Hài hước những món quà Valentine tặng vợ

,
Chia sẻ

Nhắm mắt, hồi hộp nhận "quà tình yêu" từ tay ông xã. Vân hí hửng mở gói quà rà và ngạc nhiên trước một hộp sữa và hai gói bỉm của con.

Kết hôn ngay sau mùa Valentine năm ngoái, năm nay, Vân vừa sinh bé được tròn tháng. “Suốt 4 năm yêu nhau không lần nào anh ấy quên tặng quà Valentine cho mình. Sáng nay, anh ấy nhắn tin 'Trưa nay, anh sẽ ghé qua BigC mua thứ gì đó thật đặc biệt tặng vợ'” – Vân kể.
 
Cùng chồng ăn cơm trưa xong mới đến màn nhận quà (Vân bảo, năn nỉ mãi mới được nhận sớm thế, không là phải đến đúng ngày cơ). Sự háo hức của Vân nhanh chóng tan như bọt xà phòng khi ông chồng lém lỉnh khuôn về nhà toàn quà cho bé. “Khi mình thắc mắc, anh tỉnh bơ đáp "Ơ hay, con cái là món quà vô giá của vợ chồng mình. Em chẳng bảo thế còn gì" rồi cười hì hì” – Vân nói tiếp.
 
Cùng cảnh mong hụt như Vân, Thư (28 tuổi, TP HCM) còn gọi điện mừng rỡ "mời" hai cô bạn thân đến nhà, thường thức chocolate chồng hứa mua tặng sau chuyến đi công tác Nhật ngắn ngày. Thế nhưng, lúc chiếc taxi của chồng Thư vừa đỗ xịch trước cổng, Thư hí hửng đỡ đồ thì ít phút sau, chính cô lại xịu mặt thất vọng vì “anh ấy ở đây mà chocolate vẫn còn bên Nhật”. “Chẳng có gì ngoài rượu, rượu và rượu trong hành lý của ông ấy” – Thư nói. Đến lúc Thư dỗi, thắc mắc quà cáp thì anh chồng lại giương mắt, ngạc nhiên bảo cô trẻ con. “Thật bực quá, trước lúc về, mình đã dặn chồng mua chocolate kỹ càng lắm. Anh ấy cũng ‘à, ừ, đồng ý'. Vậy mà để mình mất mặt với bạn bè quá” – Thư chia sẻ.
 
Kỷ niệm Valentine với Quỳnh Anh (Hải Dương) suốt hai năm yêu nhau cộng với hai năm làm vợ là "quà đụng hàng". “Mình là giáo viên văn nên thích đọc tiểu thuyết lãng mạn. Thích là vậy nhưng năm nào cũng được chồng tặng sách thì cũng… ngán đến tận cổ” – Quỳnh Anh bảo.

Những dịp sinh nhật, 8/3, 20/10, 20/11… Quỳnh Anh cũng sẽ được nhận sách làm quà. Quỳnh Anh gợi ý chán sách tình yêu thì anh chồng liền nhanh trí chuyển sang loại sách dạy làm đẹp, nấu ăn, bí quyết giữ hạnh phúc gia đình…Bạn bè hoặc đồng nghiệp đến nhà Quỳnh Anh đều trầm trồ trước một kho sách được nhồi nhét trong căn phòng rộng 30m².

Đôi lần, vợ chồng đi qua mấy shop trên phố, Qùnh Anh cố tình gợi ý để được chồng mua tặng cho bộ váy hồng hoặc chiếc túi xách thời trang nhưng anh xã cứ giả bộ ậm ừ không biết, còn cắm cúi bước cho nhanh hơn.

Gian nan mua quà cho vợ

“Yêu đương thì còn nhiệt tình quà cáp chứ giờ vợ chồng rồi làm thế cứ thấy mình dở hơi” – anh Phong (35 tuổi, Hà Nội) nói. Bằng chứng là chiều hôm qua, anh Phong tạt vào một hiệu sách, định chọn một tấm thiệp rồi ra ngoài mua thêm bó hoa cho vợ. “Thế nhưng đang lớ ngớ chọn thiệp thì mấy đứa sinh viên bên cạnh xì xào ‘Chú già vậy mà còn phải đi cưa gái à, chú ơi’ làm mình ngượng quá” – anh Phong kể. Ngó trước ngó sau thấy toàn 9X với 2K, anh Phong đâm thẹn rồi nhanh chân chuồn khỏi nhà sách, thôi cả việc chọn thiệp, lẫn mua hoa cho vợ.

Triết lý "thu mồi khi cá cắn câu"

Với anh Tuấn (33 tuổi, TP HCM), chiêu để đối phó mỗi lần vợ đòi quà, anh vỗ ngực cưới lớn: “Tặng em 60kg thịt kèm trái tim tươi sống, em còn mong muốn gì nữa”. Lúc đầu, chị nhà anh Tuấn cũng giận lắm nhưng sau rồi thành quen nên cũng không thấy phàn nàn về chồng.

Thông cảm cho chồng

Phần lớn các anh chồng đều mang tâm lý ngại quà cáp cho vợ. Hành động này có thể khiến những người vợ mới thất vọng, thậm chí tổn thương với suy nghĩ “Anh ấy không còn yêu vợ nữa”.Ở vào hoàn cảnh này, người vợ cũng nên thông cảm cho anh xã bởi vì tình cảm vợ chồng đâu cứ nhất thiết phải thể hiện bằng quà Valentine.
 
Theo Mẹ&Bé
Chia sẻ