Châu Tấn - Tôi đã sống quá vội vàng
Sau thất bại với cuộc tình mới nhất, Châu Tấn sống lặng lẽ hơn. Cô đã có một cái Tết chỉ quẩn quanh trong nhà, tránh xa giới truyền thông và mạng Internet.
Châu Tấn xuất hiện trên trang bìa tạp chí L'Officiel số tháng 3/2010 nhằm quảng bá cho bộ phim "Khổng Tử" sắp ra mắt, cô gái với đôi mắt bồ câu và vóc dáng nhỏ bé có phần u buồn. Từ sau thất bại trong tình trường, cô lặng lẽ hơn và tránh tiếp xúc với giới báo chí.
"Tôi là người làm việc gì cũng muốn đạt cho bằng được theo ý mình. Và khi suy nghĩ kĩ lại, tôi thấy mình đang sống quá vội.. Tôi cũng công nhận rằng mình là người khá lạnh lùng. Dù đang rất vui vẻ nhưng có thể chỉ vì 1 câu nói, 1 hành động nhỏ của người khác khiến mình có cảm giác khó chịu, tôi ngay lập tức sẽ mất hứng và không muốn tiếp tục làm nữa. Ánh hào quang chỉ là thứ lâu đài cát hư ảo mà thôi."

Châu Tấn trên tạp chí Thời trang tháng 3/2010.

Gương mặt thoáng nét buồn.




Cô gái cá tính cảm thấy mình đã sống quá vội vàng.


Hân Hân
Theo Sina