Hải Phòng: Mẹ con sản phụ chết bất ngờ ở bệnh viện là do tắc mạch ối?

T.G.,
Chia sẻ

“Cháu nó vào đẻ, 2h sau bác sỹ thông báo mẹ nguy kịch, con đã chết. Gia đình chúng tôi bàng hoàng và thấy có nhiều uẩn khúc”, mẹ đẻ sản phụ mang thai 39 tuần chết tại BV đa khoa Kiến Thụy, Hải Phòng kể lại.

Sản phụ Phạm Thị Trang (SN 1988, quê ở thôn Xuân La, xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy) và đứa con trai chưa kịp chào đời đã bị tử vong vào sáng sớm ngày 4/2 (tức mồng 5 Tết vừa qua). Theo anh Đặng Văn Hoạt, (SN 1987) là chồng của sản phụ Trang, vợ anh được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Kiến Thụy vào 18h10’, ngày 3/2 để chờ sinh. Lúc này, sức khỏe của chị Trang hoàn toàn bình thường. Bác sĩ tiên lượng thai nhi 9 tháng tuổi, nặng khoảng 2,8kg, tử cung mở 1 phân, ối phồng nên có thể đẻ thường.

Hải Phòng: Mẹ con sản phụ chết bất ngờ ở bệnh viện là do tắc mạch ối? 1
Bàn thờ chị Trang.

Tuy nhiên đến hơn 22 giờ cùng ngày, chị Trang bắt đầu có biểu hiện tím tái toàn thân, tim đột ngột ngừng đập khi đã vỡ ối và đang trên bàn sinh. “Đến khoảng 5h sáng ngày 4/2, các bác sĩ cho biết tình trạng của vợ tôi khó lòng qua khỏi nên gia đình tôi đã đưa về nhà lo hậu sự”, anh Hoạt cho biết.

Ông Phạm Văn Tuân, PGĐ Bệnh viện Đa khoa Kiến Thụy cho biết: “Sản Phụ Phạm Thị Trang 26 tuổi, có thai lần thứ hai, thai 39 tuần, thai nhi 2,7 – 2,8kg đã nhập viện 18h10’ ngày 3/2. 20h hôm đó các bác sĩ khám thì cổ tử cung sản phụ mở 4 phân, ối phồng. Sản phụ đã được đưa lên bàn đẻ và chờ tới 22h. Khoảng hơn 22h, cổ tử cung sản phụ mở hết, ối vỡ, sức khỏe bệnh nhân vẫn bình thường.

Sau khi vỡ ối, bệnh nhân kêu khó thở, người tím tái. Ngay lập tức bệnh nhân ngừng thở. Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân ngay lập tức. Lúc này các bác sĩ đã không nghe được tim thai. Các bác sĩ lôi đứa trẻ ra và cứu người mẹ. Khoảng 20’ sau thì tim mẹ đập trở lại. Các bác sĩ tiên lượng bệnh nhân rất nguy kịch nên bệnh nhân được chuyển viện”.

Hải Phòng: Mẹ con sản phụ chết bất ngờ ở bệnh viện là do tắc mạch ối? 2
Mẹ con chị Trang được gia đình đưa về nơi an nghỉ cuối cùng vào chiều ngày 5.2.

Ông Tuân cũng khẳng định việc thăm khám cho sản phụ Phạm Thị Trang đã làm đúng quy trình, không có sai sót. Ông Tuân cho biết thêm: “Việc sản phụ tử vong là do tắc mạch ối nên nước ối thấm qua các mạch máu và nhau thai vào cơ thể sản phụ gây ra sốc còn hơn cả sốc phản vệ. Trong y khoa, hiện tượng này hiếm khi xảy ra, nhưng khi xảy ra thì tỷ lệ tử vong là 100%”.

Tuy nhiên, bà Đặng Thị Vân, mẹ đẻ của chị Trang cho biết: “Cháu không được siêu âm chẩn đoán hình ảnh như các ca đẻ thông thường khác”.

Về việc các bác sĩ đã không siêu âm chẩn đoán hình ảnh cho thai phụ như gia đình phản ảnh, Bác sĩ Tuân cho biết: “Trong kíp trực hôm đó, bác sĩ chẩn đoán hình ảnh không có mặt. Kết quả khám và nghe tim thai thấy thai nhi vẫn bình thường. Sản phụ trước đó đã đẻ con đầu bằng phương pháp đẻ thường, sức khỏe bình thường nên các bác sĩ chẩn đoán là đẻ thường”.

Nhiều người dân và người thân chị Trang cho rằng: cái chết của mẹ con sản phụ  này có nhiều dấu hiệu bất thường. Họ cho rằng chị Trang mang thai rất khỏe mạnh và lần đầu sinh rất thuận lợi. “Khi nào vợ tôi đau quá gọi thì y tá mới sang xem còn không hề có việc chủ động thăm khám. Tổng số lần vợ tôi được kiểm tra trước khi lên bàn sinh rồi chết là 2 lần”, anh Hoạt kể.

Hải Phòng: Mẹ con sản phụ chết bất ngờ ở bệnh viện là do tắc mạch ối? 3
Người thân đau lòng tiễn đưa hai mẹ con chị Trang.

Tại đám tang mẹ con chị Trang, hai bên gia đình rất đau xót. Tuy nhiên, đứa con trai duy nhất của chị là cháu Đặng Thế Hùng mới 6 tuổi vẫn chưa cảm nhận được nỗi đau mất mẹ. Khi cháu không phải cầm di ảnh của mẹ thì vẫn vô tư chạy nhảy khiến cho hai bên nội ngoại càng đau lòng. Khi được chú ruột dẫn ra trước mộ để làm lễ tạ mẹ, tạ em cháu vẫn ngơ ngác không hay biết từ nay mồ côi mẹ vĩnh viễn.

Ông Đỗ Xuân Trịnh, Phó chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy cho biết: “Chúng tôi đã yêu cầu bệnh viện phải có báo cáo giải trình ngay về việc mẹ con sản phụ Trang tử vong. Đồng thời cử công an huyện xuống địa bàn làm công tác đảm bảo an ninh và chỉ đạo chính quyền địa phương tới chia buồn với gia đình”.

Chia sẻ