Hải Phòng: Một phụ nữ mang thai 8 tháng chết vì lốc xoáy

Kim Giang, nguồn ảnh aFamily.vn,
Chia sẻ

Vào khoảng 17h30 hôm qua (23/6), tại xã An Lư (Hải Phòng) đã xảy ra một cơn lốc xoáy kinh hoàng làm 1 phụ nữ mang thai tháng thứ 8 chết do cây đè và 59 người khác bị thương.

Vào chiều qua, trên toàn bộ thành phố Hải Phòng đã có giông kèm mưa lớn, sấm chớp trên diện rộng. Tại Huyện Thủy Nguyên (cách trung tâm thành phố 30 km) đã có một cơn lốc xoáy chạy dọc từ đầu tới cuối xã An Lư trên quãng đường 3 km.
 
Lực lượng hải quân và bộ đội tham gia cứu hộ tại xã An Lư.
Nguồn ảnh báo Thanh Niên.
 
Cơn lốc xoáy quét qua 12 xóm của xã An Lư với vận tốc khá lớn. Theo miêu tả của nhiều người dân chứng kiến, họ thấy một cột cao màu vàng lừ lừ tiến đến, tới gần mới biết là lốc xoáy đang “nuốt” mái tôn của rất nhiều căn nhà. “tôi cứ thấy có vật gì đó màu trắng đục bay rào rào phía trên trời, nhìn kỹ thì ra đó là mái tôn, nhìn chẳng khác gì trong… phim chưởng”, anh Thành – một người dân tại xã An Lư kể lại.




Nguồn ảnh báo Thanh Niên.

Có mặt tại xóm Bấc (xã An Lư), nhiều người dân vẫn chưa hoàn hồn kể lại cơn lốc kinh hoàng vừa xảy đến với họ. Nét mặt thất thần, ông Vũ Văn Hiến, 65 tuổi nói: Khoảng 5h, gia đình tôi dọn cơm chiều thì thấy gió thổi ào ào, kèm đó là tiếng mái tôn lạo xạo. Cứ nghĩ mưa gió như mọi khi nhưng thấy ngoài trời ầm ầm, chạy ra tôi thấy mái tôn cứ phi rầm rầm trên trời, con dâu tôi chẳng may bị một mảnh mái tôn văng vào bị thương ở mắt.

Nhiều gia đình khác trong xã đã phải sơ tán khẩn cấp do tường nhà bị đổ sập, chị Phượng, 40 tuổi kể cả nhà đã phải chạy sang nhà bà nội, trú trong gác xép, tường nhà chị đã bị lốc quật đổ sập. Nhà bà Vượng ở gần đó bị lốc “cướp” hết hơn 50 mái tôn của gian nhà 3 gian, tường cũng đã bị đổ sập.

Nhiều người đi đường thời điểm đó tại xã An Lư cho biết là họ thấy mái tôn bay rào rào như “vàng mã” bay khi gặp gió.

Hoành hành khoảng 30 phút, cơn lốc xoáy đã làm tốc mái gần 1.000 căn nhà tại đây, ít nhất đã có 16 nhà bị sập hoàn toàn. Có 59 người bị thương, trong đó có 40 bị thương nặng phải đưa vào bệnh viện Việt – Tiệp tại Hải Phòng cấp cứu.
 
 
Cánh tay chị Trương THị Mai ở xóm Bấc, xã An Lư bị tường đè.
Ảnh T.L.
 
 
Đáng thương nhất là chị Nguyễn Thị Vui, sinh năm 1986 ở thôn An Thắng, xã An Lư đang trên đường về nhà đã bị cây đè dẫn tới tử vong. Được biết chị Tươi đang mang thai ở tháng thứ 8, tuy nhiên, khi đến được bệnh viện thì chị Tươi đã chết, em bé trong bụng cũng không thể cứu sống được.
 

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ