Hãi hùng những vết thương lở loét trên người osin bị chủ hành hạ

Tổng hợp,
Chia sẻ

Những vết bỏng lớn, trợt da đỏ hỏn trên thân thể cụ bà giúp việc bị chủ nhà bạo hành dã man là bằng chứng của những hành vi man rợ tưởng chừng không thể có trong xã hội văn minh.

Như thông tin đã đưa, giữa tháng 9/2011, bà Phương đến giúp việc cho gia đình bà Minh (ở ngõ 95 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) và bị bạo hành dã man.

Khuôn mặt của bà chủ nhà tàn ác.

Người đàn bà gần 60 tuổi trông gầy gò, ốm yếu nhỏ thó gồng mình chống chọi với cái giá lạnh của đợt rét đậm tại Hà Nội. Cơ thể bà đầy vết thâm tím, bỏng ở khắp vùng lưng và bụng, vùng kín còn chưa liền sẹo, có chỗ vẫn rỉ nước khiến bà chưa thể mặc được quần áo ấm.




Cụ bà gầy yếu co quắp đau đớn trong mùa lạnh giá.

Do đã có tuổi, làm việc chậm chạp, bà Phương thường xuyên bị bà chủ chửi bới, không cho ăn, dùng tay chân đánh, dùng dép ghè vào mặt, hoặc tiện vớ được cái gì cũng đánh... Thậm chí, có lần bà Phương còn bị bà Minh bắt phải ăn... phân của cháu ngoại bà ta ở trong bỉm. Đỉnh điểm nhất, bà Minh xối nước nóng vào bộ phận sinh dục của người giúp việc, gây thương tích nghiêm trọng.

Đã từ lâu, cuộc đời người nông dân thường gắn liền với sự chịu đựng, nhẫn nhục và cam chịu. Không ít người đã chứng kiến cảnh người thành phố mạt sát, chửi rủa người làm công có gốc gác nông dân. Để rồi, người làm công lại một hai gắng gượng tiếp tục lao động và không quên nói lời xin lỗi, dẫu có lúc lỗi chẳng đến từ mình: "Cháu xin cô, để cháu làm lại...", kể cả khi chủ nhà chỉ đáng tuổi con mình.

Xã hội ngày nay đã tạo nên cái hố phân hóa quá sâu về tầng lớp giàu nghèo, mà tiêu chuẩn phân định lại chính là đồng tiền - thứ "chuẩn mực" có thể mua, bán, thậm chí đánh bật tình người.




Chia sẻ