Hai lần yêu phải người sắp có vợ

,
Chia sẻ

Cú sốc lớn nhất với em là khi em biết anh đã có vợ sắp cưới. Ông trời quá trớ trêu. Em cố gắng lắm mới quên được nỗi đau kia, nhưng giờ anh lại là người khơi dậy.

Ngày gặp được anh là ngày định mệnh đối với em, đến bây giờ em vẫn tin điều đó. Anh và em thường hỏi nhau: Tại sao bao nhiêu người anh (em) không gặp mà lại gặp đúng em (anh)? Vì lẽ đó cho nên em vẫn nghĩ mình gặp nhau là do định mệnh, một định mệnh buồn mà em và anh cùng chịu, mà có lẽ là em buồn nhiều thì đúng hơn.

Em đã trải qua cuộc tình không mấy tốt đẹp vì người đó đã lừa dối em, sắp có vợ mà vẫn quen em, cho em niềm tin và hy vọng. Em là một cô gái tỉnh lẻ, chưa từng trải đời, tuổi đời còn quá trẻ nên đã dễ dàng tin tưởng vào người đó, để đến một ngày em nhận ra mình bị lừa dối. Anh biết không lúc đó em như người giữa biển khơi không có một thứ gì để bám víu. Em tự dặn lòng là sẽ không yêu và không tin bất kỳ người con trai nào nữa.

Hai năm trôi qua em đã làm rất tốt điều đó, rồi một ngày định mệnh cho em gặp anh và cho em yêu anh, em càng hạnh phúc và vui sướng hơn khi biết rằng anh cũng có tình cảm với em. Những ngày bên cạnh anh là những ngày em hạnh phúc nhưng cũng không kém phần đau khổ, chỉ có ngày đầu gặp nhau là em không khóc còn sau đó là những ngày em rửa mặt bằng nước mắt nhưng anh nào hay biết.

Khi biết anh đã có vợ sắp cưới, bạn bè, đồng nghiệp đều khuyên cản em nên rời xa anh nhưng có lẽ do em quá yêu anh và có lẽ do em cũng quá mù quáng, yêu anh mà không suy nghĩ. Có ai muốn mang thân phận đến sau đâu hả anh? Nhưng sao em cứ phải là người như vậy? Anh hỏi em có chấp nhận được chuyện của anh không? Lúc đầu em thấy không thể vì trong tình cảm ai mà không ích kỷ? Có ai chấp nhận được chuyện phải chia sẻ tình yêu với người khác bao giờ?

Vì em đến sau và cũng vì quá yêu anh nên em chấp nhận. Ấy vậy mà anh có hiểu cho em đâu? Anh ghen khi thấy em nhắn tin với anh bạn đồng nghiệp, ghen vì lúc 10h tối mà vẫn có người nhắn tin cho em. Anh nói anh như vậy là vì anh yêu em nên mới ghen? Liệu em có thể tin được không anh? Trong khi anh ở bên người kia thì em thế nào?

Giờ thì em biết anh không phải yêu em mà anh chỉ lo cho anh thôi, anh quá ích kỷ nhưng em vẫn yêu anh. Nếu em nhớ không nhầm thì mình đã chia tay nhau rất nhiều lần, mỗi lần chia tay đều là do anh chủ động, em dù đau khổ nhưng vẫn chấp nhận vì em biết đó là con đường tốt nhất cho chúng ta. Nhưng khi chia tay nhau thì anh nói rằng do em tìm được người tốt nên mới đồng ý chia tay với anh. Thật sự em không biết làm sao nữa? Em đã quá mệt mỏi rồi anh à.

Dù chưa được tiếp xúc với vợ sắp cưới của anh nhưng theo những gì anh kể thì người đó quả thật rất tốt, đã hy sinh cho anh quá nhiều, vì vậy hãy trân trọng người ấy và đừng để người ấy buồn nha anh. Tạm biệt anh, chúc anh vui vẻ và hạnh phúc.

Trangpham
Vnexpress
Chia sẻ