Háo hức ngày khai giảng năm học mới

Hoàng Đan, nguồn ảnh aFamily.vn,
Chia sẻ

Em bé vừa bước vào lớp 1 khóc đòi mẹ... đi về, nữ sinh trung học duyên dáng, điệu đà trong tà áo dài tinh khôi... là những hình ảnh đẹp của ngày khai giảng năm học mới.

Theo ghi nhận của chúng tôi, do thời tiết mát mẻ nên ngay từ 6 giờ sáng, trước các cổng trường mầm non, tiểu học, trung học, THPT trên địa bàn Hà Nội đã tấp nập các bậc phụ huynh đưa con em mình tới trường. 

Ngay từ 6 giờ sáng, trước cổng trường tiểu học Minh Khai (Từ Liêm) đã tấp nập
 phụ huynh đưa con đi khai giảng.
 
Tại các trường mầm non, tiểu học các em nhỏ được người thân đưa đến trường với những bộ quần áo, đồng phục mới cùng hoa, bóng bay. Các nữ sinh trung học, THPT thướt tha trong các tà áo dài, váy đồng phục mới, tranh thủ trò chuyện với bạn bè sau những ngày hè.
 






 
Tại trường tiểu học Minh Khai (Từ Liêm), tiểu học dân lập Lê Quý Đôn (Khu đô thị mới Mĩ Đình II – Từ Liêm) ngay từ sáng sớm nhiều phụ huynh đã đưa con em mình đến để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới. Dù đã được đến trường cách đó từ vài tuần để làm quen với trường, lớp, các cô và các bạn nhưng các em học sinh lớp 1 vẫn không khỏi bỡ ngỡ trước không khí khai giảng năm học mới.
 
Những lá cờ, bóng bay đủ sắc màu vẫy chào năm học mới.
 
Tại trường tiểu học Minh Khai (Từ Liêm) do đến sớm, chưa kịp ăn sáng nên nhiều phụ huynh tranh thủ cho con ăn sáng ngay trước cổng trường.

Nhiều bậc phụ huynh tranh thủ cho con ăn sáng trước
 cổng trường tiểu học Minh Khai (Từ Liêm).
 
Vừa níu tay mẹ, bé Hoàng Minh (học sinh lớp 1, trường tiểu học dân lập Lê Quý Đôn) thút thít khóc: “Mẹ phải ở đây với con cơ, phải ở đây với con cơ, con sợ lắm…”
 
Phải mất gần 20 phút ngồi dỗ dành, ôm con vào lòng cộng thêm sự giúp đỡ của cô giáo chủ nhiệm, mẹ bé Hoàng Minh mới an ủi được, để cậu bé ngồi yên sự lễ khai giảng.
 
Phải mất gần 10 phút dỗ dành cùng với cô giáo, mẹ bé Hoàng Minh mới giúp
 cho mình yên tâm dự lễ khai giảng, vào lớp 1.
 
“Tối hôm qua ở nhà, cháu nó còn mặc bộ đồng phục chạy khoe khắp nhà là hôm nay đi khai giảng nhưng chắc hôm nay đến đây thấy náo nhiệt quá mà mẹ thì bảo là phải về đi làm nên chắc cu cậu sợ nên mới khóc tý thôi. Trước cu anh nó cũng thế rồi chỉ vài hôm là quen ngay ý mà”, mẹ Hoàng Minh chia sẻ.
 
Cũng theo ghi nhận của chúng tôi, trong sáng nay, nhiều phụ huynh có con vào học mầm non, lớp, vì lo lắng đều cố nán lại để động viên, dỗ dành, tết tóc, chỉnh lại cặp sách, đồng phục cho con, em mình. Không ít phụ huynh cũng trở thành các “phó nháy”, “phó quay” nhằm ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ khi các cô bé, cậu bé yêu quý của mình vào lớp mấu giáo, lớp 1.

Chị Nhung (nhà ở Từ Liêm) tranh thủ đeo lại chiếc khăn quàng đỏ cho cậu con trai 
học lớp 4, để vào khai giảng.
 
“Sáng nay, mình xin đến cơ quan muộn hơn để tranh thủ đưa anh chàng nhà mình đi khai giảng năm học mới, rồi chụp cho anh ta mấy kiểu ảnh làm kỷ niệm để sau này lớn anh ta biết mình đã vào lớp 1 như thế nào”, chị Hồng Hà (nhà ở khu đô thị mới Mĩ Đình II, Từ Liêm) bảo.
 
 
 
Các cô, cậu học trò nhỏ náo nhiệt chuẩn bị cho lễ khai giảng.
 
 
Các màn văn nghệ do chính các bé mẫu giáo, các anh chị lớp tiểu học trình bày
 chào mừng năm học mới.
 
Các em học sinh tiểu học cùng nghiêm trang trong lễ chào cờ đón năm học mới.
 
Cùng hát vang Quốc ca, Đội ca. 
 
Cũng trong sáng nay, tại hầu hết các cổng trường trên địa bàn thủ đô đều xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông do lượng phụ huynh đưa con đi khai giảng quá đông.
 
Ùn ứ vào sáng 5.9, tại cổng trường tiểu học Phú Diễn (Từ Liêm).
 
Bên cạnh các trưởng phổ thông, trong ngày hôm qua và sáng nay, nhiều trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội cũng tổ chức cho các sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 1 nhập học năm học mới.
 
Tại trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội, trong sáng ngày hôm qua 4.9, hơn 1.000 tân sinh viên K56 cũng đã nhập trường trong niềm vui, phấn khởi.
 
 "Em rất vui vì từ nay mình đã trở thành một tân sinh viên của một ngôi trường đại học có bề dày về đào tạo khoa học xã hội nhân văn của Việt Nam. Ngày đầu đi nhập trường em cũng đã nhận được sự ân tình chỉ bảo, hướng dẫn của các thầy cô và gặp được nhiều bạn mới", Nguyễn Thị Hà (quê Nam Định) cho hay.
 
Sinh viên ĐH Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội làm thủ tục nhập học.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những niềm vui, các tân sinh viên cũng phải đối diện với nhiều nỗi lo lắng về nhà trọ, về sự vươn lên, hòa nhập vào môi trường tự lập hoàn toàn mới.
 
"Bố con em đã phải lên đây từ cách đây gần 3 tuần để có thể tìm nhà trọ nhưng giá cao quá nên đến giờ em vẫn chưa tìm được nhà. Hiện em đang phải chọn cách sáng đi tối về, tuy rằng từ nhà đến trường phải mất gần 2 tiếng đồng hồ", Nguyễn Thanh Hùng (quê Bắc Ninh) chia sẻ.
 

Theo số liệu của Bộ GD - ĐT, trong ngày khai giảng 5.9, sẽ có hơn 22 triệu học sinh, sinh viên bước vào năm học mới 2011 - 2012. Trong đó, có hơn 3,75 triệu trẻ mầm non, hơn 15,1 triệu học sinh phổ thông, hơn 734 nghìn học sinh trung câp và hơn 2,47 triệu sinh viên ĐH và CĐ. 

Chia sẻ