Cuộc sống thú vị của bà mẹ đơn thân có cậu con trai 4 tuổi siêu "mặn", toàn hỏi những câu gây choáng: "Mẹ đã có người yêu chưa?"

Aries,
Chia sẻ

Thùy Dương nhớ là khi mang bầu bé Vừng cô không hề ăn mặn, ấy thế mà chàng trai bé nhỏ ấy đã lấp đầy trái tim người mẹ trẻ với toàn kẹo ngọt và những nụ cười giòn tan mỗi ngày.

Mẹ đã có người yêu chưa?

Ồ, đó là một câu hỏi thật kỳ cục với một bà mẹ đã có con. Và lại càng kỳ cục hơn khi được thốt ra từ miệng chàng trai 4 tuổi nhà tôi trong một buổi dã ngoại vui vẻ cuối tuần. Ai cũng bật cười vì cho rằng Vừng quá ngây ngô, nhưng tôi thì tin con trai mình hiểu rõ điều nó muốn nói. Vừng luôn hạnh phúc khi có mẹ, và nó cũng luôn muốn mẹ được hạnh phúc giống thế.

Cuộc sống đầy thú vị của bà mẹ đơn thân 28 tuổi khi có cậu con trai 4 tuổi "mặn" hơn cả đại dương - Ảnh 1.

Vừng chưa bao giờ thấy tôi chụp ảnh thân thiết cùng người đàn ông nào khác ngoài những người trong gia đình. Vừng cũng chưa từng gọi ai là "bố", bởi bố đã mất sớm từ lúc Vừng còn trong bụng tôi. 2 mẹ con đã cùng trải qua cú sốc đột ngột cách đây 4 năm, tôi đã nghĩ mình không bao giờ có thể đứng dậy nữa. Nhưng đúng như cái tên Hải Đăng - chàng trai bé nhỏ ấy đã soi sáng và dẫn đường cho cuộc đời tôi ngày càng rực rỡ sắc màu hơn.

Từ một hạt vừng bé tí khóc oe oe trên tay mẹ khi mới chào đời, giờ đây Vừng đã cao lớn và bụ bẫm hơn hẳn. Tôi cảm nhận được con trai mình có một trái tim vô cùng ấm áp, nên dù lắm lúc Vừng nghịch ngợm và bộc lộ cá tính khiến mẹ hoang mang thì bên trong nó vẫn là cậu bé rất tình cảm, hài hước.

Câu hỏi ở trên chỉ là một trong vô số câu hỏi buồn cười mà tôi phải đối mặt mỗi ngày khi sống chung với một "ông cụ non" sắp tròn 4 tuổi. Nó còn bị ngọng nữa mọi người ạ. Đứa trẻ nào cũng thế, cơ mà với giọng của Vừng thì buồn cười gấp đôi! Ôi lũ trẻ con, thế giới của chúng thật đáng yêu và dễ dàng biến tâm hồn chúng ta thành một khu vườn mát mẻ lộng gió. Nếu viết hết những mẩu chuyện ngộ nghĩnh của Vừng, có khi tôi sẽ xuất bản được một cuốn sách thiếu nhi dễ thương nhất quả đất!

Tuyển tập truyện tiếu lâm của Vừng

1. Chuyện chai tương ớt

Mẹ vừa làm đổ chai tương ớt ra tủ lạnh chảy tong tỏng, nó từ đâu chạy đến nhìn xong lấy tay tự vỗ lên trán bộp bộp:

- Ôi trời ơi là trời, mẹ sẽ phại (phải) trả giá cho việc này!

Cay thật mọi người ạ!

Cuộc sống đầy thú vị của bà mẹ đơn thân 28 tuổi khi có cậu con trai 4 tuổi "mặn" hơn cả đại dương - Ảnh 3.

2. Nỗi khổ của Vừng

Em càng lớn càng đáng yêu, mẹ không thể chịu được mỗi khi nhìn thấy đôi má bánh bao phúng phính của Vừng. Nhưng Vừng có vẻ không thích mẹ đụng chạm đến 2 cái bánh bao độc quyền của nó. Thế nên lắm lúc hứng lên lao vào bày tỏ tình cảm với nó một tí, nó liền nổi quạu ngay, bảo nó thơm lại mẹ cũng nhăn nhó.

- Mẹ ơi sao mà mẹ lắm thủ tục thế, đã thơm má rồi còn bắt thơm trán. Con mệt mỏi quá!

Ok, mệt! Tôi đẻ ra "cụ Vừng" chứ không phải hạt vừng non hay sao í mọi người ạ, hoang mang ghê...

3. Vừng sợ chó

Ao ước bộ quần áo chú công an từ năm ngoái sang đến năm nay, cuối cùng Vừng đã được "bà tiên" đáp ứng. Từ ngày có bộ quần áo là cả nhà lẫn hàng xóm đều bị thằng nhỏ bắt bớ.

Dù mặc bộ công an giao thông nhưng lại thường xuyên cầm gậy đuổi rẽ đất các bạn rồi hô to như động đất: "Trộm, đứng lại!". Mỗi tội hôm nọ chạy nhanh quá, chú công an Vừng bị con chó poodle của ai đó rượt đùa chạy té khói, tái mặt co cẳng nấp vội sau lưng mẹ rồi mếu máo giải thích: "Con là công an nhưng chỉ bắt người thôi chứ con không bắt được chó gâu gâu!".

Ôi con trai, mẹ nhớ là con tuổi Chó cơ mà...

4. Đi học chán lắm!

Cuối cùng cũng đến ngày chàng trai tí hon khiến tôi yêu đến dại khờ ấy đã dùng cả vòng tay ôm tôi thật chặt, rồi tuyên bố dõng dạc rằng sẽ bảo vệ tôi vì anh ấy là siêu nhân! Nhân lúc tôi còn đang rưng rưng xúc động thì anh ấy bèn đưa đôi bàn tay mũm mĩm lên bóp vai tôi và nói nhỏ vào tai:

- Mẹ ơi, bao giờ hết cô zít (covid)?

- Mẹ không biết nữa nhưng sao con hỏi thế? (tay vẫn bóp vai cho mẹ)

- Vì con muốn được nghỉ học mãi thế này, hết cô zít nại phại đi học (lại phải đi học). Cháng nắm (chán lắm)!

- Nghỉ thế con thấy chưa đủ à?

- Không mẹ ạ, ở nhà chơi sướng lắm!

- À thế thôi ông ngủ đi, khỏi cần bóp vai với bảo vệ. Tôi tự lo thân tôi được.

Nó nghe mẹ nói thế xong liền bụm miệng cười khúc khích rất khoái chí... Mới ngày nào nó còn bé tí tẹo như cái kẹo, bây giờ mẹ lại muốn nó lớn từ từ thôi, chao ôi!

Cuộc sống đầy thú vị của bà mẹ đơn thân 28 tuổi khi có cậu con trai 4 tuổi "mặn" hơn cả đại dương - Ảnh 6.

5. Vừng bị đau mắt, nhưng không phải đau mắt

Một hôm, Vừng cùng bà ngồi xem phim trên tivi. Đến cảnh diễn viên chính gặp tai nạn thì con quay lưng lại, mắt rơm rớm đỏ hoe. Bà với mẹ thấy rồi mà vẫn im lặng xem phản ứng con thế nào, một lúc sau thấy con đưa tay lên lau mắt.

- Vừng ơi con sao đấy?

- (tỏ ra mạnh mẽ) Con bị đau mắt nên dụi mắt thôi, không phải Vừng khóc!

Mẹ biết tỏng cậu chàng xấu hổ khi bị bắt gặp khoảnh khắc "bánh bèo", trái ngược hẳn với hình tượng siêu nhân người nhện đủ kiểu mà Vừng "biểu diễn" cho mọi người xem mỗi ngày. Nhưng từ đấy mẹ thấy vui hơn khi biết con là đứa bé rất tình cảm và giàu cảm xúc.

6. Vừng xin tiền mẹ làm gì thế?

Một lần gần đây khi đi siêu thị với mẹ, Vừng thấy 1 bạn nhỏ bị tật nguyền ngồi ăn xin ở cửa siêu thị. Lúc đấy mẹ còn chưa để ý thấy thì Vừng đã nhìn thấy rồi. Khi tôi đang thanh toán, Vừng ghé vào hỏi nhỏ:

- Mẹ cho Vừng xin một tờ tiền đi ạ!

- Để làm gì thế con?

- Cho bạn ở cửa kìa mẹ.

Thế là mẹ đưa tiền cho em xong, em tự ra đưa cho bạn rồi còn lấy thêm 1 hộp sữa nữa để cho bạn. Bình thường con cũng là một đứa trẻ hay chia sẻ với những người con yêu quý, nên hôm đấy mẹ cũng bất ngờ vì con đã biết quan sát và chia sẻ cho những bạn kém may mắn hơn mình.

Còn rất nhiều chuyện hay ho khác nữa xoay quanh cuộc sống "mặn mòi" của Vừng. Nhưng trong mắt mẹ Dương, ngoài những lúc là một đứa trẻ tình cảm, biết quan sát và yêu thương thì Vừng rất nhây, hay trêu đùa, hay dỗi và thích ăn ngon mặc đẹp. Mỗi lần được mẹ lên đồ cho là hay đi soi gương tự cười rồi hỏi mẹ thấy con giống Hàn Quốc không. Tôi đành gật đầu xác nhận luôn, chứ chê xấu trai là kiểu gì cũng dỗi từ Hà Đông lên đến bờ hồ!

Cuộc sống thú vị của bà mẹ đơn thân có cậu con trai 4 tuổi siêu "mặn" và toàn hỏi những câu gây choáng: "Mẹ đã có người yêu chưa?" - Ảnh 9.

Chia sẻ