Hải Yến hạnh phúc được làm vợ Thanh Tâm

,
Chia sẻ

Ca sĩ “Thềm nhà có hoa” cho rằng cách tốt nhất trả ơn người nhạc sĩ sáng tác bài hát đưa tên tuổi của cô đến với công chúng là về nâng khăn sửa túi cho anh.

- Một thời gian dài chị ít xuất hiện trên sân khấu, nhiều người cho rằng chị mải chăm lo cho Thanh Tâm. Thực hư chuyện này ra sao?

- Sau khi ra mắt album Thềm nhà có hoa, tôi đã có hai năm hoạt động rất tốt và có được sự ủng hộ của nhiều khán giả. Đó là nguồn động lực lớn cho tôi phát triển nghề nghiệp. Tuy nhiên, sau một thời gian, nhận thấy mình vẫn còn nhiều thiếu sót đối với thể loại nhạc đã chọn, tôi đã quyết định tự mình làm giảm nhịp độ hoạt động và tiếp tục quá trình học hỏi rèn luyện kỹ năng của bản thân. Nhạc rock nói chung và Alternative - Blues rock nói riêng có rất nhiều điểm khó để tạo sự khác biệt, cần nhiều sự trải nghiệm về vốn sống trước khi mình thành công với nó.

Tuy nhiên, tôi vẫn âm thầm làm việc cho album mới dự định phát hành cuối năm nay với sự chắt lọc rất khắt khe về chất lượng ca khúc. Đây sẽ là sự mở đầu mới trong chuỗi hoạt động sau này của êkíp Hải Yến và những người bạn, những người sẽ gắn bó với nhau trong suốt quá trình hoạt động âm nhạc.

Song song với đó, tôi dành nhiều thời gian để chăm lo cho ông xã. Sức khỏe của anh không tốt nên tôi cũng thấy lo. Sau một thời gian dài chăm sóc, Thanh Tâm lên được khá nhiều cân, chỉ không hiểu sao nhìn bề ngoài vẫn gầy gò như thế.
 

- Mới đây, Thanh Tâm giành cú đúptại Bài hát Việt với giải Nhạc sĩ tham gia phối khí hiệu quả, Bài hát mang khuynh hướng pop đương đại nổi bật. Chị nghĩ sao về câu “của chồng công vợ”?

- Tôi rất vui vì thành công của Thanh Tâm và tự hào vì mình là người đứng sau, luôn ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất cho anh có thể viết được nhiều tác phẩm mới, cũng như từng bước trở thành một nhà sản xuất âm nhạc. Hai đứa vừa là người yêu vừa là bạn thân nhất của nhau, nên bất cứ chuyện gì cũng trao đổi với nhau rất kỹ càng. Tôi nghĩ anh là một người rất giỏi, thành công đến với anh đền đáp xứng đáng những sự đầu tư mà anh đã bỏ ra.

- Cái tên Hải Yến gắn với “Thềm nhà có hoa”. Điều này chứng tỏ Thanh Tâm cũng góp phần không nhỏ vào thành công của chị. Chị cám ơn người đàn ông của mình ra sao?

- Anh thích tôi là người nâng khăn sửa túi cho anh, và tôi đã làm rất tốt. Đó là sự tri ân lớn nhất rồi. Giờ phải đến lượt mình đòi hỏi chứ (cười to).

Chúng tôi sẽ nên vợ nên chồng vào ngày 17/3. Hai vợ chồng bận rộn nên được cha mẹ hai bên hỗ trợ rất nhiều. Dự định làm đơn giản và ấm cúng thôi. Bọn tôi không mời nhiều người trong nghề lắm, chỉ những người thân thiết và có quan hệ thường xuyên. Tôi và anh Tâm đang hồi hộp không biết ngày hôm đấy sẽ thế nào.
 

- Yêu nhau 8 năm, vì sao lúc này anh chị mới quyết định làm lễ cưới?

- Đơn giản đây là thời điểm Thanh Tâm và Hải Yến đã thấy rõ sự cần thiết của một gia đình. Thời gian trải nghiệm cũng cho chúng tôi nhận thấy rằng không thể sống thiếu nhau. Quyết định tiến đến hôn nhân sẽ góp thêm một phần “ràng buộc nho nhỏ” để hai đứa gần nhau hơn nữa.

Lần đầu làm việc cùng anh, tôi thấy bình thường thậm chí còn hơi ghét, vì gặp một anh chàng xấu trai và lạnh lùng. Phải sau vài tháng mới bắt đầu có thiện cảm về nhau một chút, lúc đấy tôi cũng không thể nghĩ có ngày anh ấy lại là chồng mình.

- Vì sao từ việc ghét một anh chàng “xấu trai, lạnh lùng” chị lại đâm ra phải lòng người đàn ông này?

- Có lẽ vì anh khéo. Anh là người có quan điểm sống rất khác người. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, anh vẫn sống vui, không do dự và chấp nhận rủi ro. Tôi rất thích tính cách đó.

- Tám năm qua, tình yêu hai người được thử thách ra sao?

- Nói vui, hai đứa có lẽ sẽ rất buồn khi sống thiếu nhau, vì không có ai để tranh cãi hằng ngày. Bao nhiêu thời gian thì sẽ phát sinh bằng đấy mâu thuẫn, bé có lớn có. Tuy nhiên, đến giờ thì mọi chuyện đều đã rất tốt và chúng tôi sẽ chứng minh điều đó sau ngày 17/3.

Trên sân khấu, Thanh Tâm tỏ ra khá nhút nhát, còn tôi con gái hát rock nên trong mắt mọi người có vẻ mạnh mẽ. Thực ra, anh ấy chỉ nhút nhát trên sân khấu thôi. Tôi thì lại nhút nhát trong cuộc sống, vậy là tự nó dung hòa rồi.
 

- Tình cảm của những người làm trong giới nghệ thuật thường bị xem là dễ thay đổi. Bí quyết của anh chị để giữ vững tình yêu?

- Sự chân thành. Trong tình yêu, con người dễ bị lung lay, nhưng nếu có sự chân thành, không có cám dỗ nào có thể thay đổi được. Tôi và anh Tâm đều có một chút tính bảo thủ và khó thay đổi lập trường. Dù thế nào chăng nữa Hải Yến cũng sẽ yêu một người thôi.

- Sau lễ cưới, anh chị dự định những gì?

- Dù đã có chồng, với tôi âm nhạc vẫn là niềm vui, là đam mê và động lực sống. May thay anh Tâm luôn ủng hộ nghề nghiệp của tôi. Hai đứa sẽ cùng nhau xây dựng một cơ ngơi chung trong âm nhạc, và qua đó gửi những sản phẩm của niềm đam mê đến với khán giả.

Riêng chuyện con cái, tôi xem đó là của trời cho, khi nào đến sẽ đến. Vì thế, cả hai chưa có dự tính gì.
 
Theo VnExpress
Chia sẻ