Hari Won viết nên câu chuyện “em ngã chị nâng” với Lâm Vỹ Dạ

Xuân Lê,
Chia sẻ

Với sự hào phóng vốn có, đội Hari Won tặng luôn 5 điểm cho đội Lâm Vỹ Dạ để có “vốn” đổi nguyên liệu.

Tập 8 Bếp Vui Bùng Vị chứng kiến màn bứt phá ngoạn mục của "bà mẹ 2 con" Lâm Vỹ Dạ khi để thua trắng đội Hari Won tại vòng 1, nhưng với độ đảm đang có thừa không đùa được của nữ diễn viên đã giúp Liên Bỉnh Phát và Yaya Trương Nhi tự hào ngẩng cao đầu mang trọn phần quà của chương trình về trước sự nể phục của team Hari Won.

Vòng 1 chương trình là thử thách “vượt rào” bằng giày “siêu dính” và ném bóng trúng nguyên liệu mà Trường Giang đưa ra. Lượt chơi đầu tiên chứng kiến màn “đọ sức” đi tìm món khâu nhục của Hoàng Phi và Liên Bỉnh Phát, không ném trúng nguyên liệu mà Hoàng Phi khiến Trường Giang choáng váng khi xém ném trúng mình. Thế nhưng chính sự quyết liệt đó của Hoàng Phi đã mang về cho đội Hari Won 10 điểm.

Yaya Trương Nhi khóc ròng trước pha bẻ lái cực mạnh của Trường Giang, khiến “hội những người cô đơn” đồng cảm - Ảnh 2.

Yaya Trương Nhi khóc ròng trước pha bẻ lái cực mạnh của Trường Giang, khiến “hội những người cô đơn” đồng cảm - Ảnh 3.

Đến lượt thứ 2, đội trưởng Lâm Vỹ Dạ ra tay “chiến” cùng Miko Lan Trinh để tìm món bánh cúng. Trong khi Miko Lan Trinh đã đi đến đích và ném bóng thì Lâm Vỹ Dạ vẫn còn loay hoay ở vạch xuất phát. Cuối cùng đúng như ước nguyện, đội trưởng Lâm Vỹ Dạ “2 tay” đưa thêm 10 điểm nữa cho đội Hari Won vì màn “chơi như không chơi” của mình. Trước lời cảnh báo của MC Trường Giang:“Hari Won là khỏi chơi vòng này luôn”, nữ ca sĩ cũng thừa nhận “chịu thua” trước kiến thức tiếng Việt cũng như ẩm thực của mình, thế mà “hay không bằng hên”, Hari Won nối gót thành viên đội nhà lần nữa ghi điểm trước Yaya Trương Nhi và vòng 1 khép lại với màn “thua trắng” dành cho team Lâm Vỹ Dạ.

Yaya Trương Nhi khóc ròng trước pha bẻ lái cực mạnh của Trường Giang, khiến “hội những người cô đơn” đồng cảm - Ảnh 4.

Yaya Trương Nhi khóc ròng trước pha bẻ lái cực mạnh của Trường Giang, khiến “hội những người cô đơn” đồng cảm - Ảnh 5.

Sau đoạn giới thiệu về cách làm món tôm hùm đất sốt cajun, 2 đội bước vào phần chơi game để mang nguyên liệu của món ăn về cho đội mình. Sau khi MC Trường Giang đọc câu hỏi, người chơi phải chạy nhanh về phía chiếc ống đạo cụ để chọn đáp án mình cho là đúng nhất nhằm lấy được nguyên liệu. Trải qua 9981 những màn “hành” khách mời “xỉu up xỉu down”, te tua tơi tả, cuối cùng đội Lâm Vỹ Dạ cũng “thành công” khi mang kha khá nguyên liệu về nhưng nguyên liệu chính là tôm hùm đất thì… không có và từ đó, câu chuyện “em ngã chị nâng” bắt đầu từ đây.

Với sự hào phóng vốn có, đội Hari Won tặng luôn 5 điểm cho đội Lâm Vỹ Dạ để có “vốn” đổi nguyên liệu. Thế nhưng, Lâm Vỹ Dạ quyết định giữ lại 5 điểm và mở cuộc thương lượng nhỏ là chia những nguyên liệu mỗi bên có cho đội còn lại. Nghe có vẻ hợp lí vì đội mình cũng không đủ những thứ cần thiết để nấu ăn, Hari Won đồng ý trao cùng đội Lâm Vỹ Dạ, 2 đội bước vào vòng nấu ăn với tâm thế “cả nhà đều vui”.

Thời của đội Lâm Vỹ Dạ đã đến, sự phối hợp nhịp nhàng của 3 thành viên đã khiến cho vòng nấu ăn diễn ra khá suôn sẻ, trong khi đội Hari Won liên tục chật vật, đến nỗi khi Hoàng Phi qua “trộm nhìn” đã phải thốt lên: “Bên kia thật sự nấu rất giống đồ ăn nha mọi người”. Kết quả, đội Lâm Vỹ Dạ - Liên Bỉnh Phát – Yaya Trương Nhi chiến thắng thuyết phục với món tôm hùm đất sốt cajun rất vừa vị, trong khi Hari Won cũng phải thú nhận rằng món ăn của đội mình thì “nghe mùi thôi em cũng biết là mặn như nước biển rồi”.

Yaya Trương Nhi khóc ròng trước pha bẻ lái cực mạnh của Trường Giang, khiến “hội những người cô đơn” đồng cảm - Ảnh 6.

Yaya Trương Nhi khóc ròng trước pha bẻ lái cực mạnh của Trường Giang, khiến “hội những người cô đơn” đồng cảm - Ảnh 7.

Thừa thắng xông lên, Lâm Vỹ Dạ, Liên Bỉnh Phát và Yaya Trương Nhi tiếp tục là đội được thưởng thức trọn vẹn menu hải sản của chương trình trong tập này khi chiến thắng thử thách trên bàn xoay. Nhưng “có qua có lại mới toại lòng nhau”, Lâm Vỹ Dạ đã mời đội Hari Won cùng thưởng thức chung để tình chị em mãi mãi lâu bền.

Đến với chủ đề tiếp theo, MC Trường Giang đưa ra câu hỏi: “Ai là người thích một đám cưới bên bờ biển?”, đội trưởng Lâm Vỹ Dạ đứng dưới góc nhìn cực kỳ thực tế mà trả lời: “Đám cưới bên bờ biển cát thổi vô đồ ăn ăn không được” khiến ai cũng cười lăn lộn. Hari Won và Miko Lan Trinh cũng đồng tình với “bà mẹ 2 con” vì cho rằng gió biển sẽ làm cho đầu tóc rối, còn Yaya Trương Nhi lại đồng tình với MC Trường Giang cho rằng đó là điều lãng mạn mà ai cũng thích.

Yaya Trương Nhi khóc ròng trước pha bẻ lái cực mạnh của Trường Giang, khiến “hội những người cô đơn” đồng cảm - Ảnh 8.

Yaya Trương Nhi khóc ròng trước pha bẻ lái cực mạnh của Trường Giang, khiến “hội những người cô đơn” đồng cảm - Ảnh 9.

Tập 8 Bếp Vui Bùng Vị mang lại nhiều niềm vui cũng như chiêu đãi menu đầy món ngon từ hải sản cho khán giả với dàn khách mời vô cùng lầy lội. Tập tuần sau với sự trở lại của Khả Như cùng dàn khách mời “chưa thấy mặt đã nghe tiếng”: Lê Dương Bảo Lâm, Nam Thư và Võ Đăng Khoa, chắc chắn khán giả sẽ có những tràng cười lăn lộn cùng những pha nấu ăn có 1-0-2. Tập 9 Bếp Vui Bùng Vị sẽ tiếp tục được phát sóng lúc 20h thứ Năm – 10/12, đồng thời trên kênh truyền hình Vie Channel - HTV2 và Vie GIẢITRÍ.

Chia sẻ