chênh lệch giữa tôi và Thùy Liên thì đã quá rõ, chẳng có gì để chối cãi. Tuy vậy, tôi không cảm thấy chạnh lòng hay khó chịu khi người ta bàn tán về điều này. Thậm chí, tôi còn cảm thấy hãnh diện khi đi đâu ai cũng khen bạn gái mình xinh.
 
Tôi nghĩ trong đời này, người ta đến với nhau là vì duyên nợ. Với sắc vóc như thế, Thùy Liên thừa sức kiếm được một người đàn ông đẹp trai, giàu có nhưng cô ấy vẫn chọn tôi đấy thôi. Còn tôi vẫn tự tin rằng dù mình không có hình thức đẹp, không giàu có về tiền bạc nhưng mình có nét “độc” và rất giàu về tình cảm. Có lẽ chính những điều đó đã chinh phục được trái tim cô ấy.
 
Theo Ngôi sao
Chia sẻ