Hàng loạt "sao" nữ TVB rối loạn tinh thần vì áp lực

Shindo,
Chia sẻ

Áp lực công việc cùng sự săm soi đời tư quá mức của giới truyền thông khiến không ít diễn viên rơi vào trạng thái rối loạn tinh thần.

Ở TVB – Lò luyện "sao" số một Hồng Kông, luôn có những quy tắc ngầm khắc nghiệt buộc các diễn viên phải tuân theo. Nếu như muốn nổi tiếng, diễn viên đành “cắn răng chịu đựng” lịch làm việc chật kín với mức cát xê bèo bọt, không đáng là bao so với những đồng nghiệp đóng phim tại Đài Loan hay Trung Quốc. Áp lực công việc cùng sự săm soi đời tư quá mức của giới truyền thông khiến không ít diễn viên rơi vào trạng thái rối loạn tinh thần. 
 
Suy sụp vì vai diễn
 
Đầu năm 2013, hàng loạt sao nữ TVB đã rơi vào trạng thái trầm cảm vì áp lực công việc. Trường hợp Đặng Tụy Văn suy sụp khi đóng Thâm cung nội chiến 2 là ví dụ điển hình nhất. Ngay từ khi TVB mới công bố dự án, Đặng Tụy Vân đã chịu không ít lời phàn nàn từ khán giả. Nhiều người cho rằng, TVB nên để một diễn viên trẻ trung đóng vai phi tần thay vì ngôi sao 47 tuổi như Đặng Tụy Văn. Chia sẻ với báo giới, Đặng Tụy Văn cho biết cô bị suy sụp hoàn toàn, nữ diễn viên thậm chí đã phải dừng mọi công việc tại Trung Quốc để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng sau khi đóng xong Thâm cung nội chiến 2.
 
Hàng loạt
Đặng Tụy Văn
 
Tương tự Đặng Tụy Văn, Hồ Hạnh Nhi cũng đang trải qua những ngày tháng khó khăn bởi áp lực khi đóng phim. Trong Điệp huyết trường thiên, Hồ Hạnh Nhi đảm nhận vai điệp viên, vì thu thập thông tin mà bị tướng Nhật cưỡng hiếp. Thêm đó, cô nàng còn diễn cảnh bị tra tấn và có nhiều màn quyến rũ, khoe thân nóng bỏng. Báo chí Hồng Kông cho rằng vì căng thẳng quá mức nên tính cách Hồ Hạnh Nhi trở nên thất thường, tâm lý không ổn định và còn “cặp kè” phụ nữ để tìm lại sự cân bằng. 
 
Hàng loạt
Hồ Hạnh Nhi
 
Tin tức về tình trạng sức khỏe của các nữ diễn viên liên tiếp xuất hiện làm khán giả không khỏi lo âu. Ngay đến ngôi sao mới gia nhập TVB như Mã Trại cũng rơi vào trạng thái trầm cảm vì không thoát được vai diễn. Có lời đồn đại, Mã Trại đã 2 lần toan tự tử nhưng cuối cùng bị phát hiện và phải điều trị bệnh suốt một thời gian dài. 
 
Hàng loạt
Mã Trại
 
Chuyện về Lam Khiết Anh từ ngọc nữ trở thành kẻ ăn xin luôn là nỗi ám ảnh với làng giải trí Hồng Kông. Từ áp lực công việc dẫn đến những quyết định sai lầm, Lam Khiết Anh nổi tiếng một thời nay đã bệ rạc, cô đơn, thất nghiệp và có dấu hiệu bệnh tâm thần. Thế nên mỗi khi hay tin một sao nữ nào đó bị trầm cảm, khán giả lẫn giới truyền thông sẽ nghĩ ngay đến sự xuất hiện một Lam Khiết Anh mới. Tuy tình trạng của Hồ Hạnh Nhi, Đặng Tụy Văn và Mã Trại không đến nỗi bi đát như Lam Khiết Anh nhưng với áp lực công việc ngày một gia tăng và quy luật đào thải khắt nghiệt của làng giải trí thì không có gì là chắc chắn. 
 
Hàng loạt
 
Hàng loạt
Chuyện về Lam Khiết Anh luôn là nỗi ám ảnh với giới nghệ sĩ Hồng Kông
 
Chống lại áp lực từng ngày
 
Để thoát khỏi áp lực, nhiều ngôi sao đang tự động viên bản thân và cố gắng tìm ra hướng đi mới. Theo những lời Trần Pháp Lai tiết lộ thì cô đang muốn lánh xa ánh hào quang màn ảnh một thời gian để chăm sóc bản thân và gia đình. Lịch làm việc căng thẳng cùng sự soi mói đời tư quá mức là nguyên nhân khiến nàng Hoa Đán đi đến quyết định này. Trần Pháp Lai sẽ sang Mỹ học diễn xuất một thời gian và ký hợp đồng quản lý với TVB theo một hình thức mới, nhiều khả năng đó không còn là hợp đồng độc quyền như trước.
 
Hàng loạt
Trần Pháp Lai
 
Hay như trường hợp của Từ Tử San, để hợp tác cùng Trương Đạt Minh và Huỳnh Tử Hoa trong một phim mới, Từ Tử San sẽ phải thực hiện cuộc giảm cân “địa ngục”. Tuy nhiên, khi đối diện với giới truyền thông, cô nàng vẫn vui vẻ tiết lộ kế hoạch giảm cân và còn trấn an người hâm mộ đừng vì lo lắng mà chỉ trích TVB. 
 
Hàng loạt
Từ Tử San
 
Khi đã gia nhập làng giải trí, bản thân người nghệ sĩ đã phải chấp nhận những quy luật bất thành văn. Phía sau ánh hào quang màn ảnh luôn có mồ hôi, nước mắt và những sự hy sinh, đánh đổi. Vòng xoay danh vọng của TVB đã vào guồng 45 năm qua, từng lớp diễn viên đến rồi đi cũng theo vòng xoay đó. Để giành lấy sự nổi tiếng, người nghệ sĩ chỉ có một con đường để chọn là chấp nhận và sống với áp lực từng ngày.
Chia sẻ