Ngộ nghĩnh lời trẻ thơ

Hành động khó hiểu trong mắt trẻ con

Susu,
Chia sẻ

Bà bị mỏi lưng, lấy tay đấm đấm vào lưng. Búp hỏi: "Bà ơi, sao bà cứ đóng đinh vào lưng thế?".

1. Búp rất nghịch. Một hôm lôi cái bật lửa ga có đèn nhấp nháy ra chơi tung hứng. Một lúc sau không biết tung hứng thế nào mà bật lửa ga rơi xuống giữa hai chân rồi nổ bùm một cái. Búp giật mình khóc ngất. Bố mẹ vội vàng chạy ra xem thì thấy Búp vẫn nức nở, rất hoảng hốt.

Mẹ hỏi thăm: - Có sao không con? Đau chỗ nào?

Búp: Con không đau!

Mẹ: Không đau sao con khóc?

Búp: Vì bật lửa nó nổ ngay... chim, huhu.

Mẹ: Con sờ xem chim còn không?

Búp đưa tay sờ xong cười ngặt nghẽo dù nước mắt vẫn lăn dài trên má:

- Còn mẹ ạ, chim còn!

2. Búp dạo này lười ăn và mẹ lại đón con muộn nên khi đi học hay cho con cái bánh Chocopie hoặc bánh trứng gì đó để chiều muộn ăn lúc chờ mẹ về. Hôm trước thấy Búp bảo mẹ:

- Mẹ ơi con mang 2 cái nhé!

Mẹ đồng ý. Nhưng hôm sau lại thấy Búp nói

- Mẹ ơi con mang 3 cái nhé!

Mẹ hơi lăn tăn nhưng cũng ừ. Hôm sau nữa thấy Búp đòi tăng lên 4 cái, mẹ ngạc nhiên hỏi:

- Con ăn vậy thì còn bụng nào ăn cơm?

Cu cậu trả lời:

- Nhưng con nói 2 bạn lại đây thì toàn 3 bạn chạy đến thôi!

3. Búp nghịch nên hay bị mẹ mắng.

Búp: - Sao mẹ cứ hay đánh con thế nhỉ?

Mẹ: - Con có biết câu yêu cho roi cho vọt chưa? Mẹ đánh con để con tốt hơn thôi.

Một lần khác Búp lại bị mẹ đánh đòn, khóc rống lên. Bố bênh nên chạy đến dỗ:

- Ôi, con trai ngoan thế mà bị mẹ đánh à, ra bố yêu, không cần mẹ nữa!

Búp vừa khóc vừa mếu nói:

- Mẹ đánh để tốt lên đấy, để thành người tốt đấy. Bố đi ra chỗ khác đi!

4. Mẹ đang trong nhà tắm, Búp hớt hơ hớt hải đập cửa rầm rầm xin vào đi tè. Tè xong Búp thanh minh với mẹ:

- Con không định đi tè đâu nhưng bạn í cứ bắt con đi đấy mẹ ạ!

Mẹ ngạc nhiên hỏi bạn nào, Búp bảo:

- Bạn chim í! Hư lắm!

5. Buổi tối hai mẹ con đang ngồi xem tivi, tự dưng mẹ thấy Búp cứ "tặc, tặc, tặc", còn đầu thì gật gù. Mẹ tưởng Búp hát nên hỏi:

- Con hát bài gì đấy?

- Không mẹ ạ, con đang nói chuyện với con thạch sùng. - Búp trả lời.

- Thế thạch sùng nói gì với con? - Mẹ hỏi.

- Con nói mãi chả thấy thạch sùng nói gì, chắc con nói thạch sùng không hiểu! - Búp trả lời đầy thất vọng.

6. Cả nhà đang ngồi chơi với nhau, mẹ hứng chí cắn tay bố một phát, Búp nhìn thấy, nghĩ một lúc rồi bảo:

- Tay bố có phải là sườn đâu mà mẹ gặm!?
 
Mẹ tham gia trò chơi, rinh quà về cho bé!

Phần thưởng của tuần này là một combor trị giá 500 nghìn đồng, gồm:
- 01 gối chặn và gối lõm cho bé yêu
- 01 bộ chăn và gối ngộ nghĩnh cho giường cũi

 

Chia sẻ