Hàng trăm người đến bệnh viện nhận thi thể nạn nhân vụ tai nạn máy bay

Vân Anh (Tổng hợp),
Chia sẻ

Thân nhân các nạn nhân trong vụ máy bay rơi không thể kìm được nước mắt khi biết tin tất cả mọi người trên máy bay đã thiệt mạng.

Hàng trăm thân nhân của các nạn nhân trong vụ máy bay rơi tại Medan, Indonesia đã tập trung về bệnh viện đa khoa Adam Malik để nhận thi thể người thân. Vụ tai nạn khiến ít nhất 141 người thiệt mạng, trong đó có 113 người trên máy bay, còn lại là người dân.

Hiện bệnh viện Adam Malik đã tiếp nhận 75 thi thể. Tuy nhiên, con số thương vong được dự báo không dừng lại ở 141 người. Hiện đội cứu hộ đang cố gắng đào bới tại một cơ sở massage và một tòa nhà ba tầng bị sập trong vụ tai nạn. Có thể trong đống đổ nát đó vẫn còn người gặp nạn.

Nỗi đau trước sự ra đi của các nạn nhân

Ruly Sihotang (24 tuổi) và Reni Sihotang (17 tuổi) là hai thanh niên tử vong trong thảm kịch máy bay xảy ra tại Medan, Indonesia hôm thứ Ba vừa qua. Ông Sahala, cha của hai thanh niên, nói rằng cả hai được bay miễn phí trên chuyến bay đó.

“Cả hai đứa được anh trai chúng, Andi Paulus Sihotang, đăng ký cho đi máy bay. Andi hiện đang là binh sĩ đóng quân tại căn cứ không quân Pekanbaru.” – Ông Sahala cho biết.
 
Người nhà các nạn nhân gào khóc bên ngoài bệnh viện Adam Malik.

Theo quy định nội bộ của lực lượng không quân, những chuyến bay vận tải Hercules cho phép người thân của binh sĩ được bay miễn phí. Ông Sahala nói rằng, ông và các con đã nhiều lần bay chuyến Herclues. 

“Đây không phải lần đầu tiên chúng tôi bay trên chuyến Hercules. Ruly đã bay hai lần, còn Reni mới bay lần đầu tiên.”

Tuy nhiên, lần đầu tiên đó cũng lần cuối cùng của Reni. Cả hai anh em đều đã thiệt mạng trong vụ thảm kịch, cùng gần 140 người khác. Sahala, người  trực tiếp nhận thi thể của các con, nói rằng ông rất hối hận khi để con mình đi chuyến bay này.

Trong khi đó, người anh của nạn nhân trong vụ máy bay rơi, Andi luôn tự trách mình vì đã để các em lên máy bay.


Có nhiều gia đình đến bây giờ vẫn chưa nhận lại thi thể người thân.

Anh trai của một nạn nhân khác, Ika Purwanti, đã sốc nặng khi biết về thảm họa.

“Tôi đã đi theo nó đến tận sân bay Polonia. Thế mà bây giờ mọi chuyện thế này đây.” – Người anh trai đau đớn.

Một trong những phi công xuất sắc nhất Indonesia thiệt mạng trong vụ tai nạn

Phi công Sandhy Permana Alumni, nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay quân sự Hercules C-130 ngày 30/6, là một trong những phi công xuất sắc nhất của lực lược không quân Indonesia. 

Sandhy tốt nghiệp Học viện Không quân năm 2005. Anh cũng là người được nhận bằng khen của Tư lệnh không quân Indonesia vì có thành tích xuất sắc trong khóa huấn luyện sĩ quan không quân tại Jakarta. Ngoài việc là sinh viên giỏi, Sandhy còn là Chủ tịch hội học sinh trong trường. 


Phi công Sandhy thiệt mạng trong vụ tai nạn, là một trong những phi công xuất sắc nhất Indonesia.

Sandhy đóng quân tại phi đoàn 32, sân bay Abdul Rahman Saleh ở Malang, miền đông Java. Cách đây vài tháng, Sandhy đã cùng hàng trăm binh sĩ hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ biên giới Indonesia ở Papua.

 Tổng tư lệnh không quân, ông Marshal Agus Supriatna phát biểu: “Không quân Indonesia đã mất người chiến sĩ xuất sắc nhất trong khi đang làm nhiệm vụ.”

Chia sẻ