Theo dấu phim Việt:

"Hai phía chân trời" T11: Hạnh khỏa thân trước mặt Vinh

Shindo,
Chia sẻ

Vinh đã ôm Hạnh vào lòng và an ủi cô trước những nỗi đau nơi đất khách quê người.

Sau những phản hồi tích cực của độc giả về loạt bài phim Hai phía chân trời (phát sóng trên VTV1), chúng tôi quyết định mở một chuyên mục mới mang tên "Theo dấu phim Việt", là nơi độc giả có thể cập nhật những thông tin mới nhất, nóng hổi về bộ phim yêu thích đang phát trên sóng truyền hình. Hãy cùng chia sẻ những cảm xúc của bạn về từng tập phim, và mở đầu là tập mới nhất của bộ phim Việt đang gây "sốt" - Hai phía chân trời.
..................................................

Tập 11 của Hai phía chân trời đã kết thúc với những tình tiết bất ngờ và hấp dẫn. Một trong số đó là tình tiết Hạnh (Quỳnh Hoa) – Cô gái được Vinh cứu thoát khỏi tay bọn buôn người, khỏa thân trước mặt Vinh (Lê Vũ Long). 
 
Buổi tối, Vinh không ngủ được, khi bước ngang qua phòng tắm anh vô tình nhìn thấy Hạnh đang khỏa thân dưới làn nước. Nghe tiếng động, Hạnh cũng phát hiện ra là Vinh đã trông thấy cơ thể mình. Ngượng ngùng, Hạnh bước ra bếp xin lỗi Vinh và giải thích là do khóa cửa bị hư nên đã không chốt của lại.
 



 


Khi Vinh hỏi đến việc tại sao lại không mặc quần áo mà chỉ quấn tắm khăn mỏng lên người, Hạnh bắt đầu nức nở: “Em chỉ có mỗi bộ quần áo. Tối em phải giặt giặt và để trên lò sưởi để sáng mai còn có cái mà mặc”. Cảm thấy có lỗi với Hạnh, Vinh ôm Hạnh và bắt đầu an ủi cô, tuy nhiên, lúc này tấm khăn mỏng trên người Hạnh rơi xuống, cô hoàn toàn khỏa thân trước mặt Vinh. Vinh ôm chặt Hạnh hơn rồi sau đó bảo cô về phòng ngủ. 
 




Hạnh khỏa thân trước Vinh trong đêm tối
 
Sáng hôm sau, Vinh tìm đến văn phòng luật sư của Minh (Xuân Bắc) để nhờ lo vụ giấy tờ nhập cư cho Hạnh và Quyết – Cậu thanh niên cũng được Vinh cứu sống và cho ở nhờ nhà. Tuy nhiên, anh lại không nói rõ vấn đề mà lại tỏ thái độ bất cần và còn giới thiệu với Minh là mới đi tù về. Ác cảm với Vinh, Minh trả lời: “Giấy tờ à? Tạm thời tôi chưa thể trả lời là được hay là không. Nhưng tôi có thể khẳng định là khó! Rất khó”. Vinh tiếp tục hỏi Minh là phải tốn bao nhiêu tiền mới thu xếp được, Minh viết vào tay Vinh một con số và bảo khi nào có đủ tiền rồi hãy tính tiếp. Vinh suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Thế trường hợp của người bình thường thì sao?”. Minh nhìn Vinh dò xét: “Trường hợp của người bình thường thì chỉ cần nửa số đó”.
 
 
Trước khi Vinh ra về, Minh có hỏi lại Vinh có đúng là Trần Vinh, tuy nhiên, Vinh đã gạt phắt và khẳng định mình không phải là nhà thơ có bài được đăng báo mà Minh đang tìm kiếm. Lát sau, Vinh ra chợ làm thuê, trong lúc ngồi nghỉ, anh đếm số tiền mình đang có, Vinh chạnh lòng nghĩ đến cảnh Hạnh khóc và số tiền mà Minh đề nghị anh nếu muốn thu xếp giấy tờ. Tập phim kết thúc với gương mặt lo lắng của Vinh, trong phút chốc anh lại nghĩ đến cô bạn người Czech của mình.
 
Trong một số tình tiết khác, Liên (Kiều Anh) lại tiếp tục chịu sự ghẻ lạnh của chồng – Mạnh (Lâm Vissay). 
 

Liên lại tiếp tục bị chồng ghẻ lạnh
 
Về phần ông Lê (Mạnh Cường), tập phim này vướng vào rắc rối khi cổ phần xây chung cư có nguy cơ  rơi vào tay đối thủ. Hùng – một đối tác làm ăn trong dự án xây chung cư của ông Lê có ý định nhượng lại cổ phần để trừ nợ. Lê tỏ ra bất mãn với việc này nhưng cũng không muốn gây thêm áp lực cho Hùng vì nhận thấy Hùng thực sự túng quẫn.

Tập 11 kết thúc với sự ngổn ngang của từng nhân vật. Vào lúc 20h05 ngày 14/12 tập 12 sẽ tiếp tục phát sóng trên sóng VTV1.
Chia sẻ