Hải Phòng: Con trai dùng dao đâm bố trúng đùi rồi bỏ trốn

Lê Bảo,
Chia sẻ

Trong lúc 2 bố con có xảy ra mâu thuẫn, xô xát Bùi Đức Hùng (27 tuổi - là con trai ông Bùi Đức Tấn) đã dùng dao đâm trúng đùi ông Tấn rồi bỏ trốn. Rất may, ông Tấn được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

Sáng nay, trao đổi với chúng tôi, Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) xác nhận vào khoảng 18 giờ 30 phút hôm qua ngày 2/10 tại địa bàn phường Hàng Kênh (quận Lê Chân - Hải Phòng) xảy ra một vụ mâu thuẫn giữa 2 cha con, trong lúc xô xát ông Bùi Đức Tấn đã bị con trai mình là anh Bùi Đức Hùng dùng dao nhọn đâm một phát vào đùi, chảy rất nhiều máu, uy hiếp đến tính mạng. Sau khi đâm nhát dao vào đùi bố mình, Bùi Đức Hùng đã bỏ trốn.

Theo thông tin chúng tôi nhận được, vào khoảng 18 giờ 30 phút tại địa phận phường Hàng Kênh, Bùi Đức Hùng chở vợ bằng xe máy đến tiệm sửa chữa xe đạp của ông Bùi Đức Tấn. Tại đây, Hùng có xảy ra mâu thuẫn với cha mình, khi hai cha con cãi nhau do không kiềm chế được, ông Tấn đã dùng đồ nghề sửa xe để đánh Hùng. 

cha đâm con
Hình ảnh ông Tấn ngục ngã sau cú đâm vào đùi

Do tính khí nóng nảy, Hùng đã đánh trả lại cha mình, đỉnh điểm là Hùng cầm chiếc dao nhọn và đâm trúng đùi của ông Tấn khiến ông gục ngã ngay tại chỗ rồi bỏ trốn. Ngay sau đó, người dân đã nhanh chóng phối hợp với các y tá, bác sĩ tại phòng khám bên cạnh tiến hành sơ cứu đồng thời nhanh chóng đưa ông Tấn đến bệnh viện Việt - Tiệp cấp cứu, may mắn ông Tấn đã qua cơn nguy kịch.

Trao đổi với chúng tôi, một nhân chứng tên TH. cho biết: "Lúc đó hai cha con cãi nhau lớn lắm, sau đó thì tôi thấy nhiều người la hét là thằng Hùng đâm ông Tấn rồi, khi chạy lại thì ông Tấn đang chảy máu rất nhiều".

Được biết, Hùng sinh năm 1988 đã từng làm công nhân ở Cảng Hải Phòng, do nghiện ma túy nên đã bị đuổi việc, từ đó đến nay Hùng không có việc làm cố định. Rất nhiều người dân trong khu phố đã từng kiến nghị đưa Hùng đi cai nghiện tập trung.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành truy bắt Hùng để phục vụ điều tra.
Chia sẻ