Hàng cắt tóc đóng cửa vì dịch bệnh, mẹ trẻ liền dùng kéo cắt lông thú cưng để "đảo ngói" cho con trai, thành quả cực bất ngờ

Aries,
Chia sẻ

Nghe có vẻ hơi kỳ cục nhưng sự thật là chị Phương Anh đã "trổ tài" làm thợ cắt tóc thành công, còn được bé Khoai trả công mẹ bằng... "một chục tiền".

Mùa hè trùng mùa dịch, chắc hẳn rất nhiều bậc phụ huynh đau đầu vì vấn đề tóc tai của con mình. Lũ trẻ nghịch ngợm hiếu động nên mùa nóng kiểu gì cũng mướt mải mồ hôi, nhưng hàng cắt tóc đóng cửa một loạt thì phải làm thế nào bây giờ?

Không phải chỗ nào cũng có dịch vụ cắt tóc tại gia, nên nhiều ông bố bà mẹ đành áp dụng giải pháp duy nhất: Tự cắt tóc cho con ở nhà! Cơ mà cắt tóc cho chúng đâu phải chuyện dễ, phải có chút tay nghề thì mới đủ khả năng tạo ra "sản phẩm" ưa nhìn, nếu không thì kiểu gì cũng biến thành thảm họa.

Bà mẹ 28 tuổi tên Phương Anh (hiện đang sống ở Hà Nội) cũng chung nỗi đắn đo với nhiều phụ huynh khác, không cắt tóc thì con sẽ nóng, còn nếu cắt thì lại... run tay. Dụng cụ cắt tóc chuyên nghiệp ở nhà thì Phương Anh không có, sau một hồi ngó nghiêng thì chị quyết định tận dụng bộ đồ tỉa lông thú cưng để "biến hình" cho con trai. 

"Cái khó ló cái khôn", hàng cắt tóc đóng cửa mùa dịch nên mẹ trẻ Hà Nội tận dụng bộ cắt lông pet để... cắt tóc cho con trai - Ảnh 1.

Chị Phương Anh và cậu con trai 6 tuổi tên ở nhà là Khoai.

Vâng, đúng là bộ kéo cắt tỉa lông chuyên dụng cho thú cưng ở spa đấy các mẹ ạ! Nhà chị Phương Anh có nuôi 2 bé cún giống Poodle và 1 bé mèo nên vợ chồng chị đã đầu tư hẳn bộ đồ nghề làm đẹp cho chúng. Chỉ có điều, bà mẹ trẻ không nghĩ sẽ có lúc phải tận dụng đống kéo ấy để... cắt tóc cho con trai mình.

Bộ cắt tỉa lông thú cưng ở spa và chú cún lông vàng - chủ nhân thực sự của hộp đồ nghề.

Trước khi được mẹ cắt thì tóc của bé Khoai khá dài và lởm chởm, sắp sửa buộc lên được đến nơi. Khoai rất ngoan ngoãn ngồi cầm tờ giấy hứng cho mẹ cắt tóc, sau nửa tiếng 2 mẹ con "vật lộn" với nhau thì kết quả khá ưng ý, tuy chưa đẹp bằng thợ ở salon nhưng trông Khoai cũng sáng sủa gọn gàng hơn nhiều phần. Phương Anh cũng thở phào vì may quá, đầu con không bị nham nhở như lo lắng ban đầu!

Sau khi được mẹ "đảo ngói" cho thì Khoai tự soi gương tỏ vẻ hài lòng, rồi cậu nhóc lớp 1 phát biểu câu khiến mẹ ngã ngửa: "Để con mổ lợn trả cho mẹ MỘT CHỤC TIỀN nhé!".

Mái tóc của bé Khoai thay đổi hoàn toàn sau khi được mẹ trổ tài dùng kéo cắt lông cún để cắt tóc. 

"Cái khó ló cái khôn", hàng cắt tóc đóng cửa mùa dịch nên mẹ trẻ Hà Nội tận dụng bộ cắt lông pet để... cắt tóc cho con trai - Ảnh 4.

Trông cũng khá ngầu đấy chứ phải không các mẹ? May là không bị nham nhở.

Bé tí teo mà cũng biết là cắt tóc xong phải trả tiền cơ đấy, tiền công Khoai tính cho mẹ cũng hài hước lắm cơ! Phương Anh không hiểu "một chục tiền" của con trai nghĩa là bao nhiêu bởi suy nghĩ của lũ nhóc thì người lớn có bao giờ hiểu được, nhưng cô cũng rất hạnh phúc vì con trai biết cách cảm ơn mẹ thật thú vị.

Tuy mùa dịch ở nhà với lũ trẻ khá đau đầu, nhưng đây cũng là khoảng thời gian thật vui và ý nghĩa để bố mẹ gần gũi với các con hơn. Các bố mẹ hãy mạnh dạn cắt tóc cho con để nghe chúng khen bố mẹ khéo tay quá đi nào!

"Cái khó ló cái khôn", hàng cắt tóc đóng cửa mùa dịch nên mẹ trẻ Hà Nội tận dụng bộ cắt lông pet để... cắt tóc cho con trai - Ảnh 5.
Chia sẻ