Hành động vô duyên của bạn người yêu và phản ứng hờ hững của anh khiến em nhục nhã vô cùng

Hướng Dương,
Chia sẻ

Em cố gượng cười, bảo các anh chuyển đề tài đi thì họ cười hô hố bảo em nghe đi cho quen tai.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Thân gửi chị Hướng Dương

Em buồn quá chị ạ. Tới hôm nay em mới nhận ra chồng chưa cưới thật hèn hạ và sĩ diện hão.

Tụi em yêu nhau cũng hơn một năm nay, hiện giờ chuẩn bị cưới hỏi. Anh là người hiền lành, có phần ngô nghê, thật thà. Tiền lương hàng tháng của anh, anh đều đưa em giữ cả. 

Từ lúc yêu, anh cũng ít khi dẫn em đi chơi cùng bạn bè. Hôm qua, anh đi nhậu chia tay thời độc thân với bạn bè, cũng tiện phát thiệp mời cho họ và có chở em đi cùng. Nhưng sau đó, em phát hiện ra, anh không hề yêu thương em như em nghĩ.

Bạn anh toàn là đàn ông nên em ngồi cũng không thoải mái lắm. Ban đầu họ còn tế nhị ăn nói nhưng khi rượu bia vào thì ai cũng hóa thành "quỷ" cả chị ơi. Họ lấy em ra làm đề tài bàn tán. Họ hỏi chồng em đã "xử" em chưa? Nếu chưa, coi chừng em đã từng qua tay thằng khác. "Mày phải làm trước để kiểm tra chứ?".

Hành động của bạn người yêu và phản ứng của anh khiến em vô cùng nhục nhã - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Em đòi đổi đề tài thì họ cười hô hố nói em nên nghe cho quen chứ ngại gì. Rồi một anh bỗng "nổi cơn" lên, đưa tay đòi sờ ngực em thử là biết em đã "còn hay mất"? Em giận quá, nghiêm mặt nhắc nhở họ nghiêm túc, nếu không thì đừng có trách em. Họ lại cười cợt nói em bị "bóc mẽ" nên mới giận dữ thế. Em tức quá đứng dậy bỏ về luôn.

Đáng buồn là chồng chưa cưới của em, anh ấy vẫn cứ ngồi im để mặc em bị bạn bè trêu chọc, thậm chí có hành động khiếm nhã. Em bỏ về, anh ấy mới cuống quýt đứng dậy đưa em về. Trên đường về, em hỏi vì sao anh không nói bạn anh dừng lại. Anh còn nói: "Biết đâu họ nói đúng". Em đứng hình trước câu trả lời của anh.

Chị ơi, em chán chường quá. Giờ em chỉ muốn hủy hôn luôn thôi. (Ngọc Trà)

Hành động của bạn người yêu và phản ứng của anh khiến em vô cùng nhục nhã - Ảnh 3.

Ngọc Trà thân mến

Hướng Dương hiểu tâm trạng thất vọng, đau lòng của bạn hiện tại. Đặt vào tình huống ấy, chắc Hướng Dương cũng khó giữ được bình tĩnh.

Nhưng trên hết, Hướng Dương mong bạn lưu ý câu nói và hành động của chồng sắp cưới. Anh ấy không đứng ra bảo vệ bạn khi bạn bị trêu chọc, chứng tỏ anh ấy sợ mất lòng bạn. Hơn thế, anh ấy đang nghi ngờ bạn đấy.

Những câu nói của bạn bè có lẽ đã tác động đến suy nghĩ của chồng sắp cưới bạn. Anh ấy không tin tưởng bạn nên mới nói ra câu nói: "Biết đâu họ nói đúng". Hướng Dương nghĩ một cuộc hôn nhân không có niềm tin cũng như thiếu đi nền móng vững chắc. Vì thế, bạn phải suy nghĩ cho kĩ khi chấp nhận làm vợ anh ấy.

Bạn hãy có một cuộc trao đổi thẳng thắn với anh ấy. Nếu cần, hãy nói anh ấy cùng đi khám tiền hôn nhân. "Cây ngay không sợ chết đứng". Rồi anh ấy nhận ra sự thật sẽ hối hận thôi.

Cưới rồi, bạn cũng hãy tìm cách hạn chế cho chồng đi chơi với bạn bè. Những người luôn khiêu khích bạn mình nghi ngờ vợ thì chẳng tốt đẹp gì. Tránh xa càng xa càng tốt cho vợ chồng bạn.

Chúc bạn bình tâm.


Chia sẻ