Ngộ nghĩnh lời trẻ thơ

"Cho mẹ ngủ hai tí"

Minh Anh,
Chia sẻ

Sáng mới 6 giờ mà Bánh Ngọt đã dậy làm ầm ĩ cả nhà. Mẹ bảo để cho mẹ ngủ một tí, Ngọt cầm điều khiển tivi đưa mẹ bật hoạt hình, rồi bảo: "Con cho mẹ ngủ luôn hai tí".

1. Bánh Ngọt bị anh trêu khóc hoài không nín, mẹ càng dỗ thì Ngọt càng gào to. 15 phút rồi mà vẫn khóc, bực mình mẹ gắt:

- Sao con hư thế, sau này mẹ chết con có khóc thế này không hả???

Bánh Ngọt mếu máo:

- Không mẹ ơi, mẹ chết con không khóc đâu, hu hu...

2. Bánh Ngọt không chịu ăn cơm, mẹ dọa:

- Mèo ơi lấy cái roi ra đây để đánh Ngọt tội không chịu ăn cơm nào!

Ngọt đáp:

- Con mèo làm gì có tay mà cầm roi!

Mẹ tiu nghỉu.

3. Mẹ và Bánh Ngọt đang ở tầng 2, mẹ dụ Ngọt lên tầng 3 chơi với bà:

- Mẹ con mình lên tầng 3 đi! Mình lên xem con khỉ trên vô tuyến nhé.

Bánh Ngọt ưng ngay:

- Lên xem con khỉ, xem cả con bà nữa!

Mẹ: ???

4. Bố mẹ Bánh Ngọt đi chùa hái một cành quế về làm lộc, dì bẻ một ít nhấm nháp, Bánh Ngọt hỏi:

- Dì ăn gì đấy?

- Dì ăn quế! - Bánh Ngọt trả lời.

- Ơ sao dì lại ăn bà ngoại??? (Bà ngoại tên là Quế)

5. Hôm nay có mỗi ông ở nhà trông Bánh Ngọt. Cô nàng buồn tè nên bảo ông:

- Ông ơi cháu muốn tè.

Ông vội vàng chạy đi lấy bô. Ngọt ở đằng sau nói với theo:

- Ông cứ bình tĩnh, cháu chưa tè ra quần đâu mà vội!

6. Sáng thứ 7 mới hơn 6 giờ mà Bánh Ngọt đã tỉnh dậy. Cô nàng ngồi hát, đọc thơ, kể chuyện, ầm ĩ cả nhà. Mẹ hé mắt bảo:

- Con trật tự cho mẹ ngủ một tí!

Bánh Ngọt chạy đi cầm điều khiển tivi đưa mẹ nói:

- Mẹ mở hoạt hình cho con!

Mẹ mở xong, Bánh Ngọt bảo:

- Cho mẹ ngủ luôn hai tí!

Mẹ tham gia trò chơi, rinh quà về cho bé!
Phần thưởng của tuần này là một combor, gồm:
- 01 bỉm Tom và Jerry
- 02 Thẻ mua hàng của Shop Trẻ Thơ trị giá 50 nghìn
- 01 album ảnh vải cho bé
- Đồ chơi Farlin

Chia sẻ